1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế Tắc Giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xOkyox, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trời em còn trẻ con thật, ngay cách viết cũng rối nhằng nhịt khó đọc thế. Anh nghĩ là em không nên tán bạn này nữa vì bạn ấy quá tầm. Em tập trung vào phát triển bản thân và tán các em ít tuổi hơn xem sao.
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cậu trai ạ! mô típ của cậu đưa ra giống y như 1 truyện của nguyễn nhật ánh mà tớ từng đọc ( tớ từng sợ mình rơi vào trừơng hợp như cậu và như nhân vật trong câu truyện kia)
    đại loại câu truyện kể về 1 đứa bé trai thích 1 bé gái từ thuở cấp 1, lên cấp 2, rồi cấp 3 cô gái đối xử với chàng trai y như 1 ngừơi bạn, quan tâm y như 1 người bạn chí thân. thế mà cậu trai cứ tưởng bở. đem lòng nhớ nhung.
    tới 1 ngày cô gái có bồ, và có thai với 1 kẻ ko ra gì. thằng kia bỏ cô kia với cái thai. anh chàng ra tay nghĩa hiệp cưu mang nhưng cô gái vẫn chỉ xem anh này là người bạn. ...
    ngày qua ngày, anh này chờ cô gái đến già, và die.... <<< thảm hại
    theo tớ, cậu nên xác định ngay, tĩnh tâm ngay. cậu còn trẻ (= tuổi tớ). nên từ bỏ cô kia ngay, tàn nhẫn với chính mình để có hạnh phúc mới cậu ạ. thời gian sẽ dịu vết thương thôi. chỉ cần cậu đừng hi vọng và không bao giờ được hi vọng ở cô bạn này.
    giải thoát cho chính mình trước khi chuyện này ăn vào máu thịt cậu, làm khổ cậu suốt đời vì 1 điều ko nên. ko tốt cho cả 2. Cậu mà cứ thế cả cô kia cũng khó nghĩ. đừng làm cho ngừơi ta mang ơn cậu rồi thương hại cậu.
    mạnh mẽ lên big boy
  3. xOkyox

    xOkyox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo mấy bác tết này về em có đi chơi với lớp không, cũng chẳng phải lớp chỉ là nhóm bạn khoảng 14 người thôi. Gặp rồi lại ngại em dịnh bụng không gặp cô ấy 1 thời gian nhưng không đi thì mấy thằng bạn lại chửi
  4. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    @bác chủ : em với bác tầm tuổi xêm xêm nhau - chuyện của bác với em nó gần giống nhau
    đồng cảm lắm
    mỗi tội khác 1 tý là "ý của em" ko phá - giữ rồi cưới luôn
    nói chung từ trước đến h em luôn thành tâm chúc phúc cho "ý" nên khi biết tin thì em thấy nhẹ nhõm lắm, khi nhìn thấy "ý" trong bộ áo cưới trắng và cười hạnh phúc thì chợt em cũng nhận thấy em đang cười...........
    bác ơi - để thời gian nó quyết định, bác đừng băn khoăn gì cả- nếu bác yêu thì bác đừng ép và cũng đừng có suy nghĩ rằng phải có 1 cái gì đấy thì mới là yêu
    cảm giác yêu 1 ai đó cũng là hạnh phúc rồi bác ạ
    bác cứ đi họp lớp đi , và cố giữ thái độ thật tự nhiên thoải mái với cô ấy, đáng ra khi cô ấy nhờ sửa máy thì phi qua ngay - chuẩn với chả bị - mấtcùng lắm 2-3 tiếng chứ mấy - lại có thời gian nói chuyện - chat chit và sms chả cảm giác được một người đổi khác thế nào đâu
    bông đùa thôi - bông đùa rằng chúng ta sẽ yêu nhau , quan tâm 1 cách khéo léo.
    nếu cô ý đã vấp 1 lần rồi, thì tin rằng ko nhanh rơi vào tay đứa khác đâu - khoảng thời gian này - là của bác
    hãy dùng cái đầu của mình - và con tim chứ ko phải cái đầu và con Chym - khác nhau 1 chữ R thôi nhưng ối cái lệch hướng đấy
  5. xOkyox

    xOkyox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ở bác đã tư vẫn
    Chuyện em không đến đc ngay là vì lúc đó cô ấy đang ở quê và sửa máy thì ở trên hà nội, với lại em đang thi môn cuối và hẹn thi song thì đến.
    con tim thì em yêu cô ấy còn cái đầu thì muốn giữ cô ấy ở cạnh mình mãi mãi . có lẽ ai cũng thấy hạnh phúc khi người minh yêu mình hạnh phúc nhưng mình sẽ càng hạnh phúc hon khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên mình
    còn con Chym mà bác nói em cũng chẳng rõ ý bác là j nhưng nếu nó là chuyện kia thì em cũng không quan tâm đến nó lắm
  6. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    [ko biết nội dung cụ thể là gì vì viết dài quá. Xin tặng chủ topic mấy câu
    Tình yêu như con chó
    Khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy thì nó đuổi và khi đứng lại thì nó sủa
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đấy là truyện "Mắt biếc". Đọc thương lắm. Giá mà có ai yêu mình nhiều thế .
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Công nhận bác chủ topic cũng trẻ con, nhút nhát, yêu mà lại ko nói, lại còn ko biết tấn công tiêu diệt địch để thằng khác nó tiêu diệt mất, kém lắm.
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Rất ghét loại con gái có những toan tính như thế
    Rất ghét loại con gái sử sự như thế
    Nói chung, chúng nó chỉ yêu chính mình mà thôi.
  10. xOkyox

    xOkyox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói j cả cảm ơn các bác rất nhiều.

Chia sẻ trang này