1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc khi tán Cáo ở xa (60km). Mong các bác giúp đỡ e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid2112002, 27/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bác ở chỗ nào ở Mỹ hào đấy ! Em ở Ân thi ! Quê ngoại cũng ở Mỹ Hào ! :D
  2. kid2112002

    kid2112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    e đang cố gắng đây! :D . lúc này công việc cũng ko suôn sẻ gì vơi e. nghĩ về Gái thật đau đầu. Lúc này e chẳng muốn nghĩ j nữa. trước mắt e sẽ làm như vậy. Bác cho e hỏi là với Cáo thì bơ, lác trong bao lâu thì nên có hồi âm , có tín hiệu lại. trước đó e cũng dồn dập.

    Cách đây 2 hôm e có gọi điện cho Cáo. chỉ thấy là cao sống rất tốt, vui vẻ, đang lo ôn thi, ko có thời gian nghĩ đến những thứ xung quanh khác. Cáo ko giống những đứa con gái thông thường ,nó biết làm chủ cảm xúc, ko bị chi phối bởi zai.( e biêt vậy vì nó chưa yêu ai, và sông trong gia dình nghiên khăc) .

    E là người có lúc rất tự tin. có lúc rất xao đông ( hơi mất tự tin) . nên lúc này là tình cảnh tồi tệ nhất của e từ trước đến nay ( tình ko, tiền ko ) hix. vẫn biêt là đời ai cũng có những giai đoạn khó khăn phải vượt qua. đúng là cảm xúc có thể giết mình, cũng có thể làm mình mạnh mẽ hơn . anyway!. e đang cố gắng trở thành 1 người thực tế hơn , lạc quan hơn. ! :)
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy chú chả có tí vốn nào để chơi trò bơ, lác với gái cả. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Tán gái đang đi học, còn gà đang đi làm nó vốn đã có sự chênh lệch sâu sắc về quan điểm sống, thái độ sống cũng như cách ứng xử. Bởi vì sao mà mỗi khi nói chuyện với gái, những câu chuyện nó thường nhạt thếch? Là vì giữa chú và gái có quá ít điểm chung để tạo thành một câu chuyện.

    Ví dụ, nếu cả hai trong môi trường học tập, sẽ có thể trò chuyện về phương pháp học, hoặc các dự định cho tương lai...hai người đi làm thì trò chuyện về môi trường cơ quan, dự tính cho sự nghiệp,... còn một người đi làm, một người đi học thì trò chuyện về cái gì? Vốn đã có quá ít chuyện để nói, hơn nữa hai người lại ở xa nhau, ít tiếp xúc, gặp gỡ cọ xát do vậy lại càng ít đề tài.
    Nhưng cơ hội là do chính chúng ta tạo ra, một khi không có cơ hội phải tìm cách tạo ra cơ hội. Một khi hết chuyện để nói thì phải tìm cách để tạo ra chuyện. Anh thấy một thằng 27 tuổi mà quan niệm 60km là "xa" thì nó cũng lạc hậu thật. 60km nó không có gì là xa xôi cách trở cả, 45' đi xe thôi.

    Còn về gái, một khi gái đã thích chú thì nó có thể bỏ bê tất cả mọi thứ, và từ lúc bước chân vào đời đong gái thì anh chưa thấy gái nào lo học hành mà không đếm xỉa đến chuyện khác cả, hãy tự hỏi mình có đủ sức hấp dẫn gái không thôi. Càng ngoan hiền thực chất mới càng dễ ăn bàn.

    Trước mắt, phải tạo ra được không khí tự nhiên, thân thiết với gái. Hãy tạo ra một vài tình huống hết sức tự nhiên để có thể trò chuyện trực tiếp với gái. Ví dụ như: "hôm nay anh về quê, tiện thể tạt qua chỗ em chơi xem em ăn ở có mất vệ sinh không" , hoặc "rằm tháng này anh tính đi chùa Chuông để thắp hương cầu mong mẹ anh khỏe mạnh, nhưng anh không biết chùa Chuông nằm ở chỗ nào, em đi chỉ đường cho anh" , hoặc bịa ra lý do "công ty anh sắp tổ chức đi du lịch ở Phố Hiến, sếp anh giao cho anh đi thám thính trước tình hình để mấy ngày nữa dẫn đoàn đến, em đi cùng anh đến Phố Hiến để thám thính..."
    Đấy, có quá nhiều cách để tạo ra cơ hội mà nó hết sức tự nhiên. Thế nên chú đừng gào thét rằng "không biết nói chuyện gì" hay "không có lý do gì để gặp ẻm".
  4. kid2112002

    kid2112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hix! e mới mất việc. chưa tìm dc việc lúc này, tạm thời nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý nghiêm trọng. :D cám ơn bác tư vấn cho e. với e các bác tư vấn như thê này là đủ để nhận ra mình cần khắc phục, thay đổi cái gì rôi!
    E sẽ dừng 1 khoảng thời gian sau đó sẽ tính tiêp. lúc đó mong các bác vào tư vấn tiếp cho e! thanks all!
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Theo anh, chú nên tận dụng khoảng thời gian này để qua lại với CÁO tuần 1,2 lần. Chuyện công ăn việc làm, kiếm tiền hốt bạc nó là việc cả đời. Thất nghiệp chỉ là tạm thời, không phải ngại ngùng hay sợ em CÁO sẽ đánh giá thế này thế kia. Nghèo nàn nhất thời về tiền bạc không đáng lo ngại bằng nghèo nàn trong suy nghĩ cũng như ý tưởng và hành động. Nhân tiện lúc thất nghiệp, sẽ có nhiều cái để nói với CÁO hơn, ví dụ :

    GÀ : Alo, em CÁO à, anh đang thất nghiệp, anh buồn quá ... Nói chuyện với anh một lúc được không.?
    CÁO : Vâng, có gì anh cứ nói đi ... (Sự thật là : À, thì ra là thằng cha này mới bị đuổi việc, rảnh rỗi quá nên mới hỏi thăm mình đây)
    GÀ : Abc, xyz, chán, buồn, lo lắng ...v...v
    CÁO : Vâng, cố lên anh à, thế nhé, giờ em có chút việc bận. (Sự thật là : Thằng cha này kể lể rườm rà quá, bà không rỗi hơi mà ngồi đây nghe mày xả xì trét đâu nhá.)

    =>>>> Sai lầm vì quá GÀ và không tự ý thức được giá trị bản thân, qua cuộc đối thoại GÀ hiện lên là 1 kẻ yếu về năng lực, kém về ý chí, không có óc khôi hài. CÁO chán.!!


    Mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu :

    GÀ : Alo, em CÁO à
    CÁO : Vâng, có chuyện gì vậy anh
    GÀ : Có đúng là em CÁO không vậy ...
    CÁO : Trời, không em thì là ai
    GÀ : Sao hôm nay nghe giọng em khác thế
    CÁO : Khác thế nào cơ ạ ...
    GÀ : Ờ, nếu mấy lần trước giọng của em giống như 1 cốc nước chanh mát lạnh, thì hôm nay anh thấy nó giống với 1 ly sinh tố xoài cát và mít mật hơn. Gần đây em có khám phá được điều gì mới mẻ không.??
    CÁO : Giờ em chỉ tập trung ôn thi thôi ..
    GÀ : Thế hả , còn anh thì vừa mới cách chức gã giám đốc của công ty ... Mấy tháng vừa rồi làm lụng cũng vất vả quá nên anh quyết định tự thưởng cho mình bằng 2 tháng nghĩ dưỡng, đồng thời chuẩn bị tìm 1 bến đậu mới ngon lành hơn ... Cuối tuần này anh có 1 chuyến vi vu qua Hưng Yên, anh em mình gặp nhau một lúc nhé. Chi tiết giờ giấc thì để thứ 6 anh gọi lại.
    CÁO : Vâng, nếu cuối tuần em không quá bận thì em sẽ sắp xếp thời gian.
    GÀ : Ok, vậy nhé. Bye em.!!
    CÁO : Bye anh ...
    GÀ : À, quên ... Còn điều quan trọng này nữa anh muốn nói .... EM rất là ... Thôi, để cuối tuần cũng được. Giữ gìn sức khỏe nhé.
    CÁO : Vâng, anh cũng vậy.!!
    .......

    GẶp nhau nói chuyện gì thì nhiều lắm .. Vấn đề chỉ là có đủ tự tin, cảm xúc để tiếp tục tiến bước nhân lúc nghỉ việc, đầu óc thảnh thơi, thời gian thoải mái hay không. Nếu chú "LÙI" thì anh không còn gì để nói. Nếu chú nhất trí "TIẾN" thì có gì anh sẽ gợi ý thêm sau.
  6. kid2112002

    kid2112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tình cảnh của e chính nó tương tư như trường hợp 1 a giả thiêt. Cáo cũng nói chuyện theo kiểu hờ hững, nhàm chán như thế vơi e. Ban đâu đâu có vây, Cáo nó còn chủ động nt trước cho e. và nói chuyện vui vẻ, hào hứng. còn bay jo như bác thấy đấy.. e cũng tạo được ấn tượng tốt với cáo lăm. sang đây nó nấu cơm cho e ăn.cũng vui vẻ.

    chết! e trong lúc viết bài cho anh . e hứng gọi điện cho cáo. nói kiểu giống anh mách bên trên. Cáo bảo lên đây chơi. nhưng cáo bảo bận ôn thi , ko ko có thời gian lúc này. để lúc khác. E bảo thôi được rồi. sau đợt thi này sau rồi e sẽ cho cáo bất ngờ. lúc đấy dang nói ko biêt nói j hay hơn.đành bảo sẽ có bất ngờ sau khi cáo thi xong.
    Ko biết nên làm gì để tạo bât ngờ đây. Anh giúp e với.
  7. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    401
    Hưng yên thì vẫn gần, mình cũng ở HN ngày trước có yêu bạn ở HP (cách 115km) cuối tuần thường hay về dấy.... xong nửa đêm lại đóng xe về HN (khoảng 2h đêm về đến nhà) nghĩ lại thấy mình cũng phi thường phết [:D]
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    khi nào họp hội đồng hương thì alo anh nhé. anh ở TP hương yên, gần dốc đá
  9. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    OKi ! Bác

Chia sẻ trang này