1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi needahelp, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Rất mạnh mẽ , đầy ự sức sống , em gái chủ topic làm mình cảm thấy xấu hổ vì có nhiều chỗ không bằng ! Xem ra tư tưởng xác định rồi thì thực hiện thôi , đóng topic & hành động ! Theo thiển ý của mình chủ topic còn tiến xa trong cuộc sống về sau !! Good luck !
  2. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Kết quả chuyện của bạn phổ biến nhưng cá biệt ở suy nghĩ... nên mới có nhiều special man vào chia sẻ như vậy!
    Ở đây, đáng ra bạn cần nghe lời khuyên bảo của nhiều người đã ở vào tình huống của bạn! nhưng thực ra... chẳng có ai! Những lý lẽ an ủi lại ko gắn liền với thực tế trước mắt đâu!
    Sai lầm đã đành, xử lý thế nào cho có tình, có lý đây? Mình chẳng có kn j về mấy chuyện người lớn thế này! nhưg cũg muốn phân tích vài điều!
    TH1: giữ lại đứa bé!
    Xem ra ... sẽ gây ra nhiều điều tiếng, ảnh hưởng đến truyền thống gia đình bạn (hãy xem các anh chị khác nữa!). Ngoài ra, ko biết bạn và tên kia có ở gần nhau hay liên lạc với nhau theo cách nào nữa! (đừg hy vọng xa xôi nữa!) ... để mà sau này con bạn lại bị ảnh hưởng... bởi người cha tồi tệ như vậy! (chắc chắn thằng kia sẽ quay lại trong tương lai...).
    Mà bạn cũg đa hy sinh nhiều như vậy... thì chuyện bạn trôg chờ vào 1 người rộng lượng, tương xứng nào đó lại càg bé nhỏ!!!
    Nhìn vào tương lai, bạn, bố mẹ, đứa con bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ! Đứa bé bị chính họ hàng soi xét... riêng bạn quan tâm là chưa đủ (gánh nặng kt) in thời buổi xh thế này! Từ nhỏ đã tự ti, oán hận (như mẹ nó),... khó nói lắm!
    Hãy soi ngay vào đời trước đi, bố mẹ bạn có tí scandal mà đã để bạn ko tỉnh táo thế rồi!... nói j tình huống của con bạn! Chỉ ai lâm vào tình cảnh như thế mới đủ sức trả lời!
    TH2: đi giải quyết!
    Cái nầy thì chịu! ghê quá... đã 8 tháng! phải tay người khác thôi! Nhưng nếu được, kq là khả quan hơn. Thằng kia sẽ phải sáng mắt ra!
    (hơi say!)
    Được goahead8x sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 29/05/2008
  3. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ông phân tích như sít
    Thực tế trước mắt là gì : là k có tiền nuôi con à . Vứt bỏ con vì k nuôi nổi nó à . Cũng hay
    Còn màu hồng phải chăng đó cũng là tâm sự của bà chị chủ topic . Thằng em này đag có cảm giác chị sợ tai tiếng thì đúng hơn , sợ bị mọi người hắt hủi à . Em hỏi chị đang ở thời đại nào thế Phong kiến à . Rốt cuộc thì đó cũng là máu mủ của họ ngoại nhà chị . Họ vứt bỏ nó à . Cả đời thèm nhìn mặt nó nữa à . Hjx vui nhỉ
    Hay là chị đang sợ không biết phải dối mặt với gia đình mình thế nào . Chà . Sự thực thì vẫn cứ là sự thực , tránh được mãi sao . Sớm hay muộn cũng phải đối diện mà thôi .
    Nghĩ mà cảm thấy sót xa
  4. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ava, nick, ứng xử = suy nghĩ đi sau lời nói! Tạng chú em đã và còn đau khổ nhiều!
    ... chủ topic thà đau 1 tí còn hơn!
    Được goahead8x sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 29/05/2008
  5. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    Chuyện đã xảy ra rồi, bạn nên xem đó là bài học cho riêng mình. Chuyện giữ hay bỏ cái thai 8 tuần, bạn nên tham khảo ý kiến một người bạn gái lớn tuổi thân thiết của bạn, người đó hiểu bạn và hoàn cảnh của bạn, sẽ cho bạn lời khuyên hợp lý hơn. Tự bạn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình, những lời góp ý của mọi người chỉ để bạn tham khảo thôi, quyết định chính vẫn là do bạn, đúng không? Cứ nghĩ về từng vấn đề, rồi bạn sẽ có cách giải quyết, có thể, cách giải quyết không được theo ý mình nhưng là đúng thì nên dũng cảm lựa chọn. Mong bạn sớm bình tâm.
  6. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic! Chuyện này thật sự rất quan trọng, nó có thể là bước ngoặt trong cuộc đời của bạn. Nhưng những gì bạn thể hiện làm cho mình cảm thấy không được an tâm ne^''u bạn đóng vai trò của ngưòi mẹ.Dường như bạn đang cố gồng mình lên để chứng tỏ một điều rằng " đấy nhé, một đứa trẻ không có bố/mẹ thì nó vẫn sống tốt đấy nhé ".
    Nếu bạn đã từng trải trong xã hội này,thì bạn cũng biết một điều rằng không phải ta muốn cái gì là cũng được cái đó, sống không phải cho mình mà còn cho những người xung quanh nữa. Còn nếu thế giới này còn mỗi mình bạn thì bạn làm gì chẳng được, đâu cần mệt óc để suy nghĩ phải không nào. Từ đầu đến cuối, bạn chưa bao giờ nhắc đến ý kiến của cha mẹ bạn ( những người mà mình cho rằng quan trọng nhất trong chuyện này ) là như thế nào cả, rồi họ hàng ông bà cô bác nhà bạn nữa ( bạn có thấy mâu thuẫn không vì một đại gia đình gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận và ủng hộ những việc bạn đã làm cả ) mà bạn luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể quyết định mọi chuyện (???). Mình luôn tin rằng những người thân của chúng ta không bao giờ bỏ rơi con cái họ trong lúc khó khăn hoạn nạn. Mình tin bố mẹ bạn vẫn chăm sóc và nuôi nấng con bạn. Nhưng liệu trong cả cuộc đời họ sẽ không có sóng gợn trong lòng????
    Những điều cần nói thì mọi người trong đây cũng đã nói hết rồi. Ngọt ngào cũng có, mà khó nghe thì cũng có nhưng rốt cuộc cũng chỉ muốn cho bạn có được sự lựa chọn đúng đắn nhất mà thôi.
  7. Scorpion273

    Scorpion273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một đứa bé -> hay đấy.
    Nếu có quyết tâm để đi tiếp thì hãy cố gắng thật nhiều.
  8. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em vui khi bik1 chị giữ lại đứa bé
    em mng chị đủ nghị lực để dứng lên và là chổ dựa cho bé sau này
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đã có thai 8 tháng + ''Tôi phải làm gì để giữ đứa bé đây? Tôi cần nó, tôi yêu nó. Hoặc là ata tổ chức cuới tôi, hoặc là tôi phải có tiền để tự đi nơi khác sinh con. Tôi ko thể bỏ con tôi. Tôi ko đủ cam đảm.''
    Quyết định là không bỏ con. Giờ bạn đang suy nghĩ giữa:
    a/ làm sao để anh ta cưới bạn về mặt pháp lý và bạn mong là như thế thì anh ta sẽ giúp bạn về mặt tài chính để nuôi con.
    b/ phải có tiền để đi nơi khác sinh con
    Theo những chi tiết bạn kể thì anh ta không muốn kết hôn, không được gia đình khuyến khích kết hôn lẫn không có khả năng giúp bạn về mặt tài chính. Vậy thì trường hợp a/ xem như bỏ đi.
    Chúng ta chỉ xem xét cách nào để bạn kiếm tiền nuôi con thôi. Tôi hoàn toàn hiểu sự bức xúc của bạn khi anh ta đổi password ID làm ăn gì đó. Bạn vui lòng kể rõ xem đó là kiểu làm ăn thế nào mà cái password đó quan trọng đến vậy? Không phải chính bạn đã nói là danh sách khách hàng, các mối quan hệ thì bạn nắm 100% sao? Có cách nào dùng ID khác liên lạc với những người cùng làm ăn chung để tạo lập lại công việc hay không? Chỗ bạn kể về vụ làm ăn sao nghe mù mờ quá. Chuyện gì mà lại phụ thuộc vào password đến mức như vậy?
    Đầu tiên là tìm cách lập lại quan hệ làm ăn,
    sau đó là xem xem trong vòng 1-2 tháng nữa thì bạn kiếm đc thêm khoảng bao nhiêu tiền,
    sau đó lập kế hoạch đi đâu để sinh con (''hoặc là tôi phải có tiền để tự đi nơi khác sinh con''.)
    Chuyện bạn bức xúc khó chịu vì mất pasword kia là dĩ nhiên, nhưng dẹp chuyện đó sang một bên, lo tạo dựng lại connection làm ăn thôi, chẳng còn nhiều tgian để kiếm tiền trc khi bạn sinh con đâu, còn chuyện dựa dẫm vào anh ta thì có lẽ không nên nghĩ đến nữa.
    Chỉ có đúng 3 thứ này bạn cần nghĩ đến: con - password (để kiếm tiền) - tiền (để sinh con). Nếu trong bài viết tiếp bạn có thể cung cấp thêm thông tin về 3 vấn đề trên (nhất là vấn đề thứ hai) thì mọi người có thể giúp bạn tốt hơn.
    Mong là chuyện làm ăn trọng đại thế (kiếm mấy chục triệu trong 1-2 tháng) thì không liên quan đến mấy thứ ID trên internet lắm. Bạn quyết định sẽ sinh con và sẽ tự kiếm tiền để sinh con là ổn rồi. Anh ta là người dưng nên có ác với bạn cũng là lẽ thường trong cuộc đời thôi, đau thì có đau, nhưng chẳng có luật nào cấm người dưng ác với mình cả - nhất là khi người ta là người xấu bụng. Mình lo chuyện mình và mình không ác độc ngược lại với ai là ổn rồi.

  10. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ông kh0j? cần soi mói vào njk avatar của tôi . Nó chẳng hề liên quan gì đến chuyện này cả .
    Thế ông thử giải thích xem quan điểm của ông thế nào mà viết ra cái dòng chữ đỏ đó

Chia sẻ trang này