1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutie_beautie_sushie, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevendays

    sevendays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người ta sẽ cảm thấy càng bế tắc khi người ta càng lớn .
    Tuổi thơ lúc ấy sẽ gợi nên mỗi nỗi buồn gì đó .
    Khi ta cảm thấy bế tắc thấy thất vọng về bản thân một điều gì đó .Tư dưng ta lại tìm một chuyện gì đó để so sánh để tự nguyền rủa chính mình ... nhưng tưởng chừng như nó sẽ giúp ta ngăn cản cái bế tắc ai ngờ đâu ta đã đi mãi theo lối bế tắc ... không lối thoát .
    Ký ức cứ tuôn về ... buồn có vui có .. và ta thấy ta lớn thêm nhiều ... tức là ta đang "gìa" theo thời gian . Ta cứ nghĩ vẫn vơ ... ta bão ta muốn khóc nhưng mà ta khóc không nỗi ... tại sao vậy ? ai mà biết được ! .. cứ kệ nó thôi . sáng hôm sau khi ta tỉnh giấc .. sự bế tắc của ta sẽ bớt đi phần nào ... nhưng chỉ lúc đó thôi .. ( chính nó đã đáng lừa ta .. và sự bế tắc cứ càng lớn dần cho đến khi nó đủ lớn để quật ngã Ta ... lúc đó Ta nhận ra nhưng đã quá trễ...) . ký ức lại tràn về .. nhưng kèm theo sau nó là một sự ân hận trễ nãi .. và một lời nguyện cầu cuối ... Ta đang nói gì vậy ? Ta cũng chẳng biết nữa ! vậy đấy bạn ạ !
    Some Where I Belong

Chia sẻ trang này