1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc và tuyệt vọng ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moondy_eye, 15/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    THeo tớ....Bạn đã có kinh nghiệm làm việc...tìm 1 việc mới là không khó khăn gì.Còn tình duyên...khéo nó đến nhanh hơn bạn nghĩ ý chứ! KO PHẢI LO! NGHĨ NHIỀU MAU GIÀ...hi`
  2. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Tôi trộm nghĩ: "Cuộc sống sinh ra thử thách để con người vượt qua ".
    Hãy coi đó giống như một trong số những thử thách rất lớn của bạn vậy. Tôi cũng đã có lúc giống như bạn nhưng "tên" gọi của những thử thách là khác nhau. Suy cho cùng trong số phận con người ai cũng đều có những thời điểm tuyệt vọng và khó khăn nhất (đó là quy luật đương nhiên của lẽ đời).
    Bạn phải chiến thắng nó - đó là một nhiêm vụ lớn mà cuộc sống này đã giành cho bạn. Khi bạn đã chiến thắng, bạn sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu biết nhường nào... cuộc sống của bạn, của tôi, của mọi người và cả nhân loại... hãy tỉnh táo và mỉm cười bạn ạ!
    Thế thôi - Đó là một phần tất yếu của cuộc sống!!!
  3. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đã từng mất đi người mà mình yêu thương nhất mà không vì lý do gì cả, cả 2 đều không có lỗi, chỉ trách là ở quá xa nhau. Đã từng đau khổ tuyệt vọng tưởng như không bước qua được nước mắt - Thế rồi tất cả đều cũng qua hết, qua hết - giờ anh ấy đã có gia đình và một con trai còn mình thì cũng sắp sửa có tình yêu lớn của đời. Bây giờ đôi khi nghĩ lại cũng còn xao động lắm, nhưng chưa bao giờ trách cứ người ta cả, nghĩ đơn giản là phải chăng cũng nhờ có thế mà có được người bây giờ.
    Moondy eyes: Đừng bi quan chị ạ. cuộc sống còn nhiều việc phải làm, còn gia đình, bè bạn. Rồi sẽ còn những người đàn ông xứng đáng với tình yêu của chị. Nếu như 20 tuổi cần phải mất 4 năm để yệu thì 27 tuổi chỉ mất 1 năm để yêu và cưới thôi phải kô? Mọi thứ vẫn còn ở phái trước và ngày mai sẽ lại bắt đầu, tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Hãy yêu bản thân mình chị nhé!
  4. lungtungyeu

    lungtungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn nên tự tử ngay vì càng lâu sẽ cang rơi vào trạng thái trầm uốt, phát điên thì sống cũng dở mà chết cũng dở.
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng buồn nữa.
    Nghe nhạc chị nhé. Thời gian này, nghe nhạc và đi du lịch là 1 cách refresh rất tốt nhất đấy
  6. elove

    elove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có lúc nọ lúc kia có những thời điểm đen tối và khi ta vuợt qua rồi sau đó nhìn lại mới thấy hạnh phúc và hãnh diện biết bao .
    Khi sinh ra tất cả mọi người đều bằng nhau nhưng trong cuộc sống ở mỗi hoàn cảnh khác nhau mỗi người sẽ chứng tỏ một bản lĩnh và cách sống khác nhau
    hãy suy nghĩ và quyết định
    Chia sẻ mấy nhời thôi dù sau mình cũng luôn tự hào rằng ngay trong những lúc khó khăn và đen tối nhất mình đã đứng dậy một cách đầy bản lĩnh .... Giờ mình rất hạnh phúc
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nói gì .. Chỉ biết cám ơn tất cả mọi người , Trong 1 phút không thể kìm lòng mình viết lên đây mong đc cảm giác nhẹ nhõm . Ko ngờ lại có nhiều chia xẻ với mình đến vậy ..
    Khi đã bình tĩnh mình thấy mình thật ngốc khi chuốc buồn phiền bực tức vào mình ...
    Mình sẽ cố gắng ! Để cho họ thấy rằng mình sẽ tốt . tốt hơn nữa ...
    Ở đời này mình luôn tin vào nhân quả .,.. Sống thế nào sẽ nhận đc thế ấy ...
    Chuyện tình cảm mình đã dứt khoát ... Thà chấp nhận 1 lần đau còn hơn cứ dai dẳng ngấm ngầm làm con người ko còn sức sống, ko còn hoài bão và niềm tin .....
    Biết là buồn.. Biết là đau ... Nhưng mà sẽ thanh thản ...
    Một lần nữa cám ơn mọi ngừoi ... 1 Công việc mới bắt buộc mình fải tự khẳng định đang đợi mình phía trước ... Sẽ 1 chặng đường gian nan nhưng mình sẽ cố gắng hết sức ,,, Mình sẽ không thất bại ...........
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ là thất bại tất cả là thử thách.
    Càng đau đớn càng bế tắc thì càng phải sống. Sống đề đến được bến bờ hạnh phúc. Sống để thấy rằng ông trời rất công bằng. Sống để thấy rằng ta vẫn cần phải sống lâu hơn nữa để hưởng thụ cuộc đời này.

  9. lovely_hanoi

    lovely_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ối, giống mình thế nhỉ, nhưng mình không chán, đây là lúc bạn có nhiều thời gian nhất để refresh lại mọi thứ trong cuộc sống đấy. Nhấn F5 nhé, Mình cũng cùng tuổi này, vừa mới nghỉ việc này, ngừoi yêu thì chẳng có, thế nên, tết làm chuyến đi chơi tiêu tiền đi, he.he....Ra tết tính tiếp, mệt mỏi làm j, nhanh già nhanh xấu. Còn cái vụ người yêu suốt đời kia thì giải quyết cho nhanh nhé, nói hẳn với ngừoi ta, tôi con nhà tử tế, đàng hoàng, nghiêm túc vì thế ở tuổi này tôi cũng cần có mối quan hệ nghiêm túc để đi đến hôn nhân, không còn nhiều thời gian để chỉ mãi mãi yêu nhau nữa, anh sớm có quyết định cho cả 2, nếu có trách nhiệm với nhau thì đừng làm nhau thêm mất thời gian nữa, yêu thế đủ rồi giờ đến lúc cẩn ổn định cuộc sống và lập gia đình. Nếu ngừoi ta vẫn khăng khăng không cưới thì đi tìm ngừoi khàc, bạn phải lo cho chính bản thân bạn chứ đừng chờ ngừoi khác lo cho bạn. Chúc bạn sớm tìm được ngừoi mong muốn có cuộc sống ổn đinh lâu dài và nghiêm túc chứ không chỉ yêu để mà yêu. Mình vẫn chưa có ai, thế mới đau, he.he
  10. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người đều có lúc này lúc kia cả bạn ạ. Cố lên nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này