1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế Tắc Giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xOkyox, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    yêu bằng cái đầu và con tim thì chưa đủ, nên yêu bằng cả 3 thì sẽ đầy đủ hơn, cả đầu, cả tim và cả trym
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là BẾ TẮC cả, cứ tiếp tục đi.
  3. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bác này viết mà chán quá . chắc học BK hay XD hả . Ngày xưa chắc dốt văn kinh khủng , câu cú lủng củng , viết sai chính tả. Đến ngồi trước máy tính , bình tĩnh type ra mà còn loằng ngoằng thế này thì tán con nào được chứ . Bác về mua mấy quyển văn mẫu lớp 7 lớp 8 mà đọc đi
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em cũng từng giống bác,và bác yên tâm là hầu hết con trai đều thế....nhưng hình như bác lớn hơi muộn,vì chuyện tương tự như này em trải qua từ hồi lớp 10
    bác là 1 người con trai hiền lành,ngoan ngoãn,tuy nhiên như thế khó sống lắm,bác bỏ mối này đi....tạm thời đừng yêu ai cả,cũng đừng có tán ai,tập trung trau dồi vốn sống,kinh no làm việc ! Ít nhất là hơn 1 năm nữa bác mới đi tán gái được
  5. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thật lòng là: bác nên nén tình cảm lại, và quên cô ấy đi, coi cô ấy là bạn thôi.
    Lý do:
    - từ phía bạn: rất yêu nhưng bạn là người trong sáng, bây giờ chưa có gì, nhưng sau này, bạn sẽ cảm thấy không thể chấp nhận được kiểu vợ mình đã có thai với thằng khác 1 lần. Em cũng là người như bác nên em hiểu cảm giác này. Thứ 2 nữa là có chắc bạn yêu cô ấy rất nhiều không? hay chỉ đơn giản là vì nhút nhát, quan hệ hẹp, nên bạn chỉ biết mỗi cô ấy là con gái? hoặc trong thế giới của bạn chỉ có cô ấy? Hãy xem xét lại, mở rộng quan hệ với các cô gái khác, bạn sẽ thấy thật sự mình cần gì.
    - từ phía cô ấy: thực lòng không bao giờ yêu bạn, dù biết bạn yêu cô ấy. nên đúng là cô ấy chỉ dùng bạn làm chỗ dựa mà thôi (anh trai đúng nghĩa). Cô ấy cũng hiểu bạn: thật thà, nhút nhát và thích cô ấy. Nếu cô ấy có lấy bạn thì cũng không phải vì yêu mà chỉ vì muốn "yên bình" nhưng nếu cô ấy gặp người cô ấy yêu thì cô ấy sẽ phá vỡ sự yên bình đó và bạn sẽ là người đau khổ.
    Từ cả 2 phía: cơ bản bạn và cô ấy khác nhau, có yêu nhau cũng chỉ làm nhau khổ. Thôi thì hãy là anh em, bạn bè.

Chia sẻ trang này