1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc và tuyệt vọng ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moondy_eye, 15/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn tìm được công việc mới nhanh thế. Chắc là bạn giỏi lắm đúng không
    Mừng cho bạn vượt qua được khoảnh khắc khó khăn. Không biết bạn thấy sao chứ có lúc tớ nhìn lại lại thấy những lúc thế này tuy khốn khổ nhưng nhờ nó mà mình biết được quanh mình bạn bè tốt đến thế nào, quanh mình nhiều người tốt thế nào, bố mẹ mình tích đức bao lâu để làm gì , và nhiều khi, biết được mọi người yêu quí mình bao nhiêu, lo cho mình bao nhiêu, và tin tưởng mình bao nhiêu
    Sắp sang một năm mới rồi, cố gắng lên bạn nhé
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng bế tắc và tuyệt vọng, cũng chia tay người yêu và cũng chưa có công ăn việc làm, trong khi đó nỗi đau gia đình lại đè nặng lên 2 vai của mình, lúc đó mình có cảm giác là ko đủ sức để bước tiếp nữa, ko đủ can đảm để đối diện với thực tại. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua, bình tĩnh để suy nghĩ lại và được sự động viên của mọi người trong gia đình mình đã làm được. Hiện giờ mình đã có một công việc khá tốt và có những người bạn rất tốt ở bên cạnh. Sau mỗi khó khăn bạn sẽ trưởng thành hơn và sẽ trở thành 1 cô gái tốt hơn bạn ạ. Mình có một câu muốn nói với bạn:" Hãy trân trọng những người biết trân trọng bạn, còn không thì đừng bận tâm nhé!". Rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn, chỉ cần bạn sống tốt. Chúc bạn mạnh mé và can đảm![​IMG]
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cô quyết được vậy là tôi mừng cho cô
    Chúc cô luôn luôn may mắn nhé. Đừng buồn, khi 1 cánh cửa này đóng lại sẽ có nhiều hơn 1 cánh cửa khác sẽ mở ra
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Chết đâu có dễ thế bạn , mình lúc này cũng rất chán , làm ăn thì lỗ vốn , đang chán vợ , nhưng mình cũng chẳng thấy buồn , qua cơn mưa trời lại sáng , mỗi tội vẫn ghét con vợ quá đc nhiều ng chiều quá ( trong đó có mình ) nên h khó bảo ghê , thôi , đành dậy dỗ từ đầu , kô đc thì tính tiếp sau
  5. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn và tỏ lòng thông cảm sâu sắc với chị.em trẻ lắm,mới học năm thứ 4 thôi,chị hơn tuổi em.nếu chị là chị của em,biết chị lại tuyệt vọng thế này,em sẽ đau đớn lắm.thế nên nếu chị không nghĩ cho mình,thì phải nghĩ cho gia đình.bao nhiêu người gục ngã vẫn đứng dậy được và sống mạnh mẽ,giành lại tất cả,em từng chứng kiến đấy.kết:Phải lạc quan.chúc chị sớm vui và mạnh khoẻ.
  6. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nghe bản " Gloommy Sunday " đi chị.
  7. giangvo_duong

    giangvo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em! Vượt qua được sau này em sẽ thấy vô cùng ý nghĩa đấy. Mọi chuyện cũng bình thường thôi mà.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi, hồi đầu tháng chat chit nói chuyện làm ăn, đâu ngờ bà đang vấp phải cái ổ voi to vật vã như này. Nghe nói qua rồi là mừng rồi. Tôi biết bà là người quá tình cảm và hay suy nghĩ nên mới bị stress thế. Đừng có lo nghĩ gì nữa. Tôi cũng đang không sự nghiệp không tình yêu đây, đã có gì đâu ngoài chiến hữu bạn bè. Nhưng tôi rất yêu đời. Cứ nhìn mấy bà chị họ tôi 33,34 tuổi chưa thèm yêu, là tôi lại thấy 27 tuổi còn trẻ chán.
    Cái gì là của mình thì nó đích thị là của mình, thì nó vồ lấy mình ngay. Lo gì.
  9. danghuykhoi

    danghuykhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu và cảm thông với ban. Hãy vượt qua bằng nghị lực của chính bản thân mình ..
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Có một công việc nhiều tiềm năng mới
    Có một ngươì yêu mới
    Làm lại từ đầu: một cuộc sống mới
    Cái gì cũng mới. Lạc quan lên nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này