1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé Rêu những ngày ở Hà Nội !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bé Rêu những ngày ở Hà Nội !

    Những ngày này Bereu đang ở Hà Nội với những người bạn Nghệ Tĩnh. Để đáp ứng nhu cầu mong mỏi thông tin của những người bạn Nghệ Tĩnh ở SG, tui lập topic nhằm đưa tin cập nhật cho bà con được biết tình hình sống chết của Bereu thế nào.

    Thông tin sẽ được cập nhật hàng ngày, hàng giờ, hàng phút (nói chung là theo diễn biến của từng sự kiện). Mong bà con theo dõi. Các phóng viên đi theo áp tải Bereu như Zulu, Vietnamman, Natna cần phải thường xuyên bám sát nhân vật, đưa tin nhanh chóng nhằm phục vụ đồng bào trên mọi miền Tổ quốc.

    P/S: Cấm câu bài dưới mọi hình thức
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    OK. đầu tiên là phóng viên VNM với xã luận nhan đề "Những giờ phút đầu tiên"
    ... Hôm tôi đang công tác nhận được chỉ thị của bác Natna là sang nhà Zulu đi ăn cơm với bé rêu, bé ấy mới từ SG ra đang "ăn nằm" ở nhà Zulu ...
    Mới gặp bé và nói chuyện với bé lần đầu. Đầu tiên tôi cứ tưởng bé là người Nghệ giả giọng SG nên ghét không thèm trò chuyện. Sau mới biến dân SG thiệt thì tui quê.. cũng không trò chuyện nữa. Khekhe sau hết quê thì lại nói nhiều quá những lời thì thào ..với bé
    E hèm, tôi có chớp nhoáng phỏng vấn bé mấy câu :
    + PV VNM : Chào bé rêu, chào mừng bé ra HN ... làm phiền mấy anh
    + Bé Rêu : Dạ em chào anh, em nghiêng người chào anh
    + VNM : Ấy thôi, đầu tiên để biết qua về hoàn cảnh gia đình của rêu chút nhỉ? Nhà rêu có mấy anh chị em, mấy trai, mấy gái
    + Bé rêu : Dạ nhà rêu có vài anh trai, vài chị gái ..
    +VNM : Thế rêu là trai hay gái ...
    +Bé rêu : Cái ông này, tui đập phát chết giờ đó nghe, thích uýnh nhau hả.. Có biết tui là hiền lành dễ thương nhứt SG hông???
    +VNM : Anh biết rồi .. thôi ko hỏi gì đến gia đình nữa. Hỏi về Tình yêu vậy. Trong Tình yêu Rêu sợ nhất điều gì ...??
    + Rêu : Dạ trong tình yêu em sợ nhất là bị .. chồng em phát hiện ra chuyện tụi em.
    ...xè.. xè .. rẹt .. Cái máy quay phim chết tiệt, thui còn vài chuyện hay kể sau nhá
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Bereu tự thuật quá trình từ khi xách vali ra khỏi nhà cho đến khi gặp lão Zulu ở Hà Nội. Còn lão Zulu phải tường thuật quá trình đón Bereu về nhà "ăn nằm" như thế nào. Tui cũng biết một số sự kiện và sẽ kể cho anh em sau.
    Ah, hôm qua Bereu gặp đồng hương Diễn Châu tại... đồn Công an vì đi xe lấn tuyến mà lại không có giấy tờ. Nghe ông CA nói giọng Nghệ nên Rêu ta nhanh nhảu nhận đồng hương nhưng chỉ nhận được ánh mắt dò hỏi từ đ/c CA, vì Rêu nói giọng Xì-gòong. Nhưng khi nghe Rêu bảo là Diễn Châu có Cầu Lồi nên ông CA mới tin là Rêu có gốc là Nghệ (nhưng vẫn cứ lăn tăn là không biết cô này là dân Nghệ đời "F" mấy)
    Hiện nay Rêu đã thuê được nhà, đã mua sắm được một số thứ cho cuộc sống tự lập, tiền vẫn còn nhưng không nhiều. Rêu cũng đã biết kem Tràng Tiền như thế nào rồi, cũng đã ăn kem dừa Hồ Tây rồi, phở Thìn cũng đã tráng miệng 1 bát, bún riêu Thi Sách cũng đã thử 1 tô bự, thịt chó Việt Trì cũng đã nếm và đang có nguy cơ "ngày càng phúc hậu".
    (Updating...)
  4. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này cộng đồng người Nghệ tại Hà Nội luôn sát cánh bên Bereu, giúp đỡ Bereu khi buổi đầu xa gia đình đến nơi đất khách quê người. Mong cộng đồng người Nghệ trên mọi miền Tổ quốc và ở hải ngoại yên tâm, Bereu sẽ luôn được đón tiếp trọng thị vì Bereu là bạn của những người con Nghệ Tĩnh, hơn nữa Rêu cũng đã tự coi mình như là một người con Nghệ Tĩnh.
    Cũng phải nói là Bereu được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia. Vừa đặt chân đến HN đã có người đón tiếp lo nơi ăn chốn ở, lực lượng phóng viên đi theo đưa tin đầy kinh nghiệm, an ninh được đảm bảo tối đa vì lúc nào ra khỏi nhà đều có ít nhất một vệ sĩ dân gốc Nghệ đi cùng, các món đặc sản ẩm thực HN đã được nếm qua cả rồi. Tuy nhiên, Rêu vẫn còn rất nhớ bạn bè ở SG và luôn miệng nhắc đến chị Hiền, chị Beer.
    Bây giờ Bereu đang ngủ vì những ngày vừa qua khá vất vả cho một cuộc sống mới, lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc sống tự lập xa gia đình không biết Rêu có cảm tưởng như thế nào?
    Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin thêm!
  5. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Do trục trặc kỹ thuật nên cái Digcam của VT không ghi lại được những hình ảnh đáng nhớ. VT sẽ ghi lại sau vậy. Bà con nhìn ảnh Bereu này nhé, đặc biệt là những ai ở HN nhưng chưa gặp Rêu thì nhớ mặt, ra đường có gặp thì đừng bắt nạt nha, có gì nhớ giúp đỡ Rêu thật nhiệt tình.
    [​IMG]
    Trông ảnh là biết thuộc tốp phụ nữ đảm đang rồi!
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0

    Tin nóng:
    Mấy ngày qua báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục đăng trên trang nhất tin về một đứa trẻ bị lạc. Theo phóng viên của bản báo thì đặc điểm nhận dạng của đứa trẻ đi lạc mà báo SGGP đưa gần như hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm của Bé Rêu nhà ta. Điểm khác biệt duy nhất, theo phóng viên của bản báo ghi nhận, thì đó là giới tính của đứa trẻ. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, đứa trẻ bị lạc là một BÉ GÁI. Hy vọng đây không phải là Bé Rêu nhà mình. Tin tức về sự kiện này sẽ tiếp tục được theo dõi và đăng tải. Mong quý vị độc giả nhớ đón đọc.
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi đặt chân đến HN, Bereu có gửi lời cảm ơn tới bố mẹ của Hải Yến vì đã sinh ra Hải Yến vào tháng 4, đúng vào dịp Rêu ra HN nên được thưởng thức một bữa thịt chó hoành tráng.
    Khi được hỏi cảm tưởng về Thủ đô Hà Nội, Rêu bảo là thích nhất đi dạo ở đường Thanh Niên vào mỗi buổi tối Và điều ngạc nhiên lớn nhất của Rêu là có rất nhiều xe máy mang biển số 37, 38. Chả trách cái topic bàn về biển 37 làm anh em dân Nghệ cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Tuy nhiên, Rêu có thắc mắc là không biết sao Natna lại hay ốm đau vậy, lúc nào cũng kêu sắp chết nhưng rủ đi ăn thì bật dậy như lò xo, còn lão Zulu thì suốt ngày ca cẩm mấy bài hát tiếng Anh trong khi không biết tiếng Anh là gì cả.
    Buổi họp báo đáng lẽ kéo dài tới 11h trưa nếu như chuông điện thoại không reo lên làm Bereu chợt tỉnh giấc. Ái chà, 11h giờ rồi à, Rêu ngủ ngon thật!
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên kiểu này, em cho thất nghiệp hết.
    Mà nì, tối ni dẩn em đi chung nhé. Tới nơi nếu không có gì thay đổi thì em sẽ ngũ. Thế nhé.
    Mà anh Thanh nì, em mới phát hiện đối diện đường hẻm nhà em có 1 cái chợ đó.
    To Natna, Zulu, VNM, Gungland: Em mua lọ cắm hoa rồi đó. Mấy anh mua hoa nhé. Hihihi, đừng mua hoa gì .....gì mà anh Natna nói đấy nhé.
    To NTSG : Hoa HN rẻ khủng khiếp. 10 cành hồng giá 2000đ. 1 bó cẩm chướng 10 cành thì 3000đ. Khiếp, sao mà rẻ thế. ( mấy bà thèm không?)
    To DKV4 : Em mới phát hiện ra 1 chổ bán hoa Uất kim Hương cực rẻ. Chỉ có 6000 /1 cành thôi.
    SD,
    Được BEREU sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 13/04/2004
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lại sẽ có người ghen tị với thành viên 3 ca đây, hê hê

    Ri là răng?

    Uh, nếu mình là con trai ở HN thì ngày nào cũng xin tiền mua hoa tặng cho người yêu...
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ặ......ặĂ... "ng Natna, Zulu, VNM mô rỏằ"i. Tỏằ>i mà giỏÊi quyỏt cho hỏt nỏằ"i cặĂm nhâ. CỏÊ con gà nỏằa. Trỏằi, hôm nào nghe mỏƠy ông nói muỏằ'n fn thỏằi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này