1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc ,rất cần những lời khuyên chân thành !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huy533, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tiền .... chỉ là giấy thôi bạn à .
  2. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình lên yahoo thi thấy invis còn gọi DT hay ntin thi tắt máy ....... có nên gặp 1 lần cho xong hay ko ?
  3. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đang lảng tránh à?
    Thế thì tốt nhất là bạn nên nói một lần cho xong đi.Bye bye luôn.
  4. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Theo mình kết thúc 1 mối tình thì có 2 cách hay nhất:
    1 là cưới
    2 coi nhau như kẻ thù khỏi gặp mặt nói chuyện làm gì cho người mới tin tưởng và mình cũng được thoải mái.Chứ vấn vương thì nguy hiểm lắm
    Ngoài ra mình thấy mọi sự kết thúc còn lại đều không hợp lí.Cô ta mà còn nhớ người yêu cũ thì bác tán em khác đi cũng được mà
  5. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Liệu khi đã yêu 1 ai đó = cả con tim thì ngoài ngừơi ấy ra thì còn jì là ý nghĩa nữa ko ? Ngừơi mà tôi đã chọn yêu thì dù chỉ yêu 1 ngày hay cả đời thì cũng chỉ có 1 mà thôi .....
    Cuối cùng cũng đã gặp mặt để nói chuyện rồi , cái jì cần nói thì cũng đã nói . Cô ấy săp đi xa và cũng chưa quên được người cũ nên muốn đi xa để quên người đó . Tiếc là tiếng nói va tc của tôi chưa đủ mạnh để có thể giữ cô ấy lại đc . Và từ đây đến khi cô ấy quyết định đi còn 6 tháng nữa , liệu tôi có nên tiếp tục sử dụng cơ hội cuối cùng này của mình ko ?
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của bác chính là nhận ra người ta có khoảng cách mà ko chủ động phá cái khoảng cách đấy đi.
    chẳng có lý do j để có khoảng cách trong tình yêu cả
    nếu là em thì ngay sáng mai (tối nay thì lạnh lắm) dù là cô ấy ở đâu bác cũng phi về tận cửa gặp cô ấy và ...nói ít thôi nhưng phải ý nghĩa vào - cái này tuỳ bác - 50% sẽ bị cảm động vì sự nhiệt tình và chân thành của bác còn lại 50% do bác cư xử thôi
    thà bác lặn lội ngàn dặm( làm j đến ) để gặp người ta còn hơn tự suy nghĩ lung tung thế này
    chúc bác may mắn
  7. MeoLonely

    MeoLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật nhé. Nếu bạn thật lòng yêu ng ấy thì hãy quan tâm đến ng đó hơn. Đôi khi cũng nên mạnh mẽ hơn một chút. Chưa chắc ng ta tránh mặt bạn đã là ghét bạn hay là gì đó đâu.... Liệu có khi nào ng ta giận bạn vì cái j đó ?
    Nói chung là bạn cứ quan tâm ng ta đi. Biết đâu ng ta có chuyện j đó nhưng lại giận cá chém thớt thì sao
  8. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vàng: nhận lời yêu rồi nhưng chắc tc chưa rõ ràng. Cho em í thời jan để bình tĩnh đã .
  9. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bây h nỗi buồn đã vơi đi nhiều , nhưng thật sự có những chuyện ko nên biế thì đã biết mà đã biết thì lại càng thương cô ấy . chuyện tc của ấy hoá ra lại ko đơn giản như thế , vì hoàn cảnh sống và vì ..... ngyêu cô ấy là anh trai của bạn tôi , nhưng anh chị( cua ca ben co ay , va ca anh chi cua nguoi co ay yeu ) của cô ấy có nc với tôi rằng tc của cô ấy với người đó khổ sở cho cả cô ấy và người đó , hay giận nhau ( có lần rất nghiêm trọng ) hai bên gd ko đồng ý , và người đó có nói là sẽ ko bao h cưới cô ấy , và sẽ cưới người khác nhưng vẫn tiếp tục quan hệ với cô ấy , tuy cô ấy ko nói jì , nhưng đến bây h chắc đã ngầm đồng ý rồi . Và xin nói thêm là chị của người đó có nói với mình là cô ấy ko thích hợp với mình và nên kiếm 1 người khác đi còn người cô ấy yêu thì rất lăng nhăng , nay người này mai người khác...... cả 2 bên gd của cô ấy và anh chàng kia đều rất quý mình và ko muốn là cô ấy phải đau khổ trong cuộc tình kia , và muốn mình ko nên vướng vào tình tay ba kia .... hien tai thi co ay rat lanh nhat voi minh , minh cung hay qua choi voi may chi cua co ay , co ay gap minh thi cung hay tranh chu ko con bt nhu hoi dau tien nua .
    Bây h thì lại càng thương cô ấy , ko biết tình thương của mình đã biến thành thương hại hay chưa , nên rất khổ tâm . Dù 1 ngày thì cũng đã là yêu , cho nên mình ko muốn thấy cô ấy phai đau khổ thêm 1 lần nữa .
    Được huy533 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 17/02/2008
    Được huy533 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 17/02/2008
  10. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là gì .....
    Bây giờ thế này, chú kiếm cái quan cafe nào thật vắng, ngồi một mình, thử tự hỏi mình xem cái tình cảm của chú nó to đến đâu, nếu chia tay thì chú có chịu được không ( dù không cam lòng ), nếu vẫn chịu được thì giải tán cho nó lành. Không chịu được thì không liên lạc khoảng 2 tháng, dù gặp nhau cũng bình thường như bạn bè cùng lớp, làm mới mình, nhưng tự tin lên chứ đừng ủ dột yếu đuối, rồi quay lại, cưa lại từ đầu, chấp nhận là kể cả đồn có địch rồi vẫn đánh, xem thế nào .
    Chứ cái kiểu bây giờ, càng cố càng hỏng, chả được gì.
    Càn xìpam 94 bài nữa

Chia sẻ trang này