1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motconsokhong, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motconsokhong

    motconsokhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc

    Khi viết nhưfng do?ng na?y thi? công việc vâfn bi?nh thươ?ng, vâfn như vậy, buô?n chán va? bế tắc. Kết qua? cu?a sự ?oăn không ngô?i rô?i? trong suốt nhưfng năm đi học la? một cái đâ?u rôfng tuếch, kiến thức lo?m cho?m. Được sinh ra trong một gia đi?nh khá gia?, lớn lên được đi học, nhưng nhưfng năm tháng đi học la? nhưfng chuôfi nga?y ăn chơi, quậy phá,(may mắn la? chưa dính va?o các tệ nạn xaf hội). Cuối cu?ng cufng nhận được tấm bă?ng ma? mục tiêu lớn nhất la? đi la?m, thoát kho?i nhưfng khoa?ng thơ?i gian trống tra?i vô nghifa. Nhưng có va?o thực tế mới thấy hết nhưfng khó khăn ma? không lươ?ng trước được. Được va?o la?m cho một công ty tương đối qui mô, nhưng công việc không phu? hợp vi? có biết cái gi? ma? la?m(gọi nôm na la? không có tri?nh độ). Mặc du? cufng cố gắng học ho?i nhưfng ngươ?i đi trước nhưng vi? kiến thức thiếu hụt cha? có bao nhiêu trong đâ?u cộng với tư duy suy nghif chai li? (gọi la? không nhạy bén, cu? mi? cục mịch)cho nên kết qua? cufng như không(việc na?y la?m không được, việc kia cufng chă?ng xong).Chă?ng tha? bị đuô?i, hoặc la? (bị) chuyê?n đi bộ phận khác đê? la?m công việc khác (công việc tay chân chă?ng hạn)co?n ca?i thiện được ti?nh hi?nh hơn. Đă?ng na?y không bị đuô?i cufng không (bị) chuyê?n đi bộ phận khác cho nên môfi nga?y cufng như mọi nga?y vâfn buô?n chán, te? nhạt.Nhi?n ngươ?i khác tất bật, bận rộn cho công việc ma? ca?m thấy mi?nh đứng bên lê? cu?a cuộc chơi, đứng ngoa?i do?ng cha?y cu?a xaf hội. Tất ca? công việc dươ?ng như chă?ng liện quan đến mi?nh, cufng như mi?nh chă?ng hiện diện trên cofi đơ?i na?y. Môfi nga?y đê?u có suy nghif ti?m hướng ra cho cuộc đơ?i cu?a mi?nh nhưng không thê? ti?m ra. Nga?y qua nga?y, tháng qua tháng, năm qua năm nhưng bế tắc vâfn bế tắc.....
    Không biết có ai giống mi?nh thế na?y không ?
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải buồn ..... .... Điều đáng lo ngại nhất là không có công việc để làm thì bạn đã giải quyết được rồi . Kiến thức học hành trong trường cũng chỉ đơn giản là lý thuyết xuông ... Chẳng ứng dụng được mấy đâu... Quan trọng là tự thân mình vận động ra sao thôi. Tôi cũng có điểm giống đồng chí .... cũng học trong trường ĐH học một lô kiến thức.. cũng ra ngoài đi làm theo đúng chuyên ngành ... và bây giờ chuyển hẳn công tác sang một lĩnh vực mà trước kia mình chẳng biết tí gì... vừa làm vừa học thôi ... chỉ cần thực sự muốn làm một cái gì đó là OK...
    Bạn đang công tác trong lĩnh vực gì ?? Có thể chia xẻ quan điểm được đấy
    Mọi người đều tập đếm từ số 1 .... nhưng có ai bảo không thể bắt đầu đếm từ số 0 đâu
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    uh mình cũng nghĩ thế.....hãy bắt đầu từ con số mình thích...tin vào bản thân mình....tin vào cái mình muốn....sẽ làm được
    6677028
    xấu xấu bẩn bẩn không ai tán hả? hì hì
  4. JogR_16

    JogR_16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    có biết bài hát "cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao" không ?
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
    JogR is a registered trademark of TTVNOL Development Group.
    Xây dựng TTVNOL là xây dựng Vinacomm !!!
    [​IMG]
  5. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Biết thế là tốt rồi, làm lại cuộc đời đi cưng, còn trẻ mà !
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có , nhiều người giống bạn , ý tôi là đã từng ít nhất có những giây phút khó khăn giống bạn ... Và thậm chí ngay bây giờ đây rất nhiều người đang thế , có điều cái làm họ cảm thấy thế bắt nguồn khác bạn ... Cuộc đời là vậy , cần vượt qua và vươn lên thôi ...
    P/s : Spam àh ??? Câu hơi nhiều cá đấy các bạn =)
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    theo các bác ấy nói hãy bắt đầu từ con số kô,đúng đấy,không biết thì phải học hỏi,mỗi lần một chút...rồi 1 chút....cuộc sống mà suông sẻ quá thì quá tẻ nhạt phải không,cho dù có gặp chuyện gì thì hãy vui sống,đừng suy nghĩ quá sẽ dẫn đến bế tăt đấy
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    nghe bác này nói mấy lần tưởng mình chứ , nói chung bác đừng lăn đùng ra chết thì cái gì cũng có thể thay đổi, em cũng đang tìm cách xoay sở , hay bác mỗi ngày lên yahoo anh em mình bàn cách làm ăn
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy ?????
    Đề nghị không nói xấu, gây hiểu nhầm cho người khác .. Ở đây đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà...
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của cậu giống tôi lắm,nhưng đổi lại tôi bị công việc làm cho rối bời lên,lắm lúc muốn chốn đi một chỗ nào đó để được tnảh thơi nhưng cũng khó,đôi khi bị áp lực công việc đè nặng,tôi như trở thành người khó tính,nhưng dù sao cũng ổn,chỉ mỗi việc là hơi khó giải thoát.

Chia sẻ trang này