1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc trong cuộc sống.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi AcommeAmour, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Phải có nội dung rõ ràng thế để tránh bị bẻ chữ, mất cong giải thích còn dài hơn.
  2. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em thật là em chưa đọc hết chỗ lý thuyết hóc búa phía trên đâu nhưng em quan thì quan điểm giống các cụ:Chân Thiện Mỹ.
    mà mấy dòng đầu là xã hội học phải không các bác
    Được ORockyO sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 26/09/2009
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ mở phòng mạch, bệnh nhân thì ít thanh tra thì nhiều. Thanh tra thì tra đủ chỗ đủ lỗ trên người bác sỹ để để đóng mộc kiểm chứng. Đôi khi thích cả bạo lực, lấy dây đạo quất lằn ngang lăn dọc lên cái thây gọi là "bác sỹ". Bênh nhân thì nhìn toát mồ hôi trán không dám kể bệnh. bệnh nhân bây giờ lại là khán giả của showtime. cuối cùng cũng mỉm cười ra về với tình trạng bênh nặng hơn lúc trước.
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Nói cho hết chuyện "sư":
    -Các bạn vẫn chưa thể nào tìm ra dẫn chứng về người tu đạo một mình ở nơi xa lánh cuộc sống phải không ?
    Bởi vì việc đó là không thể.
    Bởi vì khi đó :
    Đừng nói đến chuyện tu đạo, chuyện sống sót qua 7 ngày đã là một kỳ công rồi.
    OK chưa ?
    Nếu chưa OK thì tôi phân tích tiếp ?
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói em mún bỏ nghề
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    bệnh nhân muốn kể bệnh ,mà ngó bác sỹ có vẻ như ....... " ... " hơn mình
    chữa bệnh bằng một bồ uyên bác
    uyên bác đập uyên bác
    đến chữa bệnh mà đc. xem show cũng toại nguyện chút vì chí ít cũng đc. một chầu vui vẻ và mở mang

  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Non bắt đầu thấy chán nản rồi...chắc phải dán lên tường cái la bàn
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Love of Life của John Griffin là tác phẩm nổi tiếng nói về thân phận con người khi bị tách khỏi cộng đồng. Nhân vật chính không tên, không tuổi...đứng dưới đáy của tháp Maslow.
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    anh Amour đã đọc topic La Bàn e post ở dưới chưa nhỉ!!!!!!!!!
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay không đọc thì có khác gì nhau vậy hả anh bạn .?

Chia sẻ trang này