1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc ,rất cần những lời khuyên chân thành !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huy533, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh chị của cô ấy cả 2 bên đều đã hết lời khuyên chân thành với cô ấy rang se ko di den dau ca , nhưng cô ấy vẫn cứ thế . Còn về tc của mình thì mình có hỏi với chị cô ấy , con ve phia minh , neu nhu co 1 co hội thì cũng đáng lắm chứ .
  2. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh chị của cô ấy cả 2 bên đều đã hết lời khuyên chân thành với cô ấy rang se ko di den dau ca , nhưng cô ấy vẫn cứ thế . Còn về tc của mình thì mình có hỏi với chị cô ấy , con ve phia minh , neu nhu co 1 co hội thì cũng đáng lắm chứ .
    [/quote]
    Nếu chú thực lòng yêu cô ấy, nói thẳng với cô ấy là :" Anh yêu em nhưng anh cũng tôn trọng tình cảm của em, anh nghĩ rằng em cần thời gian để lựa chọn, nên bây giờ em cứ coi anh là một người bạn bình thường, để thỉnh thoảng anh qua thăm em " Vậy thôi, chú hãy tỏ ra là một người đàn ông đi, cầm lên được thì cũng hạ xuống được, đừng uỷ mị kiểu đàn bà, cũng đừng níu kéo thứ đã không còn thuộc về mình... Mưa dầm thấm lâu, cứ chăm sóc cô ấy nhưng đừng cay cú hơn thua gì, cô ấy có đi chơi với ai cũng coi như bình thường, đến nhà mà gặp chú kia thì chú vào chào rồi đi về ... Chấp nhận được như thế thì chú phải NHẪN NHỤC lắm đó. Nhưng như thế chú mới luôn có cơ hội để đến, chứ làm căng ra thì chỉ còn cách không nhìn mặt nhau nữa, chú khó có cơ hội lắm.
    Cần xìpam thêm 90 bài nữa
  3. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú thực lòng yêu cô ấy, nói thẳng với cô ấy là :" Anh yêu em nhưng anh cũng tôn trọng tình cảm của em, anh nghĩ rằng em cần thời gian để lựa chọn, nên bây giờ em cứ coi anh là một người bạn bình thường, để thỉnh thoảng anh qua thăm em " Vậy thôi, chú hãy tỏ ra là một người đàn ông đi, cầm lên được thì cũng hạ xuống được, đừng uỷ mị kiểu đàn bà, cũng đừng níu kéo thứ đã không còn thuộc về mình... Mưa dầm thấm lâu, cứ chăm sóc cô ấy nhưng đừng cay cú hơn thua gì, cô ấy có đi chơi với ai cũng coi như bình thường, đến nhà mà gặp chú kia thì chú vào chào rồi đi về ... Chấp nhận được như thế thì chú phải NHẪN NHỤC lắm đó. Nhưng như thế chú mới luôn có cơ hội để đến, chứ làm căng ra thì chỉ còn cách không nhìn mặt nhau nữa, chú khó có cơ hội lắm.
    Cần xìpam thêm 90 bài nữa
    [/quote]
    Rất cám ơn bạn , đây có lẻ là câu trả lời mà mình chờ đợi .
  4. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Rất cám ơn bạn , đây có lẻ là câu trả lời mà mình chờ đợi .
    [/quote]
    Cám ơn thì vote 5* cho tớ đi
    Cần xì pam thêm 86 bài nữa
  5. huy533

    huy533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình buồn ngày nào giờ đã đi qua trong đời ta . Và rồi người thì cứ như là mây bay đi không về . Để 1 mình tôi cứ bơ vơ , người đi xa xôi phương nào , tìm cuộc tình ngày nào giờ đã phôi pha tình xa .
    Chúc những ai đã vã đang yêu sẽ giữ được tình yêu của mình . Với tôi bây giờ . Đời , nhẹ như không ! ( khong phai di chet dau nhe :D )
    Được huy533 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 19/02/2008

Chia sẻ trang này