1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motconsokhong, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    sorry ..... chỉ đùa 1 chút thui.....
  2. motconsokhong

    motconsokhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sự việc cũng chưa đến nỗi nhưng lúc nào cũng suy nghĩ, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Cộng với quan hệ khép kín, cả trong công việc cũng như tình cảm cho nên giống như một căn bệnh trầm kha mà chưa tìm ra thuốc chữa. Đôi khi cần tìm một người(tất nhiên là ban gái rồi.....) để chia sẻ những tâm tư, tình cảm trong cuộc sống cũng như buồn vui trong công việc mà tìm hoài cũng chưa gặp người hợp ý.Còn người thân trong gia đình lại không thể bộc lộ những phiền muộn trong lòng,cũng như lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ (mọi người sẽ lo lắng nếu biết những khó khăn mà bản thân gặp phải; tất nhiên bản thân lại không muốn điều đó xảy ra).
    Mặc dù biết là có viết bao nhiêu đi nữa thì khó khăn mà mình gặp phải cũng chẳng ai giải quyết được ngoại trừ bản thân mình, nhưng nếu không viết thì cũng chẳng biết nói với ai.Mệt mỏi và chán chường......Cũng mong những phiền phức này rồi cũng sẽ trôi qua, coi như nó là một cột mốc mà bản thân phải trải qua từ đó sẽ lớn dần lên để đương đầu với thực tế.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    cố lên bạn .... muốn là sẽ được mà, hãy tin vào bản thân mình . Mất niềm tin là mất tất cả...
  4. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sợi dây nào dù rối tung rối mù đến đâu cũng có nút tháo . Vấn đề chỉ là sự kiên trì, chứ nóng vội mà lấy kéo cắt đi là không được
  5. motconsokhong

    motconsokhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cản hiện tại thật sự cũng đỡ hơn, nhưng cũng chưa hứa hẹn một điều gì tốt đẹp cả.Một khi con người ta ý thức được mọi việc thì sẽ có những điều chỉnh để thích hợp phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.Nhưng....cũng lại chữ nhưng....mọi việc lại rắc rối hơn.
    Từ khi biết được trình độ mình đang ở đâu,nên cố gắng học hỏi, tự tìm tòi những cái mình chưa học để phù hợp với công việc. Mà cũng thật bất công khi những cái mình học hỏi được để áp dụng công việc, đối với người khác thì sẽ được đề xuất khen thưởng. Còn mình thì chẳng có ai chấp nhận hay đề bạt vì mọi người ai cũng nghĩ về cái ấn tượng ban đầu của mình.Người không biết thì sẽ nghĩ là chẳng có gì hay ho (hay là nghĩ người khác phóng đại sự việc) để khen thưởng. Còn người biết mình thì cũng chẳng làm gì được vì người ta cũng sợ bị cho là nịnh hót (mình cũng chẳng phải tay tầm thường).
    Nếu suy nghĩ của mình cũng như những người khác (tao cũng là con ông cháu cha.......) thì mình cũng chẳng khổ tâm như bây giờ..................Chả bù mình cảm thấy ngượng khi nghĩ đến đều đó.......cho nên mình cũng cảm thấy mệt mỏi cả người.
    Nguời nghèo cũng khóc, người giàu càng...khóc nhiều hơn.
    Ôi!!! Cuộc sống.........là..................
    Chả biết nói sao..................
  6. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    cứ như thế là tốt rồi bạn!
    trên đời này chỉ có 3 điều cần để tâm:
    1. làm những việc mình cần phải làm
    2. làm những việc mình thích làm
    3. cách nào để luôn luôn thực hiện được 2 điều trên?
    hãy mạnh mẽ lên, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ tổ tự hại mình.

Chia sẻ trang này