1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé Rêu những ngày ở Hà Nội !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    VNM :

    Có lẻ anh là người em ghét nhất. Hôm đầu tiên gặp anh ở nhà Zu, nhìn anh chảnh không thể tả. Sao này em mới biết anh dám nghỉ em là "mạo danh Sài Gòn". Nhưng có lẻ anh sẽ được phong là người giảm Stress của em. Những lúc em có chuyện gì không vui, gặp anh thì anh luôn chọc cho em cười. Và không ít lần em bị anh đánh vì dám chê Thị Nở của anh béo quá. Hahahhhaha..... Anh nhớ hôm anh chờ em ở cây xăng Bách Khoa không? Lần nớ không phải em bị kẹt xe mô. Chẳng qua em trả mối thù anh cho em đi bộ trên đường Kim Mã thôi. Em đã bảo em là thành phần "nhớ lâu thù dai" mà.
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng Rêu rất hợp với thời tiết ở HN, tui đếm được ít nhất là 3 lần có người khen Rêu trắng hơn, xinh hơn hồi mới từ SG ra. Nhưng cái lão Cyclo nịnh gái mà chả biết nịnh, khi ngồi uống beer ở Bò Tùng Xẻo, ông ta khen Rêu dạo này trông có vẻ béo trắng ra. Ừ, thì khen con gái nhà người ta "trắng" thì được nhưng bảo là "béo" thì chả khác gì chửi người ta tham ăn...
    Rêu bây giờ là "con người của công chúng". Suốt ngày hết giao lưu lại gặp gỡ, mà là toàn làm bạn và chơi dạng VIP trở lên. Chắc là lại "nhờ bóng quan lớn" đây. Oách phết!
    Không biết từ bao giờ Rêu bắt đầu quan tâm đến thời tiết, HN đã sang hè nhưng vẫn có gió mùa, trời hơi trở lạnh một chút, mưa rơi vài hạt đã làm cho cô ta chảy nước mắt rồi. Hay là nước mắt cá sấu?
    Đ/c Quang Saxo đã ra tới HN, đã ngồi uống cafe với ViThanh và cô bé Rêu rồi. Cả bịch quà to đùng cùng với cái giỏ đồ nghề của Rêu mà anh chàng Sax phải năn nỉ gãy lưỡi mấy thằng cha Hải quan quen thói hoạnh hoẹ mới đem ra HN được. Bé Rêu và ViThanh có nhờ cơ quan thông tấn xã vỉa hè gửi lời cám ơn chân thành vì những món quà đậm chất miền Nam tới MC2, SLIloveyou...
    Vertragen wir uns wieder?
    Được gungland sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 05/05/2004
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    To VT&BR: hôm qua tớ cho bạn mượn ĐT nên k0 biết 2 đồng chí gửi msg. Thôi thì tớ cứ post luôn hình lên đây nhé .
    Mặt trời mọc vào ban đêm
    Được cyclo sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 21/05/2004
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia Rêu nhận được quà SG từ Sfone. Nhưng lúc đi gặp thì cả Rêu cả Gungland đều chẳng biết mặt Sfone. Liếc con mắt bên phải, láo lơ com mắt bên trái....A, sầu rriêng kìa anh Thanh ơi. rêu tính chạy đến ôm hôn thắm thiẩt Sfone theo kiểu "đuổi tây quá đà". Nhưng anh Thanh can lại, nếu kô... Mà cũng may lúc đó Sfone không gởi cái bịch nớ cho mấy ông xe ôm để chui vào bụi..tìm BB. Nếu kô thì...... hihihihihi.
    Tối hôm qua Rêu, Vithanh, LamGiang (SLFC) đến nhà Natna mần thịt túi quà. Cái lão VNM tối qua đi chơi với bà Béo ko thèm về nhé.
    Mấy trái Măng cụt của em Thu An có vẻ dịu dàng như những cô em gái Nghệ Thỉnh hay chăng mà mấy anh ngồi chén tì tì đến trái cuối cùng -1. ( trái cuối cùng là của Rêu). Nhưng thân cô thế cô, đã bị lão Natna tham ăn kia dành mất.
    Đến trái Sầu Riêng, thôi rồi con gái Đà Nẵng đây rồi. Lúc đầu anh Vithanh kiên quyết từ chối trong những cái gật đầu đầy nham hiểm của lão Natna. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được ải Mỹ nhân khi em bereu dụ dổ. Lão ấy ăn có 1 tí tẹo thì Rêu thấy em gái Natna phải mang ra những 2 cái thau giặt quần áo. Khiếp.......
    Kế tiếp.....
    Kế tiếp.......
    Cuối cùng là tiết mục kẹo mút. Kề từ ngày Rêu ra HN thì làm hư mấy anh trong NT rồi. Ngay cả thành phần ''bố 1 cây, con 1 cây " như Cyclo cũng suốt ngày xin kẹo mút của Rêu. Bác Natna, VNM, LG, Vithanh......Lúc nào cũng kẹo mút thường trực trên miệng. Mà có khi kẹo thì hết rồi mà mấy lão ko chịu bỏ cái que nhựa. Ngậm thế cho nó hoành tráng ah.
    Khi Rêu đang thả hồn theo cây kẹo mút đang ngậm trong miện thì bị lão Natna chụp hình lén. Rêu còn nghe lão ấy thì thầm với Vithanh :" Cái ni mà cho qua Photoshop thì bá cháy.." Cái ni Rêu miễn bình luận.....
    Hôm qua, trong NTSG có ngưòi nhớ em nói với mấy bác ở HN rằng:" Có ai giỏi như lão ấy, Thới bây giờ chinh phục được cọp, sư tử như lão mới giỏi. Chứ chinh phục gà Vịt thì thường quá." Hehehhehe, ai là cọp beo thế này. Chị Hiền ah hay BB? Chắc là GG mà cũng có khi là Looking. May quá, may mà mình ra HN sớm. Chứ không thành phần "nết na, thuỳ mị" ngày càng "béo trắng" này làm pà con của tụi cọp beo thì tụi nó buồn chết......



  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sao lại có BB trong bụi cây ở HN thế kia? tưởng là chỉ có ở gần Thanh Đa thôi chứ ! với lại BB không xài Sfone, chỉ đăng ký Vinaphone thôi

    NTSG toàn là bồ câu trắng với nai vàng, làm gì có cọp hay sư tử ! Tin này chắc là tin Vịt rồi , nhưng cũng làm mình tò mò, lão nớ là lão mô mà được tôn vinh rứa?
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nội dung kô hợp lệ............
    Được cyclo sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 21/05/2004
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Anh con ông chú của em đó, k0 nhận ra ah .
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    May thật, không thì bẹp gí.[​IMG]  Mà Rêu, còn me không, xin méng??
    Măng cụt ở nhà vẫn còn, ai có nhu cầu 50K một ký. Nhào zdô không hết [​IMG]
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Còn anh ah. Ghé nhà em đi, dẩn em đi uống nước mía rồi em cho 1 trái. Với VNM 1 trái là vừa, nên với anh chắc cũng thế. Hhahhahahahaehehehehhe......
    VNM : Cạnh tranh lành mạnh nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này