1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi needahelp, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi học lớp 10, mẹ bắt đầu cãi vã và bỏ đi nơi khác ở. Tôi đã rất sợ và có thời gian dài nghĩ sau này ko lấy chồng nhưng sẽ đẻ 1 đứa con gái. Nhưng khi ngẫm nghĩ câu chuyện " Bố của Simon" (Guy de Maupassant), tôi cứ bị ám ảnh cảnh cậu bé Simon buồn bã ra bờ sông. Tôi cứ nghĩ, nếu cảnh sông ko yên bình, và cậu bé ko nhìn thấy chú ếch xanh, thì chuyện gì sẽ xảy ra... Từ đó tôi ý thức con mình cần có bố.
    1 tháng nay, khi nào nghĩ đến phương án phải bỏ con, tôi đều phát điên, rối tung. Chỉ có duy nhất 1 tuần , ctôi bàn cách giữ lại, tôi là thấy yên tâm và thanh thản. Nhưng đến bây giờ, ata chặn cả đường kiếm tiền hy vọng giữ được con và bỏ đi như thế, tôi lại tuyệt vọng. Làm sao để giữ đây?
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Vì con của mình, một người mẹ có thể làm tất cả để nuôi con ...
  3. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1 : ata đã như thế là muốn rũ bỏ chị
    Đỏ2 : chị yêu con chị , chị cần nó vậy tại sao lại phải nghĩ làm sao để nuôi được nó , tại sao lại phải bỏ nó . Tội lỗi lắm
    Đỏ 3 : Chị đang ảo tưởng con ng đó đã như thế vậy chị mong đợi điều j ở ata
  4. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Con chị cần bố . Đúng nhưng k cần 1 ng bố như vậy . Có phải bất kì đứa trẻ nào không có bố cũng k thể lớn lên được đâu . Em nằm trong hoàn cảnh của con chị và em hiểu điêu đó .
    Chị nghĩ như vậy thì em cũng chả biết phải làm thế nào .
  5. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    bạn ý nói đúng .
    Giờ chị đang khủng khoảng đang bối rối. Nhưng cuộc sống vẫn trôi đi đâu thể dừng lại vì thế . Chị nói chị yêu con chị kia mà .
    Em k phải là cha me chị để ra lệnh cho chị điều j . em chỉ là 1 ng bạn của box này nên em chỉ có thể khuyên chị như vầy thôi . Đừng làm j để rồi sau này mình phải ân hận chị à .
    Hãy lấy con chị làm điểm tựa để vượt qua thử thách này .
  6. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trịnh thượng ,chọc ngoáy ...
    Ông là 1 thằng đàn ông ,ng ta là phụ nữ đang rơi vào thế đường cùng ,lên đây tìm sự chia sẻ . Ông *** cần phải sủa những câu như thế ra đây làm gì ,khi mà nó ko giải quyết được gì cho ngưòi ta , mở lòng ra 1 tí đi ông ,thử nghĩ xem khi chị ông ,em ông bị ở trong hoàn cảnh như cô gái này ,cũng gặp phải 1 thằng như ông bồi cho những câu như :"Không thể khuyên được vì tự cô đưa cô vào hoàn cảnh này" ,"tớ không tin cô làm nổi" hay "Tuỳ cô nghĩ" thì con chị ông, con em ông nó sẽ ntn
    Làm người đôi khi ko cần fải lên mặt thể hiện đạo đức như vậy ông bạn ạ
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thế này, nhiều người khuyên giữ con. Nhưng liệu bạn có đủ điều kiễn để giữ, điều kiện để có một cuộc sống khác....chắc chắn đứa con sẽ là bước ngoặt của cuộc đời..có thể bạn sẽ mất tất cả, tất cả những gì tốt đến với bạn mà cản trở là đứa con. Đứa trẻ là một mạng sống, bạn cũng là một mạng sống. Tôi nghĩ nếu bạn muốn bỏ đứa bé cũng như giữ nó thì cũng không có ai có quyền phán xét bạn cả....hãy quyết định và đừng bao giờ hối hận những gì mình quyết định. Nhưng bản năng của một người mẹ sẽ hướng bạn đến giữ đứa con hơn.
    Còn thằng kia, thôi, đừng hy vọng cuộc đời còn lại vào hắn....
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với cách tư vấn của De và Linh_khue _ cũng chẳng biết có thể giúp gì cho bạn _ bạn cố gắng lên nhé
  9. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em.
    Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện của chị ko phải là cá biệt trong xã hội này. Chị cũng may mắn hơn là chị có ít nhiều điều kiện để hy vọng giữ lại đứa bé.
    Chị có 1 người bạn, anh ấy cũng ở hoàn cảnh em. Khi 20t , bố mới đến.. nhìn mặt. Anh ấy yêu mẹ , yêu ông bà ngoại vì những gì họ đã vượt qua để bảo vệ anh ấy trước cuộc đời bao nhiêu thì căm ghét bố bấy nhiêu nên đã từ chối gặp và nhận ông ta. Anh ấy quý chị như em gái, khi biết chuyện anh ấy vẫn nói 1 câu anh ấy hay nói : " Phải biết thương mình trước, mình ko thương mình thì ko ai thương mình cả". Anh ấy còn nói chị nhìn gương mẹ anh ấy đã vất vả, khổ sở và thiệt thòi cả cuộc đời vì quyết định giữ lại đứa con như thế nào. Bây giờ anh ấy đã khá vững trong cuộc sống, có thể giúp đỡ mẹ, nhưng dường như luôn dằn vặt bản thân vì mẹ anh ấy đã hy sinh những cơ hội, tuổi trẻ và cả cuộc đời vì mình.
    Chị rất lo lắng, về mặt t/c , sau này con chị có như thế? Ích ký với cả chính bản thân mình?
    Còn về vật chất, chị ko phải là người mơ mộng. Khi mẹ chị bỏ đi, gần10 năm nay chị sống cùng bố và em trai. Bố chị đã rất vất vả, chị cũng cố gắng ít nhiều đỡ bố và cố ko để em trai bị ảnh hưởng như mình (chị ko đi học ĐH vì lúc đó quá khó khăn). Chị hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền. Điện, nước, ăn uống, học hành, đi lại... tất cả đều có chi phí. Nuôi 1 đứa con ko đơn giản là chỉ cho ăn hoặc chỉ yêu thương, giáo dục. Cần cả 2 điều đó song song.
    Chị đã có lúc nghĩ theo mọi người rằng chị còn trẻ, tương lai còn dài, cơ hội cũng còn nhiều. Bỏ đi thì 1 cuộc sống tốt (cho bản thân chị) là điều ko khó. Nhưng sau tất cả, chị thấy phù du hết. Vấn đề trước mắt bây giờ là có đủ điều kiện vật chất để sinh và nuôi con trong 2 năm đầu ko (time này đứa bé chưa đòi hỏi nhiều về vấn đề giáo dục hay tư tưởng).
    Chị đã cố mọi cách tự bản thân có thể. Nhưng khi ata vì ghen tức mà chặn cả con đường chị có thể níu kéo hy vọng. Chị thật sự thấy tuyệt vọng và bế tắc. Chị làm tất cả để giữ được đứa bé, chị ko trông chờ gì ở ata cả. Nhưng ko ngờ tới lúc ata tiểu nhân cả với chính con mình. Trước đây là chị mù quáng, khi mọi người nói con người ata là hèn hạ chị lại nhìn những giọt nước mắt và nghĩ ata đáng thương và cần sự giúp đỡ. Giờ thì chị và đứa bé mới là những kẻ đáng thương.
  10. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ừh đúng ! đúng là a bạn chị nói đúg . Có thể đứa con chị sẽ phải rằn vặt rất nh` vì nghĩ : vì nó mà chị chịu khổ . nhưng trên tất cả nó sẽ cảm ơn vì đã có mặt trong cuộc đời này , và tự hào về 1 ng mẹ như chị

Chia sẻ trang này