1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bế tắc ! thật sự chán nản !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodinhhinh, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    không lý tưởng, không lẽ sống! Sống mà không biết tại sao mình sống! Sống mà không biết mình sẽ đi về đâu.
    không thể chấp nhận được !
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì ngay bây giờ hãy xác định lý tưởng sống và ước mơ sống cho mình đi :) Its never too late to live 4ur dream.
    Tặng bạn câu nói này:
    "Không ai có thể quay trở lại và tạo ra một khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ đây và tạo ra một kết thúc mới hoàn toàn".Dan Zadra
  3. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thank bạn nhiều. thực sự là ko biết bắt đầu từ đâu cho vừa. quá nhiều thứ dở dang... nhưng việc cần nhất bây giờ là làm 1 CV xin việc. làm việc để cảm thấy mình có ích và ko vô dụng :(
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Những lúc mình bị thất vọng bế tắc (thường là do kết quả không như mình mong muốn), mình sẽ ngồi xuống, chẳng làm gì, cho mình một khoảng lặng để nghĩ, viết ra tất cả những việc mình có thể làm và cần làm, từ dễ đến khó, rồi thực hiện chúng từng chút, từng chút một. Mỗi lần xong thì lấy bút gạch một đường, nhìn tờ giấy với càng ngày càng nhiều vết gạch, mình sẽ thấy tự tin hơn, ít ra, mình cũng có thể làm cái gì đó, không đến nỗi vô dụng...
    Chúc bạn may mắn...
    Tặng bạn bài hát này, mình rất là thích:

  5. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chia sẻ của bạn. xem ra viết ra giấy và thực hiện có vẻ khả thi.vì trước giờ mình cũng tự đặt mục tiêu và kế hoạch hẳn hoi.
    nhưng thực sự bị mình ko thể tập trung. toàn bị chi phối bởi hoàn cảnh và các mối quan hệ ..vv..~X
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng bị ảnh hưởng mà bạn, nhưng nhiều khi phải lý trí, bắt mình làm những việc mình không muốn. Mình hay nghĩ, mình chỉ làm những việc mình thích, nhưng mình nhận ra rằng, những việc mình thích nhiều khi rất cảm tính, cho nên, tốt nhất là, sử dụng chút lý trí của mình mà cố gắng thôi...
    Chúc bạn thành công với CV và việc làm!!!
    [r2)]
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng và lẽ sống không phải chỉ trong 1 khắc mà có ngay được. Theo mình bạn nên làm những việc phù hợp với khả năng của bạn trước đã. Bỏ qua những yếu hèn và sĩ diện của bản thân để làm lại từ những điều đơn giản nhất. Khi đó mọi thứ tốt đẹp sẽ dần trở lại với bạn :D
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cach giai quyet be tac la ban dep het tat ca moi thu dang con dang do sang 1 ben. Moi thu tren doi nay chang co gi la ghe gom ca. Ke mother tat ca.Khong co gi phai ngoi. Hay lam nhung gi ma tu nhien minh cam thay muon lam ay. Song chi vi mot muc dich duy nhat. Song mot cuoc song lam cho minh thay vui ve va thoai mai (sorry loi font ko go duoc chu co dau)
  9. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về những gì tốt đẹp, những người bạn yêu thương và yêu thương bạn, bạn sẽ có nhiều động lực có gắng hơn.
    Như mình, trước những việc căng thẳng và khó khăn, mình thường dừng lại một chút, tưởng tượng ra nụ cười trong trẻo và ngây thơ của đứa cháu yêu quý của mình, mỉm cười, và bắt tay vào việc cần làm !
  10. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thấy mình làm cái gì cũng cảm tính thật, thích thì làm, thói quen rồi. đôi khi nhiệt tình quá ham vui quá. nếu mình “phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó” thì hay quá !

    chí lí quá bác ! em đang làm từ những thứ nhỏ nhất. thay đổi thói quen sinh hoạt cho nó khỏe người đã rồi muốn làm gì thì làm. chăm chút vẻ bề ngoài tí cho tự tin, đôi lúc ngêu ngao vài câu hát cho yêu đời :D...

    em cũng đã dẹp hết dang dở sang 1 bên. coi mọi thứ chả có gì ghê gớm... thế là đi uống rượu cùng vài chiến hữu. công nhận giải tỏa stress hiệu quả. nhưng "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma"... em say be bét đi về không nhớ mình về kiểu gì, sáng hôm sau nhìn em "ngựa sắt" phát hoảng : cong veo chân phanh với cả chỗ để chân, nứt cả máy, chân bị xước tí chút may không sao ~X thế là lại thấy mình nát quá :(

    em lại cứ tưởng tượng ra khuôn mặt người yêu cũ " anh cứ bảo là thôi qua rồi là xong hết chứ gì, chẳng cần nghĩ ngợi gì chứ gì " :(

Chia sẻ trang này