1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc quá! Mình chỉ biết khóc thôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 16/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc quá! Mình chỉ biết khóc thôi!

    Mình và anh ấy yêu nhau được hơn 6 tháng. Anh ấy làm xây dựng (quê ở Yên Bái), hiện đang làm ở Hà Nội. Còn mình vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Hà Nội. Mẹ thì muốn mình về quê (Lạng Sơn) làm cô giáo nhưng mình thì không thích nghề này với lại người yêu mình thì đang ở Hà Nội, thực sự là tụi mình không muốn xa nhau nhưng ở đây thì mình lại không thể xin được một việc làm tốt và ổn định. Mình đang phải lựa chọn hoặc nghe lời mẹ về quê làm cô giáo và chấp nhận xa người yêu mà xa mặt cách lòng, liệu có bền vững? Hoặc không nghe lời mẹ, cố gắng xin một việc gì đó để làm và được ở bên người yêu? Mình phải quyết định thế nào đây các bạn ơi! Mà người yêu mình cũng không chắc là ở Hà Nội mãi, mặc dù công ty ở Hà Nội nhưng do công việc nên sẽ phải đi làm ở xa. Mong các bạn chia sẻ và cho mình lời khuyên nhé. Cảm ơn các bạn.
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Làm sao khuyên được. Bạn phải tự quyết định lấy . Dù bạn quyết định ra sao thì hẳn đó không phải là quyết định sai . Mình tin là mọi người sẽ ủng hộ quyết định của bạn.
    Bản thân mình thì khi mình gặp những tình huống chọn lựa như vậy , mình chỉ cần một lý do chính đáng để làm theo điều mình muốn .
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bạn và Anh ấy có xác định lâu dài lấy nhau không?
    Hãy suy nghĩ thật kỹ nhưng mình nghĩ, cuộc sống gia đình phải cần yếu tố AN CƯ thì mới LẠC NGHIỆP được.
    Chứ công việc mà không ổn định, trăm thứ phải lo lắng thì rất là mệt.
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này ngắn ngủi và đáng giá lắm , nếu bây giờ về quê bạn sẽ mất mát rất nhiều , xa anh ấy và ko chắc giữ dc tình cảm của a ấy , sẽ xa là bao lâu ? Có câu trả lời ko ?
    Tìm hiểu lại thật kĩ a ấy (cấp trên cũng nhân nhượng hơn với ng đã có gia đình, trừ khi trên làm biển thì sếp mới chịu thôi , nhân viên ko bao giờ lấy vợ chắc ) , xem tương lai của mình có rõ ràng với a ấy ko , bạn nói là yêu nhau 6 tháng , hơi run đúng ko ? Nếu a ấy yêu bạn chân thành thì tình yêu của bạn là nhất , đó là điều ko phải bàn cãi !
    mà đây là tớ góp ý thôi đấy nhé , suy nghĩ cho kĩ , mà bạn yêu a ấy đến mức nào ?
  5. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ối trường hợp của bác e gặp nhiều rồi
    làm sao khuyên đc tuỳ bác thôi
    có điều nhắc bác cân nhắc phương án tốt nhất có thể đc chứ đừng có làm bừa theo ý thích
    http://rongbay.com/ < nhấp chuột là có
  6. mayvanui11

    mayvanui11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cũng đã lâm vào tình trạng gần giống bạn, mình và bạn ấy học cùng lớp đại học. Tuy nhiên quê lại ở hai nơi khác nhau. Mình rất thích bạn ấy nhưng mình lại xác định sẽ không đến với bạn ấy vì mình không thể rời xa quê của mình được. Tuy nhiên, bây giờ khi đã thực sự xa bạn ấy, mình cảm thấy rất nhớ bạn ấy, đôi lúc mình nghĩ phải chăng quyết định của mình là sai lầm.
    Mình chúc bạn sẽ sáng suốt lựa chọn. Chúc bạn vui.
  7. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký là câu trả lời rồi.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hai người fải bàn bạc và tự đưa ra cách giải quyết thôi ạ/
    Thế ý của bác zai như thế nào hả bác ?
    2 người ở 2 tỉnh khác nhau mà lại đều ko có việc làm ổn định ở cùng 1 nơi thì khó nhỉ, chẹp.
    Thế mới thấy, nhg ng xa nhau, hoàn cảnh khó khăn đủ kiểu mà cuối cùng vẫn bên nhau hp thật đáng khâm phục quá đi mất.
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn và tất cả các bạn đã chia sẻ cùng mình. Tuy thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng cũng có lúc tụi mình tính chuyện tương lai. Anh đã nói rằng: " Em cứ về quê làm cô giáo sau đó 1-2 năm sẽ chuyển công tác (về quê anh ấy ạ), chứ bây giờ mà về Yên Bái thì cũng sẽ phải đi dạy ở tận vùng sâu, vùng xa, cũng rất xa nhà. " Anh ấy nói rằng năm sau sẽ cưới (năm 2008 ấy ạ). Nhưng lúc này đây mình thấy rằng để chuyển công tác đến một nơi khác cũng không đơn giản. Với cả anh ấy chưa biết là sẽ ở đâu vì công việc của anh ấy không ổn định một nơi mà trong khi anh lại là con một, giờ ở nhà chỉ có bố mẹ anh ấy thôi. Nói thêm là mình 24 tuổi, còn anh ấy 27 tuổi.
    Hôm trước anh có nói với mình như này: "Bây giờ yêu thì vẫn cứ yêu nhưng anh vẫn muốn kiếm tiền hơn. Bao giờ có nhiều tiền anh sẽ lấy vợ". Đã nói là 2008 cưới thế mà anh lại nói câu này khiến mình hơi buồn. Biết từng nào là nhiều tiền?
    Dạo này tụi mình không gặp nhau nên mình chưa biết thái độ của anh ấy trước quyết định về quê của mình như thế nào? Gọi điện mình chỉ nói thứ 3 em về quê, anh ko nói gì thêm đến vấn đề này. Là sao vậy các bạn?
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Mình yêu anh ấy, rất yêu. Anh ấy gọi mình là Cà Rốt vì anh chê mình dốt mà.
    Mình thấy rằng hình như mình yêu anh ấy nhiều hơn.

Chia sẻ trang này