1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc qúa. Sai xót quá. Làm sao đây.????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi acongadanh, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nên suy nghĩ kĩ kg sau này lại hối hận
  2. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lấy cả hai
  3. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái chị giám đốc 35 tuổi ấy
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là bác rất giỏi nên yêu người khác tha thiết mà người yêu bác vẫn không nhận ra. Hoặc là vợ sắp cưới của bác quá bạn rộn đến nỗi ko có time để ý đến anh chồng sắp cưới của mình. Hoặc cô ấy yêu bác đến mức nhận ra mà vẫn một lòng theo bác. Tình cảm phức tạp thật. Cũng mong bác bình tĩnh để quyết định lại 1 lần. Theo em thì bác cũng không nên tổ chức đám cưới trong tâm trạng thế này. Cần phải thanh lý rất nhiều thứ trước khi bước sánh vai cùng cô dâu làm lễ cưới.
    Chúc bác nhanh gỡ được mối tơ này!
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Làm j có cái j tự dưng nhỉ? Mà tại sao lại nói là "bị nói" ??? Nghĩa là anh cho rằng anh k đáng bị mọi người nhận xét như vậy í hả?
    Than ôi!!
    Hổng biết nói j thêm (nói nữa là k control đc, thành nói bậy bi h)
  6. lehang45879

    lehang45879 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://360.yahoo.com/tranhabs80​
    ĂN GÌ ĐỂ THI CỬ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT​
  7. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu cái bạn acongadanh này làm thế để làm gì? Bạn copy & paste hay là tự đặt ra các tình huống không có thật, đa phần là éo le, rồi post lên mạng hỏi ý kiến khiến cho mọi người thông cảm-chia sẻ-ái ngại-góp ý thật tình một cách thật vô nghĩa. Tại sao bạn thích những trò đùa như thế và để làm gì nhỉ???
  8. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy thương cho cả 2 người phụ nữ ,người con gái kia biết đâu đối xử với bạn như vậy là vì biết bạn có người vợ sắp cưới,và cô ấy nghĩ,bạn cũng giống như bao người con trai khác,chơi bời,chăng hoa thế thôi .
    Còn người vợ sắp cưới của bạn còn đáng thương hơn,sắp lấy một người không yêu mình,cô ấy biết được có lẽ sẽ oán hận bạn .
    Còn bạn,xin lỗi mình nói thẳng,bạn là đàn ông nhưng rất yếu đuối ,nghe bạn kể mình giác bạn cầu toàn quá,muốn được cả 2.
    Bạn chỉ có thể có 1 hoặc ko có gì .
  9. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này có gì đâu 1 chút lãng mạn thôi mà, sau 1 tháng là đâu vào đó cả thội Cô kia sau 1 phát ngả nghiêng đã chấn tĩnh lại còn chú em là cảm giác mới lạ thế thội
    Nhưng còn cô người yêu thì phải xem lại có còn cảm tình không thì hãy cưới
  10. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bác này đi sưu tập tâm sự của người khác hay sao ấy! Đây này:
    http://www9.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/917434.ttvn
    Cẳng biết bác này là con người nào đây?
    Nếu như cậu con trai này thì mình nghĩ cậu ta nên bình tĩnh lại thì hơn, mình nghĩ là cậu ta ngộ nhận tình yêu thôi!

Chia sẻ trang này