1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc ,rất cần những lời khuyên chân thành !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huy533, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là cô ấy chưa yêu bạn.Mình có cái tính ghét nhất cái kiểu yêu đương lại còn nhớ về tình cũCòn vấn vương thì bye cho nhanh bạn à
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như anh Thuận là cao thủ Xì pam ko bằng . Tư vấn tử tế kiểu này của anh Thuận em coi qua cả rồi Ko ngạc nhiên cái nào cần đùa thì đùa cái nào ko thì ko thôi .Đúng ko anh ? Ah mà sao có ý định "Bỏ vợ " thế anh .Chắc sập bẫy em nào rồi đây . hihihi ( em đùa thôi )
    Riêng cô gái này thì ko được quyết đoán , phân minh tình cảm .CÔ ấy cần khoảng lặng để nhìn nhận lại tất cả tình cảm thực sự của mình .
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 12/02/2008
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Mình thix cách suy nghĩ của bạn
    @ chủ topic:Mấy người như vậy thì bạn cũng nên quên đi 1 thoi gian,tới lúc cô y61 thật sự hồi phục thì bạn tiến tới,chứ lúc này mà có miễn cưỡng chấp nhận thì bạn cũng sẽ dàn vặc rồi thế nào cũng đổ vỡ thôi
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này tự nhiên mình tìm được câu trả lời mình muốn hỏi.....THAnks
    MÀ...có thật như bạn nói ko nhỉ
  5. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 15-2 là ban ấy lên TP để đi học tiếp , mình và ban ấy phải đụng mặt thường xuyên để làm báo cáo Project , ko thể né được .
    Có nên gặp ban ấy và nói hết tình cảm của mình hiện tại ko ? Mình là ngừơi sống thực dụng sống hết mình , yêu ra yêu ghét ra ghét .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tình cảm đó sẽ phát triển, tốt đẹp nếu bạn cứ từ, kéo dài thời gian để chờ đợi cô ấy. Nhưng thật tiếc bạn lại tiến quá nhanh, mong có kết quả tốt đẹp trong thời gian ngắn nên bạn khiến cô ấy chưa chuẩn bị kịp tinh thần nhận bạn và tình cảm mới bạn đem đến đồng thời cũng chính vì như vậy, bạn lại khiến cô ấy sợ làm tổn thương bạn vì thực sự chưa yêu bạn nhiều lắm. Trong hòan cảnh này, không chỉ cô ấy mà các cô gái khác cũng sẽ có hành động là từ chối như cô gái trong trường hợp của bạn mà thôi.[/QUOTE]
    Lúc đầu xác định lúc đầu là rất khó để có thể khiến bạn ấy quên đựoc ngừoi cũ vì sợ tc của mình chưa đủ mạnh nên mình vẫn thật chậm và vẫn thừơng xuyên hỏi han về mọi thứ từ khó khăn cho đến mọi việc bình thừong , nhưng ngặt nỗi bạn ấy rất ít nói .
    Làm sao để khiến bạn ấy tin tưởng vào mình đây ?

    Có ai cho mình ý kiến về vấn đề này ko ?
    Được huy533 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 13/02/2008
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chẳng lý do nào ra hồn , nản .
  7. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu xác định lúc đầu là rất khó để có thể khiến bạn ấy quên đựoc ngừoi cũ vì sợ tc của mình chưa đủ mạnh nên mình vẫn thật chậm và vẫn thừơng xuyên hỏi han về mọi thứ từ khó khăn cho đến mọi việc bình thừong , nhưng ngặt nỗi bạn ấy rất ít nói .
    Làm sao để khiến bạn ấy tin tưởng vào mình đây ?

    [/QUOTE]
    Có ai cho mình ý kiến về vấn đề này ko ?
  8. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang rất buồn cô ấy cũng sắp lên ,tôi có nên gặp cô ấy để nói hết tc bây h ko ? ai cho tôi 1 lời khuyên với , bây h đầu óc trống rỗng
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngu thế mất cái điện thoại rồi
  10. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhớ về tình cũ thì làm sao mà trách được . Đến dữ liệu máy tính fomat hết đi vẫn còn lấy lại được huống chi chuyện tình cảm . Cái gì đến khắc phải đến cầu cũng chẳng được, thôi thì bạn chủ topic hãy cứ chân thành với tình cảm , tiến tới dần dần.Cũng đừng nản vội vì theo như bạn kể cô bạn ấy chỉ vì sốc trước mối tình cũ thôi vẫn chưa có ai khác thêm ngoài bạn cơ mà . (cứ coi như tự mình cho cô ấy một cơ hội làm lại vậy được yêu chân thành mà không biết hưởng )

Chia sẻ trang này