1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi needahelp, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Điều này chỉ xảy ra nếu con được hạnh phúc.
    Chỉ sợ con lại trách "Sao mẹ lại sinh con ra trên đời" khi con ko được vừa ý mà thôi.
    Các bạn thương cho một đứa trẻ 8 tuần tuổi, chưa sinh, chưa nhận biết thế nào là đau khổ để mà thấy đau khổ, chưa biết nếu sinh ra có được hạnh phúc hay ko để mà tiếc nuối nếu ko được sinh ra.
    Vậy bạn chủ topic, người đang sống thật sự, sống trước mắt các bạn đây, người đang khổ thật sự, đang chia sẻ với các bạn, đang mong nhận được sự động viên từ các bạn đây, thì sao?
    Tớ đọc mấy bài hôm nay, chỉ nói thế vì mong các bạn nghĩ cho needahelp chút thay vì chỉ tập trung vào thương em bé kia; nghĩ cho hoàn cảnh khó khăn trước mắt của bạn ấy chút (điều chắc chắn đang xảy ra) thay vì mô tả về một tương lai xa (có lẽ) hạnh phúc khi em bé đó lớn lên (điều mà lâu nữa mới xảy ra, thậm chí chưa chắc sẽ có thể xảy ra).
    Còn lưạ chọn vẫn ở needahelp thôi, tớ ko có khuyên gì hết.
    @chủ topic:
    Lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến sự ra đời của một đứa trẻ, và ảnh hưởng đến cuộc đời bạn.
    Quyết định là hoàn toàn ở bạn. Nhưng quyết định thế nào, thì cũng hãy vì thấy điều đấy một là có thể, hai là cần thiết. Không nên làm vì áp lực của bất cứ ai, ngoài bạn.
    Bởi vì đứa trẻ ấy, ko ai ở đây nuôi, người nuôi chính là bạn, cũng như cuộc đời ấy, ko ai ở đây sống, người sống nó cũng chỉ có bạn mà thôi.
    Và dù giữ hay bỏ, cũng hãy thanh thản, sống tốt, và yêu bản thân, bạn nhé.
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Em không ủng hộ chuyện bỏ con, vì nếu sai lầm do mình gây ra thì mình phải tự giải quyết ... con trẻ ko có lỗi
    Nếu chị đang băn khoăn muốn giữ bé mà ko nuôi được con thì em nói rồi đấy " vì con, 1 người mẹ có thể làm tất cả ..."
    Nhưng, nếu ko thể đảm bảo tình thương củng như nhu cầu tối thiểu cho nó, thì tốt nhất chị ko nên giữ, hãy sống tốt cho mình và mong tương lại bé sẻ quay lại với mình, khi đó hãy yêu thương con ngàn lần ...
    Nỗi đau bỏ con ( nếu người có lương tâm) thì ko thể sánh được, nhưng sinh con ra mà không lo được cho nó càng tệ và đau lòng hơn ...
    Đứa trẻ sinh ra, ko phải chỉ để sống nó vần được phát triển về cả mặt tinh thần và tình cảm ... Liệu chị sinh nó ra, bươn chải với đời để nuôi nó, và giáo dục nó sống tình cảm và phát triển tốt ko?
    Nếu có thể đảm bảo sau này nó tự hào về người mẹ của nó, thì hãy sinh con ...
    Còn nếu không thì chịu đau lúc này vậy ...
    Chia sẻ với chị, dù quyết định thế nào thì phía trước củng là tương lai cần hướng đến, đằng sau là quá khứ ko nên giữ ( nhưng nên nhìn để tránh) Cố lên chị nhé !
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 29/05/2008
  4. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác chứ là em gái hay chị gái em thì trước tiên em phải cho vài cái tát cho tỉnh đòn đã rồi dẫn đi giải quyết ngay. Tội này ngày xưa ở quê em là gọt đầu bôi vôi đó bác. Trong chuyện này thì chính xác chủ topic đáng giận hơn là đáng thương đó. Thực sự không ai ũng hộ các bạn gái chuyện phá thai cả. Nhưng có những chuyện phải làm thì vẫn phải làm tho^i. Các bác cứ ngồi đây nói chuyện đạo lý nhân nghĩa này nọ em thấy nó tiểu thuyết lắm. Phải nhìn vào thực tế kia kìa. Không có chuyện tình mẫu tử sâu sắc gì ở đây đâu. Một đứa trẻ sinh ra, phai? là kết quả của một mối tình đẹp, được tất cả mọi người mong đợi và sẽ thương yêu nó chứ không phải chịu sự hắt hủi xa lánh ngay khi nó chào đời. Các bác thử đặt mình vào xem, tự nhiên chửa hoang, thì bố mẹ hay người thân có phải ai cũng sẵn lòng đón nhận đứa bé đó đâu, rồi chính bác làm gia đình và người thân phải xấu hổ vì bác. Liệu có đáng không???
    Còn chủ topic, chuyện phá thai không phải luôn được ủng hộ nhưng nó cũng là chuyện bình thường thời nay. Chẳng hạn hai vợ chồng đứa bạn tớ vì lỗi kỹ thuật nên chưa muốn có đứa thứ 2 vào lúc này--> đã đi xử lý. Đâu có ai chửi ban. là bất nhân đâu nào. Còn ban. vẫn mơ tưởng chuyện tình mẫu tử gì đó thì cho tớ xin nhé. Bây giờ vẫn còn kịp chứ để vài tháng sau thì có hối cũng không kịp đâu.Vài dòng chân tình,cũng chỉ mong bạn tỉnh táo để suy xét vấn đề cho kỹ.Chúc bạn vui!
  5. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Lúc đầu, tớ nghĩ đến rất nhiều vấn đề quanh việc giữ lại đứa bé. Rằng họ hàng nhà tớ thuộc kiểu gia trưởng, nề nếp (con cháu rất được_bị quan tâm về con đường học tập, sự nghiệp, gia đình) Bọn tớ, thế hệ thứ 3 rất áp lực vì cái gọi là truyền thống. Bố mẹ tớ đã gây "scandal", giờ lại đến tớ. Thậm chí trước đây tớ còn phải động viên ata đi học IT bài bản và kiếm cv đàng hoàng để ra mắt các ông bác tớ. Tớ ko dám làm cty và nghĩ hướng ptriển vì ata luôn có mặc cảm với bạn bè, gđ, các mối qh xhội của tớ. Cũng dắt ata đến tận nơi đăng ký học . Thậm chí hơn 1 tuần trước cũng tìm thông tin và dẫn ata đến tận nơi xin việc.
    Nhưng thay vì động viên lại tớ, ata chỉ than thở " Lấy em gđ anh mất nhiều thứ quá". . Hik, tớ tự ái vì tớ ko đến nỗi và chuyện yêu nhau là ngoài sự tưởng tượng trước đây. Tớ bực tức. Tớ nghĩ bản thân tớ và gđ sẽ mất gì nếu tớ lấy ata. Vậy là lại cãi nhau về chuyện vớ vẩn đó.
    Cho đến lúc này, sau 1 tháng suy nghĩ, tớ ngồi đây và nhận ra 1 điều: khi nghĩ rằng phương án sẽ là bỏ đi đứa bé, tớ phát điên luôn, ko làm được gì, thấy tất cả vô nghĩa. Nhưng nghĩ giữ lại con, tớ thấy bình tĩnh, thanh thản hơn, chỉ đôi khi hơi chùn bước vì những khó khăn hiện tại và tương lai.
    Tớ đã cố hết sức của bản thân, nhưng bị chính ata chặn bước. Lúc đó bế tắc, tuyệt vọng, lên đây hy vọng 1 phép màu. Tớ đã nhìn thấy "phép màu" (hehe), giờ chỉ là tiếp tục cố gắng để chạm được vào ước mơ. . Cảm ơn mọi người, tớ quyết tâm rồi. Tớ làm vì sự thanh thản trong lòng tớ, chứ ko vì bất cứ 1 áp lực nào hết. Mọi người đều nói ko trách nếu tớ bỏ đứa bé . Mọi người nghĩ thế nào ko quan trọng, mà cách tớ sống với chính mình mới quan trọng.
    Thanks all, expecialy Someone.
    Được needahelp sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 29/05/2008
  6. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có j đâu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi! (đi sâu đến mức này thì đúng là thế!). Ở đây, mọi người mới nghe lời kể từ 1 phía! Bạn chủ topic phải ngu ngốc, luỵ tình lắm mới có thể chấp nhận tình huống kể trên! Cái giá phải trả là như vậy! Cũg là bài học cho mọi người thôi!
    Riêng chuyện này thì người như bạn chủ topic chưa tỉnh ra đc đâu (tìm rổ rá mà cạp lại)! Lẽ ra mọi người phải vào chửi rủa nhiều nữa thì bạn này mơi tỉnh ra đc!
  7. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác chứ là em gái hay chị gái em thì trước tiên em phải cho vài cái tát cho tỉnh đòn đã rồi dẫn đi giải quyết ngay. Tội này ngày xưa ở quê em là gọt đầu bôi vôi đó bác. Trong chuyện này thì chính xác chủ topic đáng giận hơn là đáng thương đó. Thực sự không ai ũng hộ các bạn gái chuyện phá thai cả. Nhưng có những chuyện phải làm thì vẫn phải làm tho^i. Các bác cứ ngồi đây nói chuyện đạo lý nhân nghĩa này nọ em thấy nó tiểu thuyết lắm. Phải nhìn vào thực tế kia kìa. Không có chuyện tình mẫu tử sâu sắc gì ở đây đâu. Một đứa trẻ sinh ra, phai? là kết quả của một mối tình đẹp, được tất cả mọi người mong đợi và sẽ thương yêu nó chứ không phải chịu sự hắt hủi xa lánh ngay khi nó chào đời. Các bác thử đặt mình vào xem, tự nhiên chửa hoang, thì bố mẹ hay người thân có phải ai cũng sẵn lòng đón nhận đứa bé đó đâu, rồi chính bác làm gia đình và người thân phải xấu hổ vì bác. Liệu có đáng không???
    Còn chủ topic, chuyện phá thai không phải luôn được ủng hộ nhưng nó cũng là chuyện bình thường thời nay. Chẳng hạn hai vợ chồng đứa bạn tớ vì lỗi kỹ thuật nên chưa muốn có đứa thứ 2 vào lúc này--> đã đi xử lý. Đâu có ai chửi ban. là bất nhân đâu nào. Còn ban. vẫn mơ tưởng chuyện tình mẫu tử gì đó thì cho tớ xin nhé. Bây giờ vẫn còn kịp chứ để vài tháng sau thì có hối cũng không kịp đâu.Vài dòng chân tình,cũng chỉ mong bạn tỉnh táo để suy xét vấn đề cho kỹ.Chúc bạn vui!
    [/quote]
    Cảm ơn bạn.
    1st: Đó là ngày xưa và ở quê bác, giờ bạn chịu khó tìm hiểu lịch năm bao nhiêu và tớ ở đâu nhé.
    2nd: Tớ đã có lúc nghĩ sao con mình ko được ai chào đón hết, giờ nhận ra sự thật ko phải thế. Ít nhất có mẹ nó yêu thương và chào đón nó. Hỏi thêm: đối với bạn , có phải mẹ bạn rất quan trọng ko? Bạn chắc chưa tiếp xúc với văn minh nên mới nghĩ chuyện mọi người sẽ hắt hủi, xa lánh 1 đứa bé vì nó ko có bố .
    3rd: Gia đình và người thân tôi có thể lúc đầu sẽ shock nhưng họ sẽ được an ủi bằng chính đứa bé nếu tôi dạy nó sống tử tế, nhân hậu và thành đạt, ko nghiện hút, cờ bạc... , hay suy nghĩ và nói năng 1 cách nhẫn tâm, vô giáo dục như nhiều đứa có đủ bố và mẹ.
    Thank bạn nhé, khuyên bạn nên về quê ở cho hợp cảnh hợp tình, chờ WHO về làng chắc tư tưởng sẽ khá hơn.
    Được needahelp sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 29/05/2008
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác thực tế đến mức em éo biết là bác bao nhiêu tuổi mà bác hòanh tráng thế !
    Thằng nào nói to là thằng đấy k làm đc cái gì cả !
    Có tiểu thuyết hay k thì cứ chống mắt lên mà chờ 1 năm nữa bạn í sẽ post ảnh bạn í và con lên đây cho mà xem
    Bác tin là em k liên quan gì đến bác mà em gọi thêm người vào chửi rủa nhiều nữa cho bác tỉnh k ?
    Được Sentenced1806 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 29/05/2008
  9. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Bạn nói đúng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Và lời tôi nói là 1 phía. Nhìn khách quan thì kiểu gì tôi cũng là người thiệt thòi và đáng thương (phụ nữ (có) kèm trẻ em được ưu tiên thế đấy_đen nhở)
    Còn bao biện 1 chút cho bản thân, tôi xin trình bày tôi là đứa con gái lập dị. Ước mơ của tôi là năm 25 tuổi nói được ít nhất 2 ngoại ngữ, 26-27 tuổi đủ tài chính và hiểu biết để sinh 1 đứa con ( girl is better) . Cuối tuần 2 mẹ con mặc váy lượn trên vespa cổ cho thiên hạ lác mắt (ngông cuồng chút). Chuyện lấy chồng ko quan trọng lắm vì thà ko có còn hơn có 1 thằng ăn bám,vô tích sự, hay trai gái, đạo đức giả (duyên số vồ nhau mà_các cụ hay nói thể_tôi nghĩ tự mình ko có ý "vồ" thì chả ai "vồ" hộ cả).
    Lúc đầu tôi ko hề yêu ata, nghĩ bao năm "ngoan ngoãn", giờ có người nhiệt tình đến nỗi mau nước mắt thế, cũng nghĩ ata là kẻ đáng thương nên nghĩ mình giỏi giang lắm, vững vàng lắm để làm chỗ dựa cho ng khác . Giờ ốc ko mang nổi mình ốc, hik.(ata tỏ ra đau lòng và nói cho ata thêm time để tôi yêu ata thật lòng). Có bạn trai nào ở đây khi ny muốn chia tay đã từng nói "e bây giờ là ảnh hưởng lớn nhất của a" hay khóc huhuhu trong đt chỉ vì bạn gái mình đòi chia tay và xoá ảnh chụp chung trong PC ko? HIk, ata có yêu tôi, nhưng là loại đàn ông nhu nhược và hèn nhát nên mới có chuyện để mọi người bàn luận chứ .
    Đến khi xảy ra chuyện này, có lúc ata tủi thân :" nếu ko có đứa bé, em có bao giờ có ý định cưới anh ko" (bùn cười thế)
    Tôi đi làm, đi học, tiếp xúc trực tiếp với nhiều thành phần xã hội. Tôi nhận thấy cs giản dị của 1 người công nhân, 1 gia đình viên chức hay chạy chợ buôn bán mà mọi người yêu thương nhau hấp dẫn tôi hơn là bác tổng GĐ resort, cô hoa hậu được thổi lên, Việt Kiều loại... xịn (khách sạn to khách sạn nhỏ bên US), hay các bác chủ tịch xã, chủ tịch tp mà đi đâu cũng có 2-3 trợ lý mớm lời ko thì cũng chả biết mình đang ngồi nói về vđề gì ... Tôi sợ thuyền to sóng to, tôi đã hy vọng cải tạo ata theo ý mình, xây dựng 1 góc bình yên (nếu được). Nhưng giờ bể kế hoạch , tiền chưa đủ, đang dở dang ngoại ngữ thứ 2 thì 1 đứa bé đến và tôi phải quyết định thực hiện đúng lịch trình hay thay đổi chút xíu.
    Tôi quyết định rồi : Thay đổi chút xíu
    Được needahelp sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 29/05/2008
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã ngộ ra vấn đề _ THIỆN TAI ....THIỆN TAI .............

Chia sẻ trang này