1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc ,rất cần những lời khuyên chân thành !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huy533, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc ,rất cần những lời khuyên chân thành !

    Mình có cảm tình với 1 cô bạn cùng lớp (cô ấy đã có người yêu và đã chia tay cách đây mấy tháng ) tuy học chung với nhau cả năm tời nhưng gần đây đi chơi nhiều nen mới phát hiện ra là mình có tc với người đó thực ra là đã yêu . sau 1 thời gian đc bạn bè ung ho cũng đã cưa cẩm và cũng đã thành công va người ấy cũng đã đồng ý . Chuyện có vẻ ko đơn giản thế sau 1 thời gian đầu đi với nhau rất vui nhưng vẫn có cảm giác là cô ấy vẫn giữ 1 khoảng cách với mình nên ko vội vàng . Khi xa nhau 2 đứa vẫn sms cho nhau đều đặn , khoảng thời gian cô ấy về quê ăn tết tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy nhưng rất ít khi cô ấy nhắn tin lại vì cô ấy bảo là đã đưa DT cho chị xài ( ??? trước tết tôi còn dắt cô ấy đi mua thếm 1 cái DT còn cái kia đưa chị xài ) Và chuyện jì đến cũng đã đến , mọi dự định cho ngày 14-2 đẹp đẽ bỗng chốc tan thành mây khói khi tôi bảo cô ấy có thể lên sớm để có thể đi chơi , cô ấy chỉ bảo là ngày đó đối với cô ấy cũng bình thường như bao ngày thôi , và cô ấy bảo chỉ xem tôi như là người bạn..... tôi gặng hỏi lý do thì cô ấy chỉ nói hiện tại kg muốn quen ai nữa hết . Tôi thật sự rất buồn và đang cảm thấy rất bế tắc trong khi mọi kế hoạch dự định cho cả năm của 2 đứa bỗng chốc thành muối đổ biển hết ...

    p/s: Ngừơi yêu của cô ấy lúc trc cũng chính là ngừơi anh ruột của bạn tôi , người mà ủng hộ tôi nhiều nhất và cũng là ngừơi gần gũi với cô ấy nhất ( cùng là con gái , cùng lên SG học và ở chung) .
    Không biết có phải tôi "ngộ nhận" hay chẳng qua chỉ là do con gái lâu lâu có lúc cảm .. nắng rồi lại thôi .

    Tuy chỉ mới quen nhau hơn 3 tháng nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy là thực sự , cho nên bây h cảm thấy rất hụt hẫng .Rất cần mọi lời khuyên chân thành từ các bạn .
  2. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo đã thành công là như thế nào ? Người ấy đã đồng ý là đồng ý ra làm sao ? v.v...
    Nhưng kết luận sơ bộ là rất có thể em ý yêu bạn để trả thù đời ...
    Kể rõ ràng ra tư vấn tiếp
  3. cugay80

    cugay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bạn đưa ra quá ít nên mọi lời khuyên đều trở thành...đoán mò mà thôi. Chỉ chân thành khuyên bạn 1 câu là hãy tìm hiểu lý do vì sao cô ấy lại thay đổi thái độ như thế, có thể thông qua bạn bè cô ấy hoặc gặp trực tiếp cô ấy để nói chuyện cho rõ nguyên nhân. Lúc ấy thì đưa lên đây cho cụ thể thì mọi người mới tuỳ tình hình mà tư vấn cho bạn được.
  4. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thành công tức là đã nói lời yêu với cô ấy , và cô ấy cũng đã đồng ý làm bạn gái của mình . Vấn đề là ko hiểu tại sao lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy đc, giữa 2 ngừoi vẫn vui vẻ và bình thừong .
  5. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vì cô ấy còn ở quê , nên mình cũng nhắn tin hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy chỉ trả lời là : bây h ko muốn quen ai hết .Còn gặng hỏi về lý do thực sự tôi ko xứng đáng với cô ấy hay sao . Cô ấy chỉ trả lời là , cũng ko biết thực sự là thế nào nữa .... Cô ấy là ngừơi ít nói về tc của mình với bạn bè .
  6. cugay80

    cugay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình mạo muội nói thế này, như trường hợp này của bạn thì có thể bạn gái kia đã xảy ra các tình huống sau :
    1- Trong thời gian về quê gặp zai khác ngon hơn bạn về mọi mặt và cô ấy nhận ra cô ấy đã sai lầm khi đồng ý làm bạn gái của bạn.
    2- Trong thời gian về quê đã xảy ra chuyện gì đó với cô ấy và cô ấy cảm thấy dằn vặt, có lỗi với bạn, không xứng đáng với bạn (ví dụ gặp ex và có xx, chót say rượu và có xx với ai đó...etc)
    3- Cô ấy mới biết mình bị bệnh nan y nào đó (hahha cái này giống phim hàn xẻng nên chắc kô có nhiều nguy cơ xảy ra đâu )
    4-......Có lý do khác mà mình chưa nghĩ ra .....
    Bạn tìm hiểu kỹ xem lý do tại sao mà cô ấy thay đổi thái độ đi nhé rồi nhờ các bậc tiền bối trên này đỡ cho.
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình đã đọc những tâm sự của bạn. và hiểu được rằng lúc này thực sự bạn đang cảm thấy rất hụt hẫng, rất buồn và cần một lời nói từ... cô ấy. Có phải vậy không?
    Thật tiếc vì bạn đã đến với cô ấy không đúng thời điểm. Vào lúc cô ấy vừa chia tay người yêu. Mình đã được nghe một ai đó nói rằng: Con trai chia tay tình yêu thì sẽ hồi phục lại sau một thời gian ngắn, còn con gái dù họ có nói lời đó hay ko nói lời đó thì họ sẽ day dứt một thời gian rất lâu, cả năm.. thậm chí cả cuộc đời. Bạn gái của bạn cũng thế, cô ấy đã chia tay rồi nhưng tâm trí và suy nghĩ của cô ấy thì vẫn đang buồn và day dứt. Chưa quên được người yêu cũ. Nên cô ấy có nói câu là Ko muốn quen biết hay quan hệ với ai khác...
    Vậy bạn đừng hỏi tại sao cô ấy lại đồng ý làm bạn gái của bạn. Mình không quan tâm cô ấy nói đồng ý với bạn như thế nào. Bạn phải hiểu rằng, khi đó cái lời đồng ý đó chỉ là "nhắm mắt xuôi tay", chỉ là "lấp chỗ trống".
    Nói vậy, bạn cũng đừng vội trách cô ấy hay oán hận cô ấy làm gì. Mà bạn lại phải hiểu, khi bạn nói yêu cô ấy, cô ấy rất hiểu tình cảm của bạn, trân trọng tình cảm của bạn, nên cô ấy mới nhận lời. Và tại thời điểm đó cô ấy cũng có tình cảm với bạn.(tại thời điểm đó thôi nhé)
    Tình cảm đó sẽ phát triển, tốt đẹp nếu bạn cứ từ, kéo dài thời gian để chờ đợi cô ấy. Nhưng thật tiếc bạn lại tiến quá nhanh, mong có kết quả tốt đẹp trong thời gian ngắn nên bạn khiến cô ấy chưa chuẩn bị kịp tinh thần nhận bạn và tình cảm mới bạn đem đến đồng thời cũng chính vì như vậy, bạn lại khiến cô ấy sợ làm tổn thương bạn vì thực sự chưa yêu bạn nhiều lắm. Trong hòan cảnh này, không chỉ cô ấy mà các cô gái khác cũng sẽ có hành động là từ chối như cô gái trong trường hợp của bạn mà thôi.
    ---> Giải pháp:
    Tốt nhất, thời điểm này bạn hãy cho cô ấy thêm thời gian suy nghĩ. Đừng dồn dập hỏi cô ấy tại sao thế này, tại sao thế khác. Như vậy lại càng khiến cô ấy "quẫn" hơn. Bạn hãy quan tâm đến cô ấy nhẹ nhàng, hỏi han sức khỏe, công việc hàng ngày của cô ấy. Tâm sự những khó khăn cô ấy gặp phải, đừng có chăm chăm đòi hỏi quyền lợi của bản thân.
    Hãy biết kiên trì và chờ đợi.
    Cô ấy là một cô gái tốt đấy, hãy hiểu cô ấy nhiều hơn!
    Chúc bạn thành công!
    Thân mến
    Lan Anh
  8. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên chân thành của bạn . Đây là ty đầu tiên của mình chắc có lẽ rút đựoc nhìu kinh nghiệm từ đây .
  9. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bạn đưa ra ít , nhưng có thể thấy cô ấy chưa yêu bạn !
    Cô ấy vẫn còn nỗi ám ảnh về t/y cũ ..
    Tôi cũng thừa nhận như bạn gì ở trên ! Cô ấy là cô gái tốt !
    Hãy quan tâm cô ấy như một người bạn đã !
  10. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy bác này tư vấn tử tế
    Nhưng bác dựa vào đâu mà thừa nhân "cô ấy là cô gái tốt" !

Chia sẻ trang này