1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé Rêu những ngày ở Hà Nội !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Trặa nay không 'ặỏằÊc fn thỏằi 1 em "gà" 'Ăng yêu lỏm rêu ỏĂ.
    Nói nhỏằ không ku Zulu và Natna nghe thơ rĂch viỏằ?c lỏm
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nói cho chú biết là lông nhím hơi bị cứng và nhọn đó, coi chừng mà thủng lỗ chỗ.
    To Natna: không hiểu tối nay bác co chương trình chi, nhưng mà cái kiểu lấp lửng của bác thì em cũng thấy thú vị. Chỉ tiếc là hôm nay bận đi đá bóng với SLNA-FC HN, thôi thì lọt sàng xuống nia, đi mô mà thiệt... (nói ri lại có thằng mừng, khỏi phải dọa nhau nữa nhá )
    Tối nay em Rêu đã theo dõi gần hết 90 phút thi đấu của SLNA-FC HN. Mới đến đã thấy em ngồi vắt vẻo trên thành ghế sắt đặt dọc sân. Lúc em ý về rồi anh em mới phát hiện ra cái thành ghế đã bị cong võng xuống...
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức giấc, mới phát hiện ra rằng lọ hoa của mình sắp tàn. ( ai mua tiếp đây)
    Mấy hôm nay trời HN không có nắng, thế là chăn màn của mình nó có cái mùi gì đó khó tả.
    Tối qua, HN mưa rả rích. Ra ngoài hiên đem quần áo vào. Khi xếp quần áo xong thì phát hiện bộ đồ mình đang mặc cũng ước mất rồi.
    Tối qua HN mưa, tự dưng cảm thấy nhớ SG. SG bây giờ cũng đang mưa thì phải.
    Không biết từ bao giờ mình lại đâm ra nghiện mùi nước hoa CK. Tommy Girl thì quyến rủ, còn CK thì gì nhỉ. Mạnh mẽ, nồng nàn.
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cho em lãng mạn ở đây tí hen......
  5. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    mư bĂc ỏƠy sỏằÊ CsM 'ỏƠy bâ à!
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, sau khi giải quyết tô cơm thịt gà ế ẩm, tui đã thực sự bị hạ gục bởi tài nấu nướng của Bé Rêu. Ốm hơn một tuần, uống bao nhiêu là thuốc mới thuyên giảm chút chút. Vậy mà chỉ cần "một bữa no" ở nhà Bé Rêu là tôi đã....... nằm bẹp ở giường ... nhà mình không gượng nổi mình nữa. Đến như bây giờ đi ấy cũng phải nhờ thằng anh em tốt cõng thì còn gì là đời trai nữa. Híc, hiệu nghiệm thật.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, sau bao nhiêu mong chờ, thành viên đầu tiên của Nghệ Tĩnh HN đã chính thức... hết date. Khổ thân bác Natna, đã nát nay còn nát hơn. Thôi thì âu cũng là cái liễn, ở đời có giá cả... chỉ tiếc cho bác vì một phút nông nổi mà bị em Rêu cho tiêu mất đời giai. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...
    P/s: còn mấy cái địa chỉ của các em gái xinh đẹp đâu, bác chuyển cho em với thằng Man chiến tiếp. Thằng H "tồ" ở xa, lại đang chán đời, chắc không có ý kiến gì đâu.
    Câu hỏi: Nạn nhân tiếp theo là ai? Vi_thanh hay VNM?
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nói chi tệ rứa các bác. Tài nấu ăn của em hơi bị "xịn" đấy. Anh Vi thanh không phải khen "Bereu nấu ăn hơi bị ngon. Ở SG mà nấu ăn theo gu của người Nghệ" uh. ( Chết tổ , hay là bị anh ấy ...xỏ ngọt....)
    Sáng ni:
    _ Tối qua ngủ muộn, sáng ni nướng đến 11h trưa. Hư quá.
    _ Thay nước lọ hoa và thấy trong đo có 1 con sau rỏ bự.
    _ Đi chợ mua đậu về nấu chè.
    Ai rảnh thì ghé nhà em ăn nhé. Nhưng khi đi nhớ mang theo thìa. Chén thì em có được 5 cái ( chén hơi bị đẹp) nhưng thìa thì em nỏ có.
    Trưa ni :
    _Em ra chợ mua tôm về rang nhưng cũng nỏ có. Thế là em quyết định mua mì gói về ăn ( tiết kiệm được 5000, hihihihi).
    P/S: Sau 1 tuần ở HN, VNM, Natna, Zili, VT nhận xét là em bereu trắng ra nhiều và phúc hậu thêm 1 chút. Mấy em trong NTSG có cần ra đây "đổi gió" như Reu không? Anh Natna bảo :" nhất là con bé Looking.....?"
    Thôi em về nấu chè đây. Chiều ni post tiếp

  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ khí hậu HN cũng mát mẻ đấy nhỉ? BB cũng muốn đổi gió dăm hôm nhưng mà ngặt nỗi một tay chồng một tay con nên không đi mô được cả. Khi nào có người từ HN vào thì nhờ Rêu gửi giùm cho SG ít gió Bắc nhé!
  10. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này VT được sếp điều sang làm mảng đề tài khác nên hơi chểnh mảng việc đưa tin về Bereu. Còn lão Na "nát" và thằng ku Man Man (VNM) thì mải lo tán gái nên hơi thiếu thốn thông tin.
    Hôm qua Zulu đã chính thức đặt đơn xin việc lên bàn sếp hắn ta, và kể từ đó hắn trở thành phóng viên tự do rồi, nghe đâu về Vinh kiêm nghề bóp cò xăng. Anh em ở HN vừa mừng cho mình, vừa tủi cho hắn nên kéo nhau ra quán bia leng keng "cốc cậu, cốc tớ". Bereu ngồi từ đầu đến cuối, thấy cốc của ai uống gần xong là vội vàng tráo cốc đầy của mình sang. Nhìn cốc Bereu lúc nào cũng sắp hết nhưng thực ra bà ta có uống đâu, chỉ được cái nhanh tay. Trong khi ngồi uống bia, thấy Rêu buồn buồn, có vẻ suy tư. PV ViThanh vội vàng tiếp cận và được biết là "Tại các anh uống bia làm em nhớ chị Beer". Ôi trời...
    Sau màn bia bọt, anh em còn kéo nhau đi Karaokìa, công nhận Reu nhà ta hát hay thật, hay là tại vì những bài hát đúng tâm trạng của Rêu bây giờ? Có thể lắm chứ!
    Từ quán trở về, trời Hà Nội trở lạnh và mưa. Rêu lại nhớ Sài Gòn?!
    (Updating...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này