1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé Rêu những ngày ở Hà Nội !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vi_thanh, 12/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    MK, mình có bao giờ cười dài như thế đâu nhỉ.
    Nói 1 lần cuối nè, chỉ được dùng để đi cưa gái chứ cấm nói linh tinh nhé .
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lão này thức khuya sinh ra lẩm cẩm mịa nó rồi. Tự dưng đang ở toilet lại nói chuyện vệ sinh răng miệng. Đếck ai hiểu được ý lão muốn nói gì.
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua đoạn thông báo trên tui biết ngay là không phải do đích thân lão Cyclo viết. Đọc lại thêm lần nữa thì tui có thể khẳng định rằng giọng văn này của Bereu.
    Cái chuyện ai thông báo không quan trọng, miễn sao có ăn là được. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đơn giản khi mà "tự dưng" Bereu lại có Pass của Cyclo, cái này thì yêu cầu chủ nhân của cái Cyclo tai tiếng giải thích giùm nhé.
  4. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đó là em nói xem mặt chưa khi xem thì xem ở mô chưa biết chừng. Đúng không anh Công Công.
  5. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cô Rêu ni mần ăn hay thật đấy. Mời người ta đi ăn để ra mắt phu quân mà nỏ post thời gian, địa điểm chi cả... Chắc là lại chơi trò xỏ ngọt nhau đây.
    Anh em NTFC đâu rồi, bọn mình đi ăn liên hoan mừng Rêu quay lại SG đê, mừng vì từ nay sẽ không có một cô bé cứ lẽo đẽo, nhõng nhẽo theo sau anh em mình nữa, nhân tiện chia buồn Công Công vì đang yên đang lành mò ra HN để rước hoạ vào thân.
    Anh em zô...ô...ô.. nào
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá, cuối cùng cũng đi. Mình đang tự hỏi, với tình hình lên cân nhanh như hiện này thì nếu ở HN 2 tháng nữa BR sẽ thành cái gì k0 biết. Có lẽ thêm cái móc thì thành cái thớt, mà thêm cái đuôi thì thành ... nhợn .
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua đoạn thông báo trên tui biết ngay là không phải do đích thân lão Cyclo viết. Đọc lại thêm lần nữa thì tui có thể khẳng định rằng giọng văn này của Bereu.
    Cái chuyện ai thông báo không quan trọng, miễn sao có ăn là được. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đơn giản khi mà "tự dưng" Bereu lại có Pass của Cyclo, cái này thì yêu cầu chủ nhân của cái Cyclo tai tiếng giải thích giùm nhé.
    [/QUOTE]
    Đếck cần biết lý do tại sao. Chỉ cần biết là lão Lô cho Rêu mượn nick. Đi báo Ẹt min để cắt Mod của lão Lô đê. Thế là thôi rồi Lô ơi, hết dùng nick Mod đổi chác rồi nhé.
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, ngày 28/5/2004, Rêu và MC2 đã lên tàu Thống Nhất trực chỉ miền Nam.
    Đến tiễn đôi bạn Công Công và bé Rêu có anh chàng Sax, lão Cyclo, cô bé Huyền Trang và Gungland. Sau hơn 1h đồng hồ nước nôi, trò chuyện, mọi người vẫn nô đùa tinh nghịch như ngày nào nhưng hình như vẫn có cái gì đó man mác buồn. Hai tháng tại HN đối với cuộc đời một người không nhiều, nhưng nó cũng ghi dấu nhiều kỷ niệm, nó ghi dấu những tình cảm của những người con Xứ Nghệ dành cho nhau...
    Với những lần cùng bạn bè nhậu nhẹt trong quán beer với sự góp mặt của Rêu; những lần Karao với những bài hát về quê hương nặng nghĩa tình; những lần tổ chức nấu nướng tại nhà lão Nát và ViThanh; những lần cùng nhau trầm tư bên ly cafe đắng; những lần cùng mọi người cầm que kem đi dọc phố Tràng Tiền, những lần cùng ViThanh lên sân bóng... Không biết Rêu có ấn tượng gì không???
    Gần đến giờ tàu chạy, vội vàng chen chân vào cổng, vội vàng sắp xếp đồ đạc rồi cả bọn nhảy xuống sân ga, vẫn cái vẻ tếu táo của từng khuôn mặt, vẫn những lời bông đùa bạt mạng.... Nhưng rồi đến giờ phải chia tay...
    Đi dọc phố Lê Duẫn cùng Huyền Trang, cô bé đột nhiên hỏi: "Chị Rêu về SG, anh buồn không?" Nhoẻn miệng cười thay cho câu trả lời... Huyền Trang lại nói tiếp: "Em cũng cảm thấy buồn buồn, mặc dù tiếp xúc với chị Rêu chưa nhiều nhưng em rất quý chị ấy..."
    Lúc nào ra Hà Nội rồi đến nhà anh nấu ăn nữa Rêu nhé!
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ Rêu đang ở ĐN. Vừa đi tắm biển với mấy đứa em họ về. "Béo trắng " của Rêu bây giờ chỉ còn mổi Béo. Da của Rêu đã bị sạm đen sau 2 ngày đi tắm biền lúc mặt trời chưa chịu lặn.
    Tối 29/5, sau khi mọi người ra về mà không ai quay lại nhìn Rêu lần cuối, Rêu đã hix...hix...và bị MC2 doạ vứt hành lí xuống lại và cho ở lại Hà Nội. Sau khi uống thuốc ngừa......của bác ViThanh mua cho, Rêu đã ngủ vùi từ ga Hà Nội đến ga Đồng Hới. May mà Rêu sực nhớ đến người bạn đồng hành , chứ không Rêu tính ngủ luôn đến đèo Hải Vân.
    Bác MC2 được Rêu đưa đi Ngũ Hành Sơn, được leo lên trời để gặp Tiên,khu du lich sinh thái Bải Bụt, được tắm biển và được ăn đặc sản quê của Rêu. Tối 30, Rêu đưa MC2 ra đường Liên Chiểu _Thuận Phước, con đường ven biển đẹp nhất từ đèo Hải Vân vào Cà Mau. Sau 2 lần về Đà Nẵng, có vẽ như MC2 đã chết mê vì cảnh đẹp của ĐN (Thế mà vẫn ko chịu chết trước con gái ĐN mới đau cho Rêu chứ) . Sáng 31/5 Bác MC2 rời ĐN. Mém chút nữa là Rêu được du lịch ĐN dài ngày vì để quên ATM trong hành lí của MC2. Hihihihi..........
    Sáng mai 1/6, Rêu sẽ đi Khu du lich Bà Nà ( Anh ah, thèm chưa). 2.30 a.m ngày 2/6 Rêu sẽ vào lại Sài Gòn. Theo đúng giờ hoàng đạo thì 8.?? p.m ngày 2/6 Rêu sẽ có mặt ở ga Sài Gòn.
    To MC2 : Em ko biết Bảo có vào cùng với em ko? Em sẽ báo giờ tàu đến cho anh sau. Anh nhớ ra đón em nhé. Anh mà để em chờ lâu là em đánh chi''''t đó. Nhớ chưa nào.
    To Zulu : Hôm qua anh gọi thì em đang đưa MC2 đi ăn tối và ko mang theo ĐT. Em có nghe Bảo nhắn lại nhưng máy em hết tiền ko thể gọi lại cho anh. Anh vẫn khoẽ chứ? Công việc thế nào?
    To NTHN : Có ai nhớ Rêu không? Rêu thì nhớ NTHN lắm. Có lẻ thời gian Rêu ra không nhiều. Nhưng mấy anh để lại trong Rêu những kỷ niệm thật đẹp............

    Được bereu sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 30/05/2004
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Rêu ơi, hí hí, em đi rồi anh lại thấy nhớ ..., thế có bỏ miẹ k0 cơ chứ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này