1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế Tắc Giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xOkyox, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xOkyox

    xOkyox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bế Tắc Giúp em với

    Em năm nay 22 tuổi rồi nhưng chuyện t/c thì còn thua xa đứa con nít, tính tình thì nhát và ít nói. nói ra cho mọi người biết để đỡ thắc mắc tại sao em lại làm như vậy
    - Chuyện của em thế này cấp 3 em có thích 1 cô gái nhưng do nhát nên cũng chẳng dám nói với cô ấy. Lên đại học cũng không có điều kiện để liên lac với cô ấy. chỉ mới đầu năm nay bí quá nên mới dùng điện thoại (em cựu ghét điện thoại nhưng do hoàn cảnh ba má bắt mua để tiện liên lạc nên mới mua thôi). từ đó cũng hay liên lạc với nhau nhưng chỉ thỉnh thoáng mới gọi điện thôi chứ toàn sms thôi vì em ghét dt. nói chuyện rất nhiều về ước mơ, về tương lại.. sắp ra trường rồi mà. Rồi em nói em thích cô ấy lâu rồi. Nhưng cô ấy bảo chỉ muốn làm bạn tốt thôi, và bảo em còn trẻ con lắm cứ lớn thêm tí nữa rồi hãy nói, và năm cuối rồi muốn tập trung vào học tập. 30-4 đc nghỉ nên em mời cô ấy đi uống nước (Có nói với cô ấy là lần đâu tiên đi với con gái luôn) cô ấy đồng ý và còn cười bảo đúng là tre con. Nhưng đến hôm đêm 29 tầm 1h sáng thì cô ấy nt bảo không muốn đi nữa vì mệt mỏi lắm rồi. Em cảm thấy ức nhưng cũng chẳng biết sao nữa thấy cô ấy kêu mệt nên cung lo hỏi han nhưng chẳng thấy cô ấy nói j. sau đó vẫn nói chuyện đến hồi tháng 7 cô ấy đưa em đi thi đại học em nói muốn gặp cô ấy thì cô ấy đồng ý nhưng do ít nói nên em lúc đó em cũng chẳng biết nói j, nói linh tinh rồi bảo với cô ấy là hè này tớ đến chỗ cậu chơi nhé và cô ấy đồng ý.
    - Hè đó do bận quá nên em định để gần vào học thì tới, một hôm cô ấy nt bảo tại sao không tới chỗ cô ấy chơi, cũng nhớ cô ấy quá nên em bảo cuối tuần sẽ sang,đêm trước hôm đó tâm trạng nao nao không ngủ đc thức đến tận sáng luôn, chỉ kịp chợp mắt tí rồi dậy đi. khổ nõi lại bị say xe nên đi xe bus tới chỗ cô ấy đầu cứ lộn tùng phèo lên người thì mệt kinh đến nơi ngồi nói chuyện một lúc em về cô ấy giữ lại ăn cơm nhưng em bảo thôi em về (buồn ngủ xay xe h ăn cái j mửa ra cái đó luôn ) hôm đấy lên xe ngủ mạch tới cuối bến chỗ em ở cuối bên lướt về nhà nằm vật ngủ tới tận tối lúc đây mới nt cho cô ấy đc
    - Chán chẳng biết sao cuối tuần sau em mời cô ấy đi chơi để bù cho lần trước vì lần trước cố ấy còn hứa sẽ dẫn em đi ăn nữa + với sẽ tỏ tình . Nhưng cô ấy nt bảo vừa nhận lời yêu 1 người rồi (người đó đang học ở quê). Tâm trạng sao thì các bác biết rồi lúc ấy chẳng biết làm j nữa chỉ bảo thôi đi chơi với tớ 1 lần vậy cô ấy định không đi nhưng sau cũng đồng ý do em lấn tới. cũng định nói với cô ấy 1 câu "I love you" thôi còn chuyện ra sao thì ra . Nhưng cuối cùng em cũng không nói đc do nhát quá. khi cô ấy về rồi đấu tranh mãi (phải tát mình mấy phát )em mới giám gọi điện nói . Cô ấy nghe song chỉ cảm ơn
    - CHuyện không thành nhưng em vẫn nuôi hy vọng có cơ hội tiếp theo nên vân nt hỏi han cô ấy nhưng hình như cô ấy trả lời rất miễn cưỡng. Rồi thì tháng 11 này tự dưng cô ấy nói với em là có lẽ cô ây sắp lấy chồng rồi. Người em lạnh toát,nói chuyện với cô ấy mà người cứ run cầm cập em hỏi thì cô ấy nói : " Có thai với tên kia, nhưng không giám nói với bố mẹ vì bố mẹ cô ấy rất ghét tên kia (trước gây hình tượng không tốt) và đã chia tay với tên kia rồi vì cô ấy không muốn chuyện xxx đấy xảy ra nữa nhưng ai dè lại dính và cô ấy không muốn vì chuyện này mà 2 người quay lại và cô ấy bảo em khuyên cô ấy làm j bây h ) còn nói nhiều nữa nhưng đại loại là :"nửa 1 giữ nửa muốn phá, nửa muốn cưới nửa không muốn cưới " em đến chuyện ty còn chẳng rõ lại hỏi em chuyện này nên em chỉ bảo cô ấy nên nghĩ đến tương lai và nên đi khám đi rồi bảo bà chị họ pm với cô ấy nói chuyện cho dễ. Cuối tuàn đó thì tên kia có lên gặp cô ấy và khuyên cô ấy giữ lại rồi cưới nhưng cô ấy không đồng ý (em cũng chẳn rõ chuyện này lúc cô ấy đi khám về em hỏi thì bảo chửa ngoài dạ con, về sau em hỏi thì lại bảo thai chết lưu ) => cũng phá. biết tim em cũng lo lắm nhưng 1 góc trong lòng lại thấy vui vì có 1 cơ hội khác. sau đó thì 2 đứa lại nói chuyện như trước nói nhiều lắm có hôm chát từ tối đến 2h sáng (cũng chẳng hiểu sao mọi ngày em chẳng nói đc 10 câu sao h lại lắm chuyện thế ), rồi em bảo là sẽ cố gắng để cô ấy đồng ý yêu em thì cô ấy cười và bảo cố lên. Năm cuối sắp đi thực tập nên cô ấy hỏi em xem có biết chỗ nào thực tập ở HN không thì giới thiệu cho cô ấy vì cô ấy không thích ở nhà .Sau đó 2 tuần thì cô ấy về nhà giúp gia đình chăm bà ốm khoảng 3 ngày. 3 ngày sau lên thì thái độ khác hẳn. cả chuyện em tìm đc chỗ thực tập cho cô ấy trên HN nhưng nói với cô ấy cô ấy cũng chẳng nói 1 tiếng. Có nhờ em qua sửa máy tính làm em chuẩn bị hết hơi nhưng rồi lại bảo không cần nữa vì hôm sau cô ấy về quê rồi và ở nhà thực tập luôni. Trước đó mấy hôm bứt rứt vì chuyện cô ấy bây h ít nói chuyện nữa nên em nt hỏi tại sao cô ấy bảo chán vì suốt ngày em chỉ hỏi những câu nhàm chán thôi T_T Có mời cô ấy đi chơi nhưng cô ấy không đi và từ lần mời đó thì cô ây chẳng thèm liên lạc với em nữa .

    Trước khi vào diễn dàn thì em vẫn muốn tiếp tục , nhưng sau khi đọc gần hết các mục trong này thì h em lại chẳng biết làm sao nữa . Em biết chuyện thế này cũng có lỗi của mình thôi. Giúp em mới h em phải làm sao Mọi người cho em lời khuyên nên làm j bây h sắp tết rồi lại họp lớp em chẳng biết có đi hay không nữa (chửi em ít thôi àh quên em là thằng chuyên viết sai chính tả mọi người thông cảm nha)
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, bạn nên tập viết ngắn mà dễ hiểu
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    bác nào siêng đọc xong tóm tắt hộ em cái
  4. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Ồ, cô ấy đâu có tình cảm với bạn mà bạn níu kéo làm chi ........
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Dạ, để tớ tóm tắt.
    Chủ topic (A) yêu 1 cô tên là B, nhưng nhát quá chẳng dám nói lời yêu thương. Sau vài lần hẹn hò, cũng có nhiều vụ bị cho leo cây vào phút cuối, thì chủ topic cũng tỏ tình được, nhưng cô B bảo đã yêu cậu C. Rồi cô B có thai, tâm sự với A để xin lời khuyên vì cô ý ko muốn giữ lại cái thai và làm đám cưới với cậu C (chưa rõ nguyên nhân thực tế)
    Sau khi phá thai, cậu A vẫn 1 lòng yêu thương và muốn cố gắng để cô B đáp lại tcảm (tìm chỗ thực tập, nhiệt tình sang giúp khi cần thiết) nhưng cô B chê cậu A trẻ con và không có tc nên từ chối.
    Cậu A vào đây vì không biết phải làm tiếp thế nào.
    Giải pháp: Hãy người lớn trước khi tập yêu 1 cô gái từng trải như vậy vì những người phụ nữ như cô ấy cần 1 người đàn ông nhiều kinh nghiệm sống và sự từng trải.
    Cậu không phải là đích hướng tới của cô ý
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cô này cũng tử tế, ko lợi dụng bác để đổ vỏ, âu cũng là bác đã yêu không nhầm. Nhưng mà bác quên cô ấy đi, ng ta ko có tình cảm cho mình, thế thôi. Lỗi của bác là còn ít va chạm, chưa có kinh nghiệm chinh chiến thôi, chịu khó mở mang ra tí là được, chứ nhát gái thế này thì cũng khổ nhiều đấy. Chúc bác sớm tìm được người như ý.
  7. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ông gà bỏ mịa, nó có yêu quái gì ôgn đâu. Thỉnh thoảng nó ném cho tí mồi đã quắn đít lên rồi.
    Mà bác này rộng lượng nhỉ? hàng hiếm đây
  8. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao nghe chuyện này quen quá, hình như có 1 topic ở đâu đó trong box này y hệt chuyện này , hôm qua vừa đọc xong mà tìm ko thấy
    Lời khuyên là ko cần phải nghĩ gì cả, Phớt lờ đi
    À` Nhớ ra rồi, có phải cậu cũng Tâm sự bên box tâm sự Gamevn.com đúng ko ?
    Thì như cậu thấy rồi đó, bên đó mọi nguời cũng khuyên nên phớt đúng ko ? , Mình cũng có lời khuyên bên đó rồi, giờ lại nói thêm là nên bỏ đi ,lo cho bản thân cậu đã
    sự thật là đời không thiếu gái, mà tình cảm của cậu với bạn gái kia chắc gì đã là yêu đâu ?? sao phải hy sinh gì chứ
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tình là bể khổ...
    Những kon người trẻ trung, chưa có kinh nghiệm sống.Chưa biết nhìn nhận vấn đề thấu đáo..
    Bạn như đang lạc lối trong tình ái, không biết đường nào mình cần đi nữa.Việc của bạn bây giờ là cố gắng học tập, vì bây giờ cũng năm cuối rồi.Bạn sẽ dần hiều những lời tôi nói khi vượt qua những khó khăn này.
    Phụ nữ cũng lứa thường già dặn hơn đàn ông.Tôi cũng thấy cô gái của bạn suy nghĩ sâu sắc hơn bạn nhiều.Lúc bạn đang ở cấp 3 vô tư trong sáng thì suy nghĩ của cô ấy là phải có anh người yêu thế này thế kia.Lúc bạn đang đau đầu với luận văn tốt nghiệp thì cô ấy lại nghĩ làm sao để kiếm đc tấm chồng rôi.
    Tôi cũng hok muốn nói kĩ những toan tính của cô ấy qua câu chuyện của bạn.Vì chỉ làm bạn buồn và thất vọng.Rôi sau này bạn cũng thấy rằng việc đó cũng bình thường thôi.
    Bạn hok hợp với cô ấy đâu ( theo mình thì cô ấy hok xứng với bạn ).
    Bạn ạ ! Tôi đọc hết những dòng tâm sự của bạn, thấy rằng bạn cần đc chia sẻ, để bạn thấy đc giá trị đích thực của hạnh phúc bạn đang tìm kiếm.Đàn ông chúng ta có quyên lựa chon hạnh phúc.Mà hạnh phúc đó hok xuất phát từ tình cảm bồng bột đc.
    Bạn chỉ như đang bị say nắng thôi.Kể cả bạn thấy cô ta lúc nói chuyện với bạn tuyệt vời ntn thì những hành động của cô ấy(bạn đã kể ở trên), tất nhiên là kòn nhiều lý do nhưng nó thể hiện 1 con người sống hok tôn trọng người khác.Cô ấy chỉ coi bạn là 1 thứ để lúc khó khăn mới thèm để í.
    Cuộc sống làm con người thay đổi nhanh lắm.Nhanh đến nỗi chính mình hok nhận ra nữa.Nên bạn phải tỉnh táo, nhìn nhận vào thực tế : họ thế nào ngay lúc này.Hãy giả sử họ đối xử với 1 người bạn của bạn như thế có chấp nhận đc hok.
    "Hãy tỉnh táo để tìm ra hạnh phúc của mình bạn nhé"
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thôi
    Bỏ đi cậu ạ. Không phải vì cô ấy đã là đàn bà. Mà là vì một khi cô ấy đã tâm sự chuyện cái thai, phá thai... có nghĩa cô ấy chỉ coi cậu là một cô bạn gái thân không hơn không kém, đôi khi là sự thương hại nữa
    Nếu như mô tuýp trong phim, cậu cũng có thể đợi tới ngày cô ấy xì ra cho bạn vài cơ hội. Nhưng đó chỉ là lòng thương hết date. Không hơn
    Tình mà không yêu thì ko thể gọi là Tình yêu

Chia sẻ trang này