1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc, tuyệt vọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi needahelp, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goIdenboy_xxx

    goIdenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    làm thủ tục kết hôn với anh ta , đồng thời viết sẵn 2 bản giấy li dị cả 2 bên cùng ký, rạch ròi ko bị ràng buộc tài sản, mỗi người giữ một bản. Như vậy thì chị sẽ không mang tiếng gái không chồng có con, và anh ta cũng chả bị vướng víu gì (thực lòng người như anh ta em thấy cũng không đáng để làm chồng, thà không chồng có con còn hơn sống cả đời với người như thế)
  2. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người.
    Nói gì thì mọi người cũng vì muốn tháo gỡ cho tớ. Thật ra tớ cần nhất sự ổn định trong tâm lý và quyết định. Giờ thì tớ có được rồi. Tớ biết tớ phải làm gì, tớ sẽ cố hết sức ở bản thân, nếu mọi việc tớ ko kiểm soát được nữa (sẽ cố ko để chuyện này xảy ra), tớ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè. (Thank some one).
    Tớ phải tự mình nỗ lực. Cảm ơn nhiều người đã ủng hộ quyết định của tớ, giúp tớ tự tin hơn.
    Thank all. Close topic
  3. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    uk th0j nchung thj m0j ng n0j the th0j. nhung quyet djh a o? chj ma
  4. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ui zời lắm thầy nhiều mà
    chả biết tin ai
    thôy cứ tin chính mình cho nó chắc ăn
    ko đến lúc có chuyện lại đổ lại ->> ngụy biên
  5. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ quay lại báo cáo.
    2 mẹ con tớ giờ rất ok, rất ổn ở căn nhà của tớ. Có bố tớ, có em tớ. Đường còn dài, nhiều lúc nghĩ loanh quanh, nhưng nghĩ lại mấy tháng truớc lên đây bế tắc, tuyệt vọng, lại thấy giờ mình thật may mắn, hạnh phúc.
  6. needahelp

    needahelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đánh dấu chấm hết cho 1 cái gọi là quá khứ của tớ.
    Tớ muốn share với mọi người về chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua.
    Sau khi nhận ra mỗi khi nghĩ đến việc " bỏ con" là phát điên, tôi quyết định bằng mọi giá con tôi là con tôi. Nhất là trong lần ata tắt máy đi HN, còn tôi đang ngồi giữa đám cưới của nguời chị họ thì bị chảy máu. Máu ra ướt đẫm chiếc váy, trời mưa 1 mình chạy trốn mọi người để đi cấp cứu. Vừa đi vừa khóc, đầu rối tinh chỉ nghĩ đến 1 chuyện là ko biết con có làm sao ko... Vào BV 1 mình, nta nói phải nhập viện, rồi nhìn tôi ngồi chần chừ cả tiếng đồng hồ bên ngoài hiên suy nghĩ, cô y tá ra "gợi ý" : "nếu em muốn bỏ thì vào làm luôn cũng được. " Lúc đó gđ, bạn bè chưa ai biết chuyện, tôi ko thể nhập viện được. Còn chữ " Bỏ" tôi đã cancel lâu rồi. Cũng may, em bé ko sao cả, chỉ là tôi quá yếu.
    Sau đó 2 tháng là những ngày bế tắc tiếp theo. Ata và tôi giằng co, có lúc cãi chửi nhau. Thậm chí đánh tôi tím người, xước mặt, có lần là ngay trong ngôi chùa tôi vẫn vào mỗi khi thấy căng thẳng. Đau khổ, căm thù, vì tôi đang bị doạ sảy mà ata vẫn đánh đập, tôi nói chuyện với các anh họ. Các anh tức giận muốn đánh và kiện cho ata ko đi Đức được nữa. 1 anh nói chuyện với bác tôi hỏi cách giải quyết vấn đề.
    Nhưng người lớn có 1 cái nhìn thật khác. Việc đầu tiên họ nhận ra là Phải giữ thể diện gđ, vì tôi nói ko thể bỏ con tôi được. Ngay hôm đó bố tôi được biết chuyện, gđ tôi ép khéo bố mẹ ata (doạ kiện cáo) đến nói chuyện. 1 đám ăn hỏi (diễn trò), được thu xếp ngay 1 tuần sau.
    Sau ăn hỏi, ata đi HN học tiếng Đức (SD1) tiếp 2 tháng, tôi vẫn ở cùng bố và em trai, ata thi thoảng đáo qua thăm gđ tôi, tỏ vẻ quan tâm và muốn thuyết phục tôi sinh con, ở nhà chờ "chồng" đi lập nghiệp. Tôi ko muốn thế, tôi ko muốn dây dưa nữa, nhưng bố muốn "giữ thể diện với hàng xóm" và cũng muốn hàn gắn 2 đứa., Bố sợ con gái ko gánh được, sợ con gái dang dở, sợ con gái khổ... Bố vẫn hy vọng gđ đó họ ko quá thất đức... Tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ với ata vì sợ bố lo lắng 2 đứa ko yêu thương nhau, ko đối xử tốt với nhau...
    Và bây giờ, ata chắc đã đặt chân đến nơi nào đó xa xôi. Sáng t7 còn nói chiều qua chở tôi đi khám định kỳ, rồi tắt máy luôn, tôi đt đến nhà hỏi thì chỉ nhận được trả lời " Nó đi vắng rồi nhé". 2 ngày tắt máy, tôi nhận ra ata và gđ đã dấu gđ tôi và tôi chuyện này. Chiều t7 ata đã đi ra sân bay. Sáng nay đt cho 1 thằng gọi là bạn của ata để confirm, rồi tôi nói với bố chuyện này. Bố buồn, bố đau khổ, bố lo lắng nhưng vẫn động viên tôi " vài năm nữa mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi con".
    Tôi mừng vì như thế tôi đã dứt được ata và gđ đó. Bố tôi đã đồng ý cho tôi ko dứt khoát ko liên quan nữa. Nhưng lo bố suy nghĩ, lo lắng. Bi giờ, tôi có thể yên tâm tích luỹ, giữ gìn sức khoẻ để sinh con . Mọi chuyện đã xong, tôi giữ được con tôi, có sự bao bọc của gđ. Ata và gđ cũng đạt được mục đích của họ. Hết.
    Đây có phải là 1 kết thúc có hậu ko nhỉ?
    P/s: Thằng ku sẽ mang họ của tớ, và ko dính dáng gì đến những người kia cả.
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Không biết nói gì hơn, cùng đi theo câu chuyện của bạn, tôi chân thành chúc mừng bạn và gia đình có thêm một thành viên. Đường đời không gì nói trước được, là phúc hay họa cũng vẫn đang ở phía trước. Nhưng mang niềm vui và hạnh phúc trong người để sống cũng là thành công rồi.
    Chúc cho con đường bạn đi suôn sẻ, chúc cho mọi hận thù qua đi hết bạn nhé. Vì hận thù không mang lại vui vẻ và hạnh phúc đâu.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Gia đình bạn thật tốt,chúc bạn có được hạnh phúc .Hãy quên quá khứ và con người kia đi,nhìn về phía trước nhé !

Chia sẻ trang này