1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc và tuyệt vọng ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moondy_eye, 15/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng có xui dại thế chứ
    Không thấy chủ topic quay lại nữa, hi vong là mọi việc qua thật rồi
    @cundc: bạn cũng 27 tuổi à? Vậy mà bấy lâu nay đọc bài của bạn mình cứ nghĩ bạn nhiều tuổi hơn.
  2. bagiabonchen

    bagiabonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhìu pk các bác
    Để kết thúc của topic có hậu hơn nữa, chúng ta nên thành lập hội "Những người 27t - chưa - thèm iu" đi thôi
    Nhà em xin 1 vé
  3. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic à, nếu chị có ra đi thì nhà có gì tốt tốt thanh lý lại giùm tôi nhá . Đỡ phí
  4. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    27 vẫn còn trẻ hơn mình 2 tuổi ...Lo gì bạn ?
    Cs lúc thế này, khi thế nọ ...
    Qua cơn bĩ cực khắc có ngày thái lai .
    Mình cũng đang have nothing như bạn đây !!!
    Lo gì, let it be ....
    Ko bao h muộn cho tất cả, đừng quá nặng nề mọi chuyện ..
    Chúc mau tìm lại mình và on & on
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy đi bác. Sông có khúc người có lúc. Chúc bác sớm vui ( Phải sống tốt để chứng minh cho những kẻ làm bác buồn phải khâm phục bác chứ đừng để ng ta thương hại em nói thiệt đấy)
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian .. Mình đã có 1 công việc mới.. 1 con đường mới để mà bước tiếp . Không có anh bên cạnh, Nhưng cảm thấy thanh thản hơn bgiờ hết .
    Sự chán nản và thất vọng làm vùi lấp đi tình yêu .. Mình đã hết lòng ... Chẳng còn j fải hối tiếc ...
    Cố lên nào ta ơi !
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn!
    Không có bóng đêm nào là triền miên.

  8. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ,bạn này nói rất hay,đúng là 8X mong manh dễ vỡ,mời bác ly
  9. chantroimoi_2007

    chantroimoi_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào moondy_eye !
    Tình cờ vào box Tâm sự và đọc được bài viết của bạn, mình rất thông cảm và muốn chia sẻ với bạn. Mình cũng 27 tuổi giống như bạn vậy.
    Quả thật trong cuộc sống của mỗi con người đôi khi có những khó khăn, vấp váp mà ta không thể lường hết được. Mình cũng đã ở vào trường hợp như của bạn, cũng trước Tết khoảng 1 tháng thì bị nghỉ việc. Đau và nhục lắm, tuy nhiên mình vẫn nghĩ " Sông có khúc, người có lúc" mình vẫn còn trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội trước mắt. Cuộc đời quan trọng nhất là phải có niềm tin bạn ạ. Có niềm tin là có tất cả. Mình xin tặng bạn bài thơ này nhé :
    Niềm tin
    Mẹ dạy con sống phải có niềm tin
    Trong tình bạn, tình yêu lại càng cần hơn hết thảy
    Con chưa khi nào quên lời mẹ dạy
    Ngay cả khi con tay trắng giữa cuộc đời
    Niềm tin thứ nhất con dành trọn một người
    Tình cảm của con không hề nông nổi
    Nhưng người ta đành lòng gian dối
    Nức nở riêng mình con khép chặt trái tim
    Mẹ ơi con biết tìm đâu nữa một niêm tin
    Giữa bộn bề và ồn ào sự sống
    Con nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin
    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Con cố xây một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ 2 thứ 3 và khác nữa
    Mất dần trong con niềm tin được để dành
    Nhưng mẹ ơi dù tất cả qua thật nhanh
    Con vẫn tin niềm tin không thể mất
    Như giọng hát, nụ cười không thể hết
    Với những người luôn có những niềm tin....
    ******
    Chúc bạn luôn vượt qua mọi khó khăn, vững tin trong cuộc sống này.
    À quên, mình thấy nich của bạn quen quen, có phải bạn tên Ánh, học Thăng Long ra đúng không vậy?
    Nếu đúng như vậy thì chúng ta quen nhau đấy, còn nếu không đúng thì cho mình xin lỗi nhé.

    Được chantroimoi_2007 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 23/02/2008
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì chia tay .. Anh về với tương lai.. Còn em và quá khứ đọc lại những trang thư ...
    Thôi nhé đành xa nhau .. Còn j nữa đâu a .. đã lỡ làng hết rồi.. chuyện tình buồn thế thôi ...
    Một chuyện tình ko may .. Chuyện tình ko tương lai .. Như dòng sông hững hờ .. Ai ngờ .. Ai đợi chờ !!!! Lặng lẽ nơi cuối trời ..
    Thôi thế thì chia tay ... A về có bâng khuâng ... còn e và biển nhớ ... Ngậm ngùi đến cuối đường ...!!! ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này