1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé Rêu những ngày ở Hà Nội !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Rêu ở HN vui quá hè. Nếu có yêu hoa HN thì anh cho biết tháng tư là tháng của hoa loa kèn đó. Những cô gái HN bên hoa loa kèn đã trở thành hình ảnh quen thuộc không chỉ trong tranh mà trong cả tiềm thức của nhiều người Việt Nam (báo). Giản dị mà thanh tao. Tuy nhiên loa kèn không rẻ như hoa hồng đâu. Mấy cô gái là rất thích cái loại hoa này, báo hại mấy anh chàng thời sinh viên nghèo nhiều phen điêu đứng. Tháng tư gần hết rồi mới nhớ ra. Nhớ HN quá mới nhớ ra. Mà HN hết tháng tư là nắng nóng lắm rồi, ngột ngạt, bụi bặm lắm rồi. Chịu đựng ba tháng rồi mà nghe ?oHà Nội mùa thu? sẽ có một chút, chỉ một chút thôi cái cảm giác bâng khuâng, vì trong cái không gian huyễn hoặc HN lúc đó cảm xúc ừ thì rất mãnh liệt của người ta cũng đâu có đáng kể gì.
    Tản mạn đôi dòng như rứa thôi hè.
     
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thông tục thì gọi là hoa loa kèn, bây giờ các cô gái Hà Nội "khôn ngoan và khách sáo" của vùng đất "văn vật đầy mình" gọi đấy là hoa Huệ Tây, chắc là cho thêm chữ "Tây" vào cho nó giống Tây. Cái gì "Tây Tây" mà chả hay?!
    Bereu rất thích hoa tươi, cà khịa mấy lão ở Hội NTFC mãi mà không đ/c nào chịu mua cho. Vậy thì nên phân công nhiệm vụ cụ thể di nhá. Tuần này yêu cầu đ/c Vietnamman mua cho Bereu 1 bó hoa Huệ Tây thật đẹp, tuần sau là đ/c Natna, tuần sau nữa là Phongcach, tuần nữa là Cyclo, tiếp theo là Sanu, rồi HoangBach,... rồi đến Gungland thì Bereu đã vào lại Xì-gòong rồi. Thế nhẩy!
    P/S: Giá trị của bó hoa không dưới 10k. OK?
  3. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hihihiii ở xa quá ... đành gửi hoa kiểu này vậy....
  4. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bereu sướng thế không biết nữa à . Ở HN học thích hầy , chỉ tiếc mình chả được học ở đó nữa . Thôi thì ngập ngùi vào nam fá với mấy anh chị ở HCM vậy . hè...... không chừng đến khi có nhóc này rùi lại nhộn nhịp hơn chăng ? Chờ đó
    ltth_tc = Nhoc_Kieu_Sa
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    E vào đi thi mới biết cái sự "nhộn" nhịp của NTSG... hihihi Sỹ đâu rồi nhỉ? Có khách kìa em... (dạo này thường trú ở gốc cây số mấy mà lặn lâu thế???)
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé. Thay mặt người đó cảm ơn lãng Uất kim Hương của anh.
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm CN. Rêu được đi chơi rừng Quốc gia Ba Vì . Phải xin thưa là cả 23 năm nay , kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. hôm đó là lần đầu tiên Rêu Đi bộ ( phải leo núi) gần 12km. Rêu cứ tưởng Ba Vì là nơi có cánh đồng xanh mượt, có những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Eo ơi! lên tới nơi thất vọng tràn trề.
    Về đấn nhà, thay đựoc bộ đố ra là 1 điều may mắn. Sau đó nằm vặt ra giường sốt hơn 38 độ. Nhờ thằng nhóc phòn bên cạnh ra mua 2 LIỀU thuốc hạ sốt. Không biết nó nghe như thế nào mà ra mua những 2..ngày thuốc hạ sốt . ( Nó muốn cho em - 37 độ hay sao không biết)
    Tối hôm qua hai anh Natna và VNM hứa là cho em đi ăn kem ở Tràng Tiền. Em ngồi chờ như Tô thị chờ..chồng . Em ngồi nhắn SMS với Zulu 1 hồi thì ngủ quên luôn. . Mà vẫn không thấy bóng dáng của 2 ông anh thân yêu nơi cầu thang.
    Sáng nay Rêu đã kiếm được việc làm. Đó là trang trí hoa văn trên móng tay. Công việc ni thu nhập cũng kha khá. Nhưng 1 tháng chỉ được nghĩ 3 ngày. Nhưng (lại nhưng) thứ 7, CN thì ko được phép nghỉ. Huhuhuhu, thế thì tiền kiếm được xài vào lúc nào đây hả trời.

  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ối thôi..... mấy anh không cần phải mua. Em chỉ thích mổi hoa Tulip thôi. Mà hoa Tulip quá mắc nên để em..tự mua. Hôm nớ đi SN Natna em chôm được bó hoa đẹp thật. Có lẻ là đẹp nhất trong tất cả các bó hoa.
  9. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Bereu đi Picnic cùng SLNA-FC HN đây
    [​IMG]
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ông anh trai Nghệ Tĩnh
    Zulu
    Tối nay được dịp đi ngang qua ga Hà Nội. Tự dưng trong lòng cảm thấy nhớ Zu. Cũng đúng tầm đưa Zu ra ga về Vinh. Hôm đó tâm trạng đứa nào cũng buồn.
    Bất chợt nhớ đến lúc Zu đón em ở ga HN. Lúc đó tàu đến trể quá. Zu chờ khá lâu nên chắc cũng bực. ( Zu nhỉ). Hôm nớ trời Hn trở lạnh. Đến ga HN, chờ Zu 1 hồi mà ko thấy. Em bước xuống sân ga tìm Zu. Lúc đó em cảm thấy thật là buồn và đơn độc. "Rêu ơi". Em đã bật cười trong lòng khi nghe 2 tiếng đó. Bất chợt nhìn thấy Zu. Chắc sẽ chẳng bao giờ em quên được Zu lúc đó. Em mãi ấn tượng với hình ảnh Zu trong chiếc áo gió màu đỏ. Zu ah, cảm ơn Zu nhé. Em nhớ những lúc mới ra trưa nào Zu cũng gọi DT hỏi thăm em đã ăn cơm chưa. ..... Nhưng em lại không thích những gì Zu thích. Dù sao em cũng cảm ơn Zu, Zu nhé. Cảm ơn cả những ời tâm sự của Zu nữa.
    Ở Vinh vui Zu nhé. Nhớ Zu.
    Được BEREU sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 30/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này