1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc qúa. Sai xót quá. Làm sao đây.????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi acongadanh, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. klien1997

    klien1997 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh cần suy nghĩ thật kỹ trước khi cưới để không làm khổ người con gái yêu anh. Tôi nghĩ mối quan hệ 8 năm với anh không phải là ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài. Cuộc sống sắp tới của người yêu anh, nếu trở thành vợ anh sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm của anh dành cho cô ấy. Nếu không còn yêu cô ấy, xin anh hay tha cho người ta. Thà rằng một lần đau con hơn ôm nỗi đau cả cuộc đời còn lại. Anh đã lầm lỡ với người con gái khác, anh đã có lỗi với người yêu anh. Nếu anh dừng lại bây giờ, cô ấy còn có hy vọng xây dựng hạnh phúc với người khác.
  2. mimosa9

    mimosa9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ bạn nên hoãn đám cưới và xem xét lại tình cảm của mình. Chỉ có mình bạn mới biết được tình cảm của bạn với cô gái kia có phải là tình yêu ko hay chỉ là phút xao lòng. Dù là gì đi chăng nữa bạn vẫn có lỗi với vợ chưa cưới của bạn. Mong bạn tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt.
    Cho mình xì pam một tẹo, chuyện của mình. Mình và bạn trai (cũ) cũng yêu nhau được gần 5 năm thì bạn ấy (cũng) yêu một chị hơn 4 tuổi. Chị ấy đã li dị chồng và có 1 con gái 7 tuổi. Anh bạn mình về bảo mình là anh yêu chị ấy, ko yêu mình. Mình cũng chẳng níu kéo (mà níu kéo chắc gì đã được, nhỉ) nên quyết định chia tay luôn. Cũng mất một thời gian suy sụp bạn ạ, nhưng mình ko ân hận. Về sau anh bạn mình với chị ấy cũng đường ai nấy đi. Đó là chuyện của 2 năm trước rồi. Bây giờ mình đã có người khác và rất hạnh phúc.
    Mình chia sẻ với bạn chuyện của mình, nhưng ko khuyên bạn nói thẳng nói thật (như anh bạn mình) với vợ tương lai đâu nhé. Bạn nên tự cân nhắc và suy nghĩ trước khi quyết định.
    Thân.
    Được mimosa9 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 14/05/2007
  3. ocloxo212

    ocloxo212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với anh ! Sao anh tồi thế, cứ như là muốn trả thù đời hay sao mà phải quay ra lấy chị người yêu cũ. Nếu không yêu người ta nữa thì thôi, đừng có làm như thế. Tình cảm đâu phải là trò chơi, anh hãy nghĩ kỹ lại đi, cái chị HP cũng đã có gia đình, hai người rồi sẽ đi đến đâu??? Tôi nghĩ anh và chị người yêu cũ yêu nhau đã lâu nên chắc anh đang có một cảm giác mới lạ với chị HP này thôi chứ chẳng phải tình yêu gì, xin lỗi anh nếu tôi phán đoán chủ quan như vậy.
  4. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh nên nói thật mọi việc với vợ chưa cưới của mình rồi chía tay. Như thế là công bằng cho cả hai, để cho cô ý hiểu vấn đề là tình cảm của anh chưa đủ để cưới. Anh đừng mang lại bất hạnh cho người con gái anh sắp cưới làm vợ khi anh không còn tình yêu, không còn đam mê với cô ấy nữa. Cô ấy sẽ hiểu thôi.
    Nếu hai người vẫn cố mà lấy nhau thì rồi cũng khổ thôi. Anh thì mơ tưởng đến người khác, sớm muộn rồi cũng thành chuyện, lúc đấy mà li dị lại mệt, rồi chẳng may có con vào thì làm khổ con đấy. Nên sáng suốt lúc này.
  5. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Dừng ngay đám cưới và mối quan hệ kia lại và suy nghĩ về tất cả những gì mình đã làm, chờ đợi 1 time cho tâm lý sáng suốt trở lại sau đó hãy tính tiếp...chúc bình an
  6. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thật là tệ nhưng đúng là có nhiều người lâm vào tình cảnh như thế.
    Mình thì trước đây từng biết một số phụ nữ có chồng rồi, con rồi, nhưng vẫn thích tán đổ các em trai trẻ, và rất tự hào là bảng thành tích ngày càng dài các em trai chưa vợ cặp kè, và rằng tuy có gia đình nhưng vẫn rất hấp dẫn, đồng thời tỏ ý coi thường những cô gái là girlfriend của các chàng trai đó, tuy chưa có gia đình mà quá kém, ko giữ nổi bạn trai mình, cho nên đừng oán thán gì người thứ 3. Đối với họ, đó chỉ là một trò chơi nhằm tôn vinh cái họ coi là "giá trị" của bản thân.
    Bạn chủ topic nên suy nghĩ lại xem tình cảm của chính mình trong tình huống này. Liệu có thể đó chỉ là một sự xao lòng nhất thời hay không.
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có rát nhiều người phụ nữ như thé, lấy cái đau người khác làm cái vui của mình.
    Tôi thấy rất khinh những người như vậy.
    Tôi lại càng khinh những người đàn ông mà không control nổi tình cảm của mình, để vứt bỏ một tình yêu 8 năm mà chạy theo một cái phù phiếm, chạy theo con cá "mất là con cá to" là chị HP kia.
    Tôi thấy tội nghiệp thay cho anh, ngọn đèn trước mắt bao giờ chẳng sáng, chẳng qua, anh lầm tưởng và đặt chị HP lên trước mắt nên mới tháy ko sống nổi nếu thiếu chị ta mà thôi.
    Bạn ở trên nói đừng trách gì người thứ 3. Không trách, thì làm gì? Khinh!
  8. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết A kể lể những điều trên cùng là mong giải thoát bớt swj bế tấc của mình.
    Nếu tôi có quá lời mong A đừng giận. Nhưng thực sự tôi thấy A vô cùng ích kỷ, nhẫn tâm, và có vẻ thiếu tính quyết đoán. Trong tâm hồn A bây giờ chỉ có mỗi cô bạn ở HP thế mà A vội vàng thúc dục làm đám cưới thật nhanh, thật nhanh để chạy trốn tình cảm của mình. Tôi ko bình luận mối tình của A với cô bạn kia, tôi chỉ thấy vô cùng thương cho cô bạn gái anh.
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tư dưng mình lại bị nói. Thôi. Cả nhà cho xin nhá.Cảm ơn tất cả.
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi người ta ko muốn gặp bạn vì người ta hối hận, người ta hối hận vì người ta nhận thấy chồng và con người ta quan trọng hơn bạn. Hiểu chưa????

Chia sẻ trang này