1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé Rêu những ngày ở Hà Nội !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, CĐNN ở HN đã có 1 buổi tiệc tiễn anh Zulu lên đường. Sau khi ăn uống no say thì đến tiết mục Karao-ôke. Hình như, ai cũng có "tâm trạng" thì phải.
    Anh Vithanh thì bị Rêu và chị ThuongNguyen bắt gặp đang thẩn thở ngồi nhớ vợ ...thằng bạn. Natna thì chạy ra , chạy vô Internet. ( Chắc là nhắc cái Huyền quên nấu cháo cho VNM) Rêu thì hai mắt ướt ướt ngồi nhìn ly sinh tố mãng cầu vơi đi 2/3(sao nhanh hết thế) Buồn nhất có lẻ là anh Zulu nhà ta. Anh ấy có tâm trạng gì chăng mà "chơi" liền ba bài hát NHỚ ANH, XA VẮNG và 1 bài gì đó Rêu chỉ nhớ câu "cúng cuồi" :"anh hát......yêu em".
    4h30 Rêu xin phép về trước. Bị anh NAtna đánh cho 1 cái đau thấu trời. Hảy đợi đấy
    Hôm nay,
    Anh Vithanh rủ lên nhà nấu cơm với Zulu. "Chén chú, chén anh" một hồi thì quay lại thấy RÊu ngủ mất tiêu. Thức giấc thì ACB thắng Thể Công 2-0. Hoan hô, Thể Công thua rồi.....
    Gởi Zu: Tối nay anh về Vinh rồi. 1h nữa anh em mình còn gặp nhau và đi ăn cơm với nhau lần nữa. Anh về Vinh vui và HP nhé. Những gì không thể thì đừng cố. Những gì có thể thì đừng để vụt qua. Lúc chiều em thấy anh.......nhưng em ko cười anh đâu. Anh em mình sẽ gặp nhau ở Vinh đợt 30-4 này nữa mà. Em ko phải là "ghét ai thì ghét cả tông ty họ hàng đâu", đơn giản chỉ vì em không thích thôi. Mà anh cũng bảo với em là anh không thích cơ mà. KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG CỐ. Không cẩn thẩn coi chừng bị treo giò đấy , hahahhahahàh
    Zu ah, về Vinh trước nhé. 3-0-4 này, thể nào em cũng ghé nhà anh làm 1 bửa hoành tráng ( cấm xuyên tạc nhé).
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nớ nghe mấy anh bảo nhau rằng: ?oSẽ bán đấu giá đồ dùng của Bereu, khi Reu quay lại Sài Gòn?. Hahahahahahhaha?
    Áo quần: Anh VNM bảo rằng sẽ mua hết áo quần của Rêu. Mua để làm gì thì Rêu không rõ lắm. Nhưng tối qua má Rêu gọi điện bảo rằng: ?oNếu có hết tiền thì con hãy cắm đỡ cái mobile chứ đừng bán đấu giá quần áo nghe?. Thứ hai, anh mua để làm gì? Nếu để làm giẻ lau nhà thì thôi. Áo quần của Rêu toàn là đồ Nino Max không hà. Còn nếu anh chơi sang thì mua luôn đồ còn mới 100% về lau nhà cho nó thêm hoành tráng. Thứ ba, trong SG người ta ra đường vẫn còn mặc quần áo anh à. Nếu trong đó mà người ta không mặc thì em cũng sẵn sàng biếu không anh đấy. Hihihi?
    f Cho em xin giữ lại áo quần nghen.
    Bàn ghế: Nếu anh nào muốn thì mua cái bàn của em đấy. Em đóng hơi bị xịn. Mua về cho mẹ nhén lửa thì cực tốt.
    Chén bát : Từ bây giờ tới lúc em về lại SG thì chén bát cũng vừa vỡ hết. Có đôi khi do ăn xong không chịu rửa, chuột nó tha mất cũng nên.
    Tủ: Anh Natna đã đăng ký. Còn ?olấy? hay ?omua? thì Rêu chưa rõ.
    Nệm : Của người ta cho mượn.
    Chiếu trúc: Của người ta cho mượn.
    Đèn bàn: Của người ta cho mượn.
    Bàn ủi: Của người ta cho mượn.
    Nồi cơm điện: Của người ta cho mượn.
    Em còn thiếu cái quạt, có ai cho em mượn không?
    Á quên, em có 1 thứ mà anh ViThanh rất thích (hình như có cả Zulu). Đó là chai nước xịt phòng mùi Jasmine. Cái ni thì hôm sinh nhật em Yahoo (SLNA-FC) đã làm 1 phen hoành tráng.
    Còn nữa, em mới sắm được 1 chiếc xích lô và 1 chiếc xe đạp để kiếm cơm. Mấy bác ở HN nhớ ủng hộ em nhé.
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia thời tiết thật là thích. Buổi chiều đi vào trường KTQD chơi. Đang vui, tự dưng lại buồn vô cớ. Không hiểu sao nhưng lúc vào trường KTQD thi cảm thấy không vui nhỉ? Đúng là con gái. Nhỏ mọn không đúng chổ.
    Hôm qua trời lại nóng. Cả ngày nằm vùi ở nhà vì nhức đầu. Đến tối đi ăn cháo lươn rồi đi coi đá banh. Cảm ơn cành hoa Ngọc lan nhé. Nó thơm lắm, nhưng tối qua phải để ngoài hiên không dám mang vào phong. Vì phòng bé quá, mà mùi Ngọc lan thì nồng, chỉ sợ khó ngủ.
    Sáng hôm nay trời trở nên dịu lại. Cứ mổi khi trời thay đổi thời tiết thì em lại tốn 2.000đ mua thuốc nhức đầu. Mà trời HN ghét thật, nắng mưa thất thường.
    Hôm nay là ngày tết bánh chay, bánh dày của người Bắc. Uống thuốc xong tính ở nhà ngủ thì có ĐT rủ đi ăn bánh. Hihihi, ham vui thế là cũng đi. Đi xong mới thây hối hận. Biết thế ở nhà ngủ còn thích hơn.

  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Vô đó lại muốn cất giọng nghêu ngao: ước gì anh ở đây giờ này..., phải không? Về SG mà đi Đnai chơi nè em ơi, không thì lại có người nhắn tin nhèm nhèm bi dừ
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Dì cho cháu đi với nha dì, cháu bay zdo SG 30.4 (not sure). Mịa cơ quan tổ chức đi du lịch Cửa Lò 4 ngày.. Đi hoài chán với cả dạo này "cháy" chả có em nào đi cùng nên thui .. về nhà xin zdô SG chơi với dì Beer. hehe
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Oạch, 30.04 dì bay ra Hà Tĩnh, cháu bay vào Sg, về ĐNai thì chịu khó ở chơi với ông bà ngoại nhé!
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái, nghĩ hết ngày này sang ngày kia thì cũng chỉ là chuyện thời tiết, ăn ngủ
  8. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật Rêu cùng những người bạn Nghệ Tĩnh ăn uống đập phá tại nhà lão Natna. Bữa đó, Rêu được thưởng thức nem rán (dân ta gọi là ram) rất ngon. Nhưng quan trọng hơn cả là Rêu được làm quen với chị Gungcayvn, Miu_miu, chị Quyên và một số nhân vật VIP của TTVN. Hờ hờ, từ nay Rêu không sợ bố già Cyclo và lão Natna bắt nạt nữa đâu nhé, vì bây giờ Rêu đã quen được toàn Ạt-min, mấy Mod lẻ tẻ thì nhằm nhò gì.
    Hồi mới ra HN, Rêu chúa ghét bóng đá và cũng chả hiểu tại sao lắm người mê bóng đá thế. Đi chơi với ViThanh và Zulu mấy bữa, được uống bia, nhậu nhẹt rồi tụ tập ăn kem cùng Hội CĐV SLNA tại HN là Rêu đâm ra thích tìm hiểu về bóng đá. Hôm trước Rêu cùng một số người trong BCN Hội CĐV Sông Lam tại HN ngồi ăn thịt chó với Thể Công Fans nữa chứ. Mà Rêu đọc báo thấy SLNA và TCFC kình địch nhau lắm mà? Hình như có ném giày dép hay mắm tôm gì đó vào nhau trên khán đài B mà? Bóng đá lạ thật!
    HN bây giờ không mưa nữa, thời tiết dần chuyển sang hè. Không khí có vẻ oi bức và ngột ngạt lên. Rêu không quen với khí hậu nên hơi mệt. Ước gì đang ở SG thì Rêu đã lăn đùng ra giả ốm cho có kẻ phải chạy long sòng sọc lên cho bỏ ghét. Bây giờ đang ở HN, nếu giả ốm thì chỉ có chết đói.
    Tết giết sâu bọ và ăn bánh trôi bánh chay là tập tục của bà con nông dân miền Bắc. Ở Nghệ Tĩnh không có tập tục này nhưng anh em ngoài này đua đòi theo cho có vẻ hoà nhập văn hoá. Rêu cùng em Hạnh ở SLNA-FC đi chợ mua bánh, mua đồ về làm theo phong tục người Bắc tại nhà ViThanh. Sau khi chuẩn bị xong các món, bạn bè tập trung đông đủ thì Rêu xin phép ra về. Chắc là cô ta ngủ dậy muộn nên ăn sáng muộn, đến quá trưa vẫn còn no. Hơn nữa, hình như Rêu không thích đồ ăn quá ngọt. Biết thế này thì hôm nào Rêu đến nhà, món gì tớ cũng cho đường vào cho đỡ tốn thức ăn.
    (Updating...)
    Được vi_thanh sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 22/04/2004
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thư bạn đọc
    Hờ hờ, phản đối phóng viên của Rêu cái nhá (mất công bữa trước mình nói với Rêu là phóng viên giỏi thế mà em còn đòi cho nghỉ việc nữa à ) (mình tự ái nghề nghiệp thì phải
    Cái nem rán á, nhà em nỏ gọi là ram, mà gọi chả cuốn. Em nhớ không nhầm, mà em thì ít nhầm lắm, trừ những lần nhầm vớ vỉn thì không nói , ram là từ người Huế thường dùng. Đà Nẵng có vậy không Rêu? Mà Hà Tĩnh cũng gọi rứa à anh Vi_thanh?! Răng lại không chịu giống Nghệ An rứa
    (Bắt bẻ là phải bắt bẻ mấy cái nho nhỏ a ri nì )
    Phản đối đê Rêu ơi!!!
    Tin mới gửi Rêu: Tin mới của ngày hôm nay là chưa có gì mới cả Khi nào có là mật tin qua cell cho em liền


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà con bé Hạnh cho là:" một tấm gương sáng ngời về đạo đức".....CHOÁNG. Được rồi, hôm nào anh dẩn em lên kem Tràng Tiền đi. Kem tràng tiền hơi ngọt thật nhưng em cũng cố anh cho anh "vui lòng".
    Lầm địch rồi anh ah. Co khi lại lầm to. hahhahahahhaha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này