1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc trong chuyện tình cảm. Buông xuôi hay còn cơ hội???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xBlueSkyx, 19/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xBlueSkyx

    xBlueSkyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đã nói chuyện lại được với cô ấy dù ko nhiệt tình lắm.
    Khi em hỏi "em ghét anh lắm à?" , "ghét đến mức ko muốn nhìn mặt anh?" cô ấy chỉ im lặng mà ko trả lời.
    Liệu điều đó có nói lên được điều gì ko các anh?

    Chả là hôm qua em có gọi điện chỉ để nói lời xin lỗi em ấy.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh nói ở trên rồi mà. Bây giờ mọi nỗ lực của chú như xin lỗi,khóc lóc,hứa hẹn,thề thốt..vv.. Hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí là đổ thêm dầu vào lửa,cái hình ảnh của chú trong mắt nó đã nát nay lại càng bét. Nhưng anh biết khi đã lụy tình thì khuyên chú dứt trong 1 sớm 1 chiều thì chú ko làm được. Thôi chú cứ cố đến hơi thở cuối cùng đi,đợi khi nào gái nó cho 1 cước thật đau thì mới dứt hẳn được.
  3. xBlueSkyx

    xBlueSkyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tại vì có 1 tia hy vọng xảy ra hôm chủ nhật. Hôm mà Em ấy đòi làm bạn thân. Hôm đó em đã ôm nàng trong tay, đã có hành động mà em nghĩ chỉ có n/y mới có thể làm. Ví dụ như gần sát lại mặt nàng chẳng hạn, nàng ko đẩy ra mà chỉ nghiêng đầu ra đòi xem phim, vì em ngồi quay lưng lại với tv. Và 1 số hành động khác nữa. Chính vì những điều đó khiến em thấy em còn hy vọng mà ko nản chí, vẫn quyết tâm để nắm lấy dù nó mong manh. Hạnh phúc đâu phải thứ dễ dàng có được, nhất là khi em đã phạm quá nhiều sai lầm như thế. Em biết điều đó, biết rõ lắm chứ thế nhưng tình cảm có phải bát nước, hắt 1 cái là đi hết được đâu.

    Các bậc đàn anh đều khuyên em nên bỏ cuộc thế này, có lẽ thế là hết cách chữa thật rồi. Cám ơn các anh đã chia sẻ.
  4. xBlueSkyx

    xBlueSkyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thái độ của em nó thế kia nghĩa là sao? Các anh thử phân tích hộ em với
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Haizz,là thế này:
    1. Bạn bè thân thiết cũng hoàn toàn có thể trao nhau những ánh mắt,những cái ôm,thậm chí là những cái hun tùy thuộc mức độ mạnh bạo,dễ dãi của mỗi gái.
    2. Chú và gái đã yêu nhau 2 năm,một khoảng thời gian ko ngắn. Có thể trong 1 giây phút,1 khoảnh khắc gái sẽ rung động và nhớ về kỉ niệm,quá khứ tình yêu. Vd: cũng tại rạp phim đó,cũng hàng ghế đó,chú và gái đã cầm tay,ôm... Nên nó ko chống cự quyết liệt nhưng như đã nói đó chỉ là cảm giác bất chợt nhất thời. Sau giây phút đó gái sẽ trở lại mặt đất và mọi thứ trở lại hiện tại. Những hành động đó chả phải bật đèn hay cho chú cơ hội như chú vẫn nghĩ đâu.
  6. xBlueSkyx

    xBlueSkyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư? Hic vậy mà em nghĩ em còn cơ hội gì đó :(
    Buồn thật

Chia sẻ trang này