1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, nên chọn đường nào???....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laitien, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc, nên chọn đường nào???....................

    Cuộc sống thật là nhiều điều bất ngờ, quả thực khi còn đang trên giảng đường mình chưa nghĩ đến những lúc như thế này.
    sau gần nữa năm ra trường, giờ đây mình đang thất nghiệp và rốt cuộc thì hạ sách chọn làm cửu vạn bốc xếp kiếm chút tiền tiêu trước mắt, mà vẫn chỉ biết trước mắt thế thui, chứ còn "sau mắt " vẫn chưa biết dư lào...........
    ....bi giờ đang như người bị bế tắc trên con đường tiến tới tương lai, mặc dù tuổi mới 21, không biết rồi 5-10 năm nữa mình sẽ ra sao đây??? Nhiều lúc nghĩ lắm cũng thế, người tính không bằng trời tính.
    Chắc papa và mama lo lắng cho mình lắm, lo cho tương lai của mình rồi sẽ như thế nào nữa...........
    Bi h đang phân vân là rồi tiếp tục hành trình đi kiếm việc công ty, tức là chấp nhận xa nhà, ở trọ, rồi lại liên khúc ngày 8 tiềng, có khi còn hơn....., rồi lương cũng lại chỉ đủ tiền ăn, tiền nhà trọ, lại đám cưới...cuối năm nhìn lại chẳng thấy dư dã được nhiêu.....thế thì đến bao h mới kiếm đủ tiền cưới vợ/?>.....hay là về quê và làm một anh thợ máy kiếm sống trên chính mảnh đất quê hương, rồi lấy vợ, sinh con.........phụng dưỡng cha mẹ.
    Cuộc sống đôi khi thấy buồn nhưng mà cũng nhiều lúc tháy vui ......!
    Ai có cùng tâm sự vào đây cùng chia sẽ nhé........
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Buồn giải quyếtđc gì hả bạn, CS phải phấn đấu chứ đừng dừng lại....mình nghe ở đâu đó 1 câu mà mình tâm đắc lắm :"Cuộc đời là 1 dòng sông, kẻ nào kô chịu học bơi sẽ bị nhấn chìm".
    1 người thân yêu nhất của mình đã ra đi về cõi vĩnh hằng, áp lực học hành cực kì nặng nề vì mình đã bỏ qua khá nhiều, bạn gái không tâm sự đc, hay là ....gì gì đó; chuyện của mình như thế mình cũng quyết kô chán nản đâu^^
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    trời, 21 tuổi mà thế này sao, suy nghĩ nhiều quá đấy.
    làm từng việc một đi.
    Đầu tiên công việc: ra trường nửa năm, vậy là có nghề, uh thì cho là đi làm công ty, ở trọ,...sau khi có kinh nghiệm, chắc tay nghề, học tiếp hoặc có vị trí tốt hơn, lúc đó có thể quyết định về quê hay ở lại (đi đâu cũng sống được)
    hai là gia đình: việc lập gia đình có thể rắc rối thật, nhưng giờ do cậu còn khá trẻ, công việc chưa đâu vào đâu đã nghĩ đến "lấy vợ" vì thế dễ rơi vào bế tắc
    Người ta có thể sống và đặt Kh cho tương lai. Nhưng chỉ thực hiện được nếu kế hoạch dài hạn đó, thì phải có cái ngắn hạn đã. Nghĩ xa vời quá, cuối cùng là con số 0 đấy.
  4. noisepic

    noisepic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bạn cũng hay nghĩ, bạn cứ thử nhìn xung quanh xem những ng bạn cùng trang lứa họ nghĩ gì? làm gì? dường như hoàn cảnh thuê nhà trọ làm việc rồi tiêu hết tiền..ai cũng giống ai cả bạn ạ. Tớ cũng thế..và rất nhiều ng như thế. Bạn lo cũng ko giải quyết được gì bạn ạ. hoàn cảnh là thế.
    Còn chuyện bạn về quê lấy vợ phụng dưỡng bố mẹ..đó là cách hay? tớ nghĩ là bố mẹ ai cũng mong muốn con cái mình trưởng thành.
    Bạn đừng lo nghĩ nhiều quá..mới 21 tuổi, học tiếp đi bạn ạ. Vừa làm vừa học cũng được phải quyết tâm. Đường còn rất dài..đường xa mới biết ngựa hay.
    PS. Câu nói của bạn autumnlaw hay lắm : "Cuộc đời là 1 dòng sông, kẻ nào kô chịu học bơi sẽ bị nhấn chìm".
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    úi jời ơi, sao mà các bác nghĩ nhiều thế nhỉ, thời gian ngồi nghĩ, lên 24h.com mà tung hồ sơ, nếu không thì vào các trang tuyển dụng mà tìm việc, thiếu gì, chỉ sợ không làm thôi ý chứ. Nhưng việc gì thì việc, fải cân nhắc xem nó fù hợp với mình cỡ nào, lúc đó mới cần fải nghĩ, chứ chưa có việc gì làm thì ngồi nghĩ có tác dụng jề, phí thời gian, công sức.
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    cùng cảnh ngộ , đời là bể khổ ..........................
  7. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    uh! Cũng có thể như bi h là tui suy nghĩ hơi nhiều, đã hơn một tháng ròng thất nghiệp, chạy như con "dog" ngoài đường đi nạp hồ sơ, dưng mà đang khủng hoảng ktế nên nó cũng e''o cần tuyển lắm, thế là đành hạ sách đi bốc vác vậy! .........

    Tôi cũng đã thấy rất nhiều người có bằng cấp đàng hoàng, tuổi cũng sắp "băm" mà cũng vẫn .......trầy trật như ngày còn đôi mươi như tui và bạn bi h đó, nên đâm ra tôi bỗng lo lắng ko biết mình đến lúc đó liệu có giống họ không nữa............

    Nghĩ tới cái cảnh đi làm mà chỉ trông mau mau hết giờ để về sao mà ngán ngẩm wá các bác ạ, sao cảm thấy nó gò bó quá, hay là tại mình chưa quen không biết.
    Đâu phải không chịu tìm việc đâu, không chịu làm đâu........
    ......Thôi thì mặc kệ đời vậy, đến đâu hay đến đó.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Việc làm thì không thiếu nhưng cái quan trọng là công việc có phù hợp với mình hay không.Nếu chỉ để tạm thời tồn tại thì có lẽ cứ lên các trang tuyển dụng thì nhiều việc lắm.Như bạn nói người tính không bằng trời tính vì thế nên cứ tạm thời chờ cơ hội đi.Thế mà!
  9. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đi cho biết đó biết đây,
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
  10. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mới 21 tuổi còn nhiều cơ hội lắm. phải cố thôi. Ai mới học ra cũng đều ít tiền và khổ như nhau. phải lao vào tìm việc, làm, kiếm tiền, học nữa...trình cao rồi thì tìm việc lương cao hơn, hoặc tự làm. đâu phải học ra trường là xong và yên tâm đâu. Mới chỉ bắt đầu thôi mà.
    chú ý vấn đề nghề nghiệp. bỏ nghề mà không có tài cán gì khác là bó tay đấy.

Chia sẻ trang này