1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi needahelp, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hãy can đảm lên em. Việc đầu tiên em nên làm là chia tay anh ta đi vì dù níu kéo cũng chẳng ích lợi gì với một gã đàn ông như thế.
    Một mình nuôi con sẽ rất vất vả nhưng không sao đâu, em là người có chí, lại biết cách kiếm tiền và xã hỗi bây giờ không đặt nặng vấn đề đó nữa. Em hãy cố lên, hãy chăm sóc con của em thay phần của bố nó, chị nghĩ rồi nó sẽ hạnh phúc.
    Em biết không ? chị có phần cảm thấy ghen tỵ với em đấy. Đã 4 năm rồi, chị đã mong mỏi một đứa con biết bao, mong mỏi một đứa trẻ hiên diện trong căn nhà của chị vậy mà đến bây giờ chị vẫn tiếp tục chờ . Em là người may mắn, hãy giữ lấy hạnh phúc mình đang có.
    Chúc em hạnh phúc
  2. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    kết thúc câu chuyện như thế này thì mình nghĩ bạn cũng đã biết trước được từ khi đồng ý quan hệ với anh ta. Cuộc sống ai cũng phạm sai lầm cả. Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội và phải hy vọng. Với những gì bạn đã thể hiện thì bạn chưa đủ chín cũng như chưa sẵn sàng để đón nhận đứa bé đó đâu. Hãy giải thoát cho tất cả để bạn có thể bắt đầu một cuộc sống khác. Chúc bạn luôn vui vẻ!
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic nạo thai ..bỏ đứa bé à ...hic ...sao toàn bạn khuyên bạn ấy như thế nhỉ >?
    Bạn ơi nạo phá thai cực kỳ hại sức khoẻ và vẻ đẹp của người phụ nữ Nguy cơ biến chứng , viêm nhiễm rất cao thậm chí là vô sinh đó bạn
    Hic các bác này nhẫn tâm thế , đứa trẻ con nó có tội tình gì đâu .Tương lai thì tương lai chứ ..đâu phải vì tương lai của mình mà phải bỏ đi máu mủ của miình như thế .
    Hic bạn ơi bao nhiêu đôi vợ chồng mong muốn có con mà mãi chưa đoọc
    Cố gắng lên nào ..một đứa trẻ một thiên thần đáng yêu lắm
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy rắc rối, lằng nhằng bỏ mama . Túm lại là cho cái thằng hèn đó ra vỉa hè đê.
  5. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Đúng là em ảo tưởng vì hơn 1 tuần trước. Em động viên và cùng ata đi tìm nhà thuê, tìm việc. Ata vẫn nói hãy bỏ đi nơi khác để 2 đứa cùng xây dựng cs, để ata thoát khỏi ràng buộc của gđ. Lúc chưa có chuyện này e chỉ thấy buồn cười. Giờ em mới hiểu.
    Em nói về gđ ata vì vấn đề chính là họ. Gia đình cô gái kia sang Đức được 5,6 năm và muốn đoàn tụ nên làm hôn thê giả cho con gái sang. Khi họ mới yêu nhau, cũng đã phải đi phá thai vì theo ata nói cô ta ko muốn giữ lại vì ảnh hưởng đến việc đi Đức. Sau đó ata và cả gđ nịnh nọt gì đó để gđ cô ta giới thiệu đường dây làm hôn thê giả và hứa sẽ cho ata ở nhờ cũng như làm ở quán cơm của bố cô ta. Nên gđ ata rất giữ gìn mối qh ấy. Nếu cưới em, thật ra việc đi ko ảnh hưởng gì nhưng ata sang đó lại phải nhờ nhà cô kia. Hơn nữa họ sợ mất số $ 5000.
    Chúng em đã sắp xếp sắp xong mọi việc, vì 2 đứa đều có thể xin việc dễ dàng. Tìm nhà và kiếm việc trong đúng 1 tuần là okie hết rồi. Chờ t2 đi làm, thì ata về nhà lấy quần áo bị bố bắt gặp và kèm đi HN như trẻ con. Em chán quá, nhận thấy mình chỉ có thể tự lo cho mình. Nên 1 tuần xoay sở làm ăn trên mạng (nói thật là 1 tuần đã được 2M nên lại thấy có hy vọng tự chủ để đẻ con, ko cần ata nữa).
    Sau khi 2 đứa dừng vài tháng cũng tính làm lại trên mạng. Em làm giao dịch còn ata làm kỹ thuật, nhưng ata ko bắt kịp công nghệ nữa. List khách hàng 100% là của em, 1 tuần nay, em làm với người khác vì nghĩ lúc như thế này, cố gắng kiếm đồng nào hay đồng đấy ( trước đó ko dám làm vì ata tỏ ra ko vui).
    Ai ngờ mấy hôm ata về HP, ko có tiền, lại trốn nhà, (gđ ata nghĩ ata vẫn ở HN học tiếng) nhưng em ko giúp vì em chỉ nghĩ đến đứa bé. Mà trước đây em giúp nhiều, chả giải quyết đuợc gì. Trốn trốn, đi thì đi , ko đi thì về nhà tuyên bố 1 câu. Cứ luẩn quẩn mấy lần rồi.
    2 đêm trước, đt to tiếng với nhau xong, ata lấy cớ, đổi pass luôn cái ID của em. Em tính từ giờ đến lúc sinh con, cố kiếm khoảng 50M. Anh ta làm thế, em tuyệt vọng quá, khác nào đẩy mẹ con em vào chỗ chết.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn đang có thai , suy nghĩ của em ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé .Nhất là trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên này rất quan trọng . Mà hình như nghe nhạc không lời rất tốt cho sự phát triển của não trẻ.
    Cố gắng có những suy nghĩ tích cực nhất , có đau có khổ gì thì cắn răng mà chịu tẩm bổ sức khoẻ ăn uống nghỉ ngơi điều độ.
    Đừng có than thân trách phận nữa nhé .
    Vì tương lai của con bạn và cũng chính là vì bạn nữa đấy
    P/S ..Cơ mà mình hơi theo hướng đạo Phật nên là với đạo Phật nạo phá thai là tội to lắm đấy nhé ..
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông hèn hạ đến thế bạn nên dứt khoát bỏ hắn là vừa, càng dây dưa bạn càng khổ thêm thôi.
    Bạn là cô gái tốt, những mong ước của bạn chẳng có gì sai, chỉ là bạn đã đặt trái tim nhầm chỗ nên đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt. Nhưng chỉ là ngỏ cụt thật sự khi bạn có ý định níu kéo hắn ta hay chờ đợi hắn ta cưới bạn.
    Tớ thấy bạn có khả năng kiếm sống để lo được cho cả hai mẹ con. Bạn nên tìm sự ủng hộ ở gia đình, bạn bè, người thân. Ko ai bỏ bạn một mình lúc này cả. Bạn còn trẻ, rất trẻ, tương lai còn ở phía trước. Để có cuộc sống tốt đẹp hay ko là dựa vào thái độ dứt khoát của bạn lúc này. Đã có nhiều lời khuyên rất hay cho bạn rồi. Làm được hay ko là tuỳ thuộc ở bạn. Cố lên nhé, đừng từ bỏ đứa bé nhé.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn PM cho mình , mình có cách giúp bạn rất tích cực , bạn yên tâm !
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vote Lylia 5* nhé!
    @needahelp:
    Em à, em thấy đó, mọi người ai cũng đồng ý là anh ta là loại ko cần phải tiếc, vứt sớm là nhẹ nợ.
    Việc giữ lại con hay ko chị ko dám khuyên em.
    Chị chỉ muốn nói với em là: Giữ con lại chỉ tốt cho đứa trẻ nếu em đảm bảo cho nó một cuộc sống tinh thần, vật chất đầy đủ và toàn vẹn như mọi đứa trẻ có ba có mẹ khác. Ko chỉ là tình yêu thương của người mẹ đâu, vì điều này thì dù chưa làm mẹ nhưng chị nghĩ em chắc chắn có đủ. Mà là liệu đứng trước dư luận, em thì có thể vượt qua, nhưng con em thì có thể ko, em có chắc là nó sẽ ko bị cô lập, bắt nạt, ko bị tổn thương, tủi thân hay mặc cảm ko?
    Đấy là về đứa trẻ, còn về bản thân em, em còn trẻ, em có khả năng, em đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Đôi lúc phải biết nghĩ cho bản thân mình một chút. Nhất là khi cái nghĩ cho bản thân mình đó ko làm hại đến ai cả.
    Tất nhiên, nếu em muốn giữ đứa trẻ thì tuỳ em. Vì biết đâu được, em đủ khả năng làm như trên thì sao.
    Cuối cùng, chị nghĩ là em nên nói cho bố hay mẹ em hay cả hai, bố mẹ có nhiều kinh nghiệm, lại là người gần gũi em nhất trong lúc này, bố mẹ có thể sẽ có lời khuyên tốt. Hơn nữa, nói để bố mẹ biết về vấn đề của mình, bố mẹ hiểu là con gái bố mẹ hiện đang rất yếu ớt, con gái bố mẹ cần tình yêu thương và sự động viên của bố mẹ như thế nào. Những lúc đau khổ, thất vọng như thế này, chia sẻ với mọi người chính là cách để hồi phục nhanh nhất, nó giúp em tìm lại niềm tin và sức mạnh cho bản thân từ những nguồn yêu thương tự nhiên và bền vững, từ những người đã yêu em, ở bên em và sẽ vẫn mãi yêu em, ở bên em trong bất cứ hoàn cảnh nào.

    Và chị khẳng định, ở trường hợp của em mà bỏ đứa trẻ, ko biết là hợp lý hay ko, nhưng với phần lớn mọi người, đó chắc chắn ko phải là tội lỗi.
    Cố lên needahelp. Và hãy nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nữa nhé!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 28/05/2008
  10. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em đọc xong ko tài nào hiểu đc chị là con gái hay anh ấy là con gái
    Em xin lỗi em hơi bức xúc.
    Nếu chị có thể nhìn nhận rõ vấn đề chị sẽ thấy anh ấy ko tốt như chị nghĩ. Nhưng cái này bỏ qua đi.
    Em vẫn mong chị giữ lại đứa bé vì nó ko có lỗi gì hết. Em thấy chị là ng rất mạnh mẽ và cá tính em tin chị sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Sao chị ko thử tìm công việc khác xem

Chia sẻ trang này