1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutie_beautie_sushie, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc

    Có phải ai trong cuộc đời cũng có ít nhất một lần cảm thấy bế tắc?
    Tôi đang thật sự bế tắc, đánh mất bản thân mà không cách nào tìm lại được...Biết là như thế này thì sẽ làm nhiều người đau buồn lắm, nhất là Bố Mẹ.........nhưng tôi ơi, tìm không thấy lối ra..........
    Mỗi ngày sống, học, nói, cười, vui, buồn, như một cái máy.........một cái máy được lập trình mà không chút cảm xúc.
    Mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất là 5h, ăn nhiều lắm là 1 bữa........tôi không cố tình hành hạ bản thân mình.....nhưng không cách nào thay đổi. Cứ sống như thế và cứ bị cuốn đi.....
    Sao mà vô dụng như thế này không biết nữa...........

    "... Với tôi, thất bại lớn nhất là không biết quý trọng những gì mình đang có. Bao năm rồi vẫn vậy...."
  2. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ 1 lần bế tắc mà ngày nào, giờ nào, phút nào cũng thấy bế tắc. Vâng, cũng vẫn cười, nói, ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường nhưng không biết mình chịu đựng được tới mức độ nào, không biết rồi tới khi nào mình sẽ bị nổ tung ra
    Cảm thấy vô dụng mà không biết làm sao để tự giải thoát. Vô dụng cộng thêm bất lực~~~~>Vứt đi
    Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Mà cũng sắp mưa rồi
    Đừng mua chuộc tôi bằng tiền
    Hãy mua chuộc tôi bằng con trai
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng chung đấy 2 cô nương ạ. Thời đại ngày nay nó quá lạnh lùng, quá chính xác nên "tiêu diệt" nhiều thứ, như sự lãng mạn chẳng hạn. Con người ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy của học hành, công việc, kiếm sống, ganh đua... bế tắc là lẽ tất nhiên khi chúng ta trở nên quá tải. Rồi cũng vượt qua hết thôi, còn cả khoảng đời phía trước để mà còn "bế tắc" đó
    Mà này, càng bế tắc thì càng nên làm đẹp - biết đâu lại giải toả được phần nào đó chăng (?)
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc !

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi hai cô bé à.
    Cuộc sống con người như một dòng chảy và dĩ nhiên đôi khi nó bị ... chặn lại bởi một vật cản nào đó, đó chính là lúc để dòng sông nhìn lại mình. Những thời điểm như thế tốt đấy chứ và nên tận dụng cái thời điểm ấy, tất nhiên không phải để dằn vặt, than vãn mà là để tự nhủ cho những dự định tương lai của mình.
    Nếu mà dòng sông cứ chảy một mạch ra biển thì ... vô nghĩa quá, tất nhiên nó có thể bồi đắp cho những cánh đồng nhưng cũng có lúc nó tàn phá những cách đồng khi mùa lũ đến.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết phải nên làm gì đó để vượt qua chứ không phải ngồi đó chỉ than vãn, thế nhưng......không biết phải làm gì :-)
    Hôm nay ở trường ngồi học bài, vô tình thấy một chiếc lá rơi tự do xuống đất....cứ rơi và rơi......tự nhiên ao ước mình cũn gđược rơi tự do như thế, để dòng đời mặc sức trôi, không muốn kiềm giữ, không muốn níu kéo và chẳng muốn nghĩ gì cả. Tuy nhiên, sao mà làm điều đó được. Cuộc sống vẫn còn ở phía trước, đi chỉ mới được hơn 1/3 cuộc đời một ít.......hàng ngày vẫn còn phải gồng mình với sức ép, vẫn còn phải kiễng chân mà đứng......phải chi đừng đòi hỏi gì nhiều thì.......:-)
    To lamthanh_hn: làm đẹp cũng là một cách giải tỏa stress :-) những khi stress quá tớ cũng thường quay qua ưu đãi sắc đẹp của mình một tí để vơi được phần nào :-) Thử đi :-) it'll really work :-)
    ~HòAn HảO? cái không hề tồn tại.... nhưng vẫn cố tìm --->CứNg ĐầU...~
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    <-------------Thế này gọi là bế tắc à???Đúng rồi thì phải,bế tắc,bế tắc đến nỗi chả biết viết gì nói gì bây h...!Cái này rồi ko biết sẽ kéo dài đến bao lâu nữa,nhưng mà hình như nó lại đến rồi thì phải???
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn được ăn,được mặc,được ngủ và được chơi đấy chứ.............lại còn được học nữa..........sao gọi là bế tắc được.......nhiều người muốn bế tắc như bạn cũng đâu có được........
    Làm tốt những điều đó thì bố mẹ sao lại bùn,phải vui chứ........khi bạn thành công nhìn lại bạn sẽ thấy cái gì cũng có giá của nó cả.........Và để thành công thì cái giá như thế hãn còn rẻ đó.........

    brother-of-metal
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Muốn rơi tự do ??? Khi mà cô bé vẫn đang cảm thấy bế tắc nghĩa là cô bé đang rơi tự do đấy . Muốn rơi như chiếc lá ??? Một ý tưởng hay đấy, nào, cô bé hãy thử nhé... tiến lại gần lang cang (dĩ nhiên là phải ở tầng 5 trở lên), nhắm mắt lại, rờ rẫm và chuẩn bị rơi như chiếc lá , tuy nhiên cấm không được nghĩ ngợi gì , không nghĩ ngợi về ai và không nghĩ về điều gì cả , cứ nhắm mắt và rơi ... rơi ... rơi ... rơi.
    Chúc cô bé sẽ "được rơi như những chiếc lá".
    Chú thích: "được rơi như những chiếc lá" là sau khi chiếc lá đã nhận nước, hấp thụ ánh nắng mặt trời, sử dụng chất diệp lục của mình để tạo ra ... (giống học ... sinh vật không ??? ). Chống chỉ định: Nhữngg chiếc lá do giông bão, gió máy hoặc do ai đó nghịch ngợm ác ý mà rơi.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 23/05/2003
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa,hồi em còn trẻ,tuổi vẫn còn ở đầu 1,cách đây 1 năm chứ mấy,em cũng hay nghĩ vẩn vơ như các bác lắm,nhưng nghĩ mãi mà chẳng thấy khá hơn cái gì nên đánh giá nó = 2 chữ Bế Tắc!!Nghĩ thật buồn cười,nhưng giờ lớn rồi,bước sang đầu 2,cũng mới thôi ạ,lại nghĩ #,lại nghĩ rằng đó chỉ là những điều tầm fào mà tự dưng lúc buồn nghĩ đến chứ thực ra nó cũng chẳng có gì bi đát lắm!!
    Lúc đó,thấy cuộc sống thực sự là vô vị,học rồi ăn,rồi ngủ,cuộc sông cảm thấy thật fức tạp,con người thì bon chen,ít thấy nụ cười nhưng cuộc sống là vậy!Có lúc này thì có lúc #,nếu mình 0 biết tự điều chỉnh thì sẽ mất cân = ngay,đó là do mình chứ 0 fải ai #

    Khanh Linh

Chia sẻ trang này