1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi insurance, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc

    Mình đang cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Có qua nhiều điều phải suy nghĩ, có nhiều chuyện mình k hông biết là phải làm như thế nào? Bạn bè bảo mình suy nghĩ phức tạp quá, nhưng mình cũng chẳng biết làm thế nào để đơn giản hoá suy nghĩ của mình.
    Mà sao mình kém thế, ko thể nào diễn tả đựoc suy nghĩ hay tâm trạng của mình cho những người thân. Lúc nào cũng vậy, luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó với mọi người. Tất cả mọi chuyện, mình đều giữ kín trong lòng. Mà ngay cả những lúc mình muốn nói ra thì cũng ko thể nói được. đứa bạn thân bảo mình khó hiểu , càng nói càng khó hiểu. Người yêu thì bảo mình quá mâu thuẫn. Tóm lại, nói một hồi, mọi người chẳng hiểu là mình có chuyện gì.....
    Mình rất muốn tâm sự với bà, với mẹ và em gái mình. Nhưng mình không biết nên bắt đầu như thế nào?Cuộc sống của mình quá khép kín. Mình biết như vậy, nhưng mình không tìm ra được giải pháp. Mà cũng không có cơ hội. Sáng, em gái đi học lúc 6h30, mình còn đang ngủ. Bà di làm lúc 8h,buổi sáng, mình ở nhà, online, chat chit với bạn bè,hoặc đi mua đường để giải quyết nốt công việc của mình. Chiều tối đi học, về nhà lúc 9h hoặc 10h, mệt sau một ngày chạy khắp nơi.
    Bà thì khó tính, thỉnh thoảng lại quát mắng vô cơ. đứa em thì cũng ít nói, có lẽ tại mình. Mà sao mình lại không thích nghe chuyện nó kể , thật ra thì cũng ko fải ko thích, nhg mình ko thể nhập tâm được.
    Mình quá mâu thuẫn, những lúc mà mình có nhiều thời gian thì mình cũng cảm thấy bức xúc. Mình chẳng biết làm gì để giết chỗ thời gian đó. Lại ngồi nghĩ xem nên làm như thế nào để cải thiện suy nghĩ của mình. Nghĩ mãi không được thì đâm ra nóng nảy, khó tính.
    Mà tóm lại thi có cái gì đâu nhở? mọi người cảm thấy điều đó rất bình thường cơ mà. Sao mình lại bế tắc như vậy?
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải là mọi người nên bạn không thể khẳng định là mọi người đều bình thường.Có thật họ bình thường như cái bề ngoài bạn cảm thấy không?Không,cũng có rất nhiều người bế tắc như bạn.Một cảm giác rất khó chịu chỉ muốn không còn phải suy nghĩ làm thế nào để giải quyết nó nữa.Nhưng bạn hãy thử nghĩ đến những điều gì làm bạn cảm thấy thoải mái nhất,lúc đó từ từ nghĩ chắc sẽ dễ dàng hơn đấy.
    Chúc bạn sớm vượt qua sự bế tắc và tìm lại được mình.
  3. skatejho

    skatejho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hít một hơi dài nhé !
    Bạn thử quan tâm để ý tới những người thân một tẹo bạn sẽ thấy những điều rất thú vi . hihì !
    những lúc có thời gian , thay vì ngồi nghĩ bạn thử làm một điều gì đó có thể rất đơn giản thôi như dọn dẹp nhà cửa , nấu món ăn gì mình thích , đi đến thăm một đứa bạn nào đó , mua món quà nhỏ nhỏ nào đó cho em gái ....
    Hihì , mình cũng thấy bạn hơi mâu thuẫn thật bởi vì nhiều khi bạn muốn nói chuyện với bà , mẹ , em nhưng lại không lắng nghe em bạn kể chuyện .
    Yêu thương nhóc của bạn thêm một tẹo nào !! Dù những câu chuyện rất đơn giản hay gì đó ... song sẽ thật sự hạnh phúc khi được nghe nhóc kể chuyện đấy !!

    Cuộc sống rất hay mà !! Thế nhé !!
  4. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lari nói đúng, chắc gì những người bạn gặp đã bình thường hơn bạn? Tình trạng của bạn hiện tại có lẽ là do mọi người trong gia đình chưa quan tâm đến đời sống tinh thần của nhau. Hãy bình tĩnh lại và và coi mọi chuyện đơn giản hơn. Đặc biệt là bạn hãy chủ động nói chuyện thân mật hơn với mọi người trong gia đình. Cho đi rồi bạn sẽ nhận lại được thôi
  5. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố gắng để suy nghĩ đơn giản. Nhưng suy nghĩ như thế nào. Mình chẳng biết nói chuyện gì với bà... suy nghĩ và việc làm của 2 thế hệ là hoàn toàn khác nhau.
    Em gái, mình không muốn nó phải biết đến những suy nghĩ mà mình phải suy nghĩ, bận tâm.. Nhưng mình cũng rất căng thẳng về những suy nghĩ của mình..
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cố gắng, đó là một trong những điều kiện tiên quyết để khiến người ta... càng thêm náo loạn, nhất là trong cái cuộc sống vốn đã quá nhiều biến động này.
    Đơn giản là hãy cứ lắng nghe và quan sát bản thân mình đi, đừng có đánh giá hay gọi tên hay phán xét nó vội, cứ lắng nghe và quan sát trước đã, rồi bạn sẽ từ từ nhìn rõ mình thôi mà. Nhìn rõ mình, thì sẽ biết nên đối xử với mọi người chung quanh thế nào cho phù hợp.
    KHÔNG CÓ MỘT CÔNG THỨC CHUNG NÀO CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÂU ! Và vì vậy, cố gắng ép mình theo khuôn mẫu hay lời khuyên hay gì gì đó của người khác đều lá khiên cưỡng cả.
    (đây cũng là lời một chiều thôi, nghe nhưng đừng tin, đừng ngờ, đừng xét đoán nhé)
    Chúc bạn vui :)
    Được soi dong hoang sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 02/03/2005
  7. bac_thinh

    bac_thinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là bế tắc cả. Bạn nên biết rằng đây chỉ là những gì rất bình thường diễn ra trong cs. Cs không phải lúc nào cũng như ý. Hãy tự biết giải quyết, vượt qua. ĐỪng có 1 chút là .... cảm thấy cuộc sống không còn lối thoát. Suy nghĩ tiêu cực như vậy thì bạn chẳng làmn đc gì đâu.
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chỉ hơi stress một tí thôi.
    Bạn cứ yên tâm, không sao cả, rồi giai đoạn này sẽ qua thôi.
    Cứ làm việc gì bạn cảm thấy thích, cố gắng dần dần mở rộng mình ra 1 chút. Ví dụ: khi bạn ko nói chuyện được với ai đó thì đừng cho là đó điều kinh khủng, bạn hãy bình tĩnh lại và cảm nhận tình cảm của người đó bằng việc quan sát thái độ của người đó xem. Giao tiếp ko chỉ bằng ngôn ngữ mà còn cả phi ngôn ngữ nữa mà.
    Stephen R Covey nói thế này:
    "Khi bạn cần diễn đạt suy nghĩ của mình thì:
    - Bản thân bạn thể hiện 60%
    - Tình cảm của bạn với người nghe thể hiện 30%
    - Ngôn ngữ thể hiện điều đó 10%."
    Có thể hơi cường điệu 1 chút. Nhưng bạn cứ thử áp dụng xem.
    0989094479
  9. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    TO bac_thinh : cảm ơn bác đã nhắc nhở ko được suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà mình cũng rất ít khi suy nghĩ tiêu cực quá, biết như vậy là không tốt mà.
    TO bác Xuânthinh : có lẽ mình hơi stress thật, mình đã và đang cảm thấy bớt nặng nề rồi
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng có vẻ giống mình trong tình trạng như vậy
    thực ra nhiều khi mình chả hiểu mình muốn gì, nghĩ gì, và làm gì nữa, luôn tồn tại những mâu thuẫn mà ko thể nào giải thích nổi , lắm lúc còn tỏ ra cáu gắt với mọi ng xung quanh, luôn biện hộ là mọi ng chả hiểu mình nghĩ gì trong khi chính mình cũng chả hiểu mình muốn gì cơ mà
    mình luôn ở trong tình trạng đó khi mệt mỏi và căng thẳng, đó chính là triệu chứng của bênh Stresse, bạn cần fải nghỉ ngơi và cố gắng làm đơn giản suy nghĩ trong cuộc sống đi đừng cố gắng làm khó lên đến nỗi chính mình càng bị mắc vào vòng ko thoát ra đc, và làm như vậy lại còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh mình nữa chứ , như thế ko hay chút nào
    giờ mình cũng bớt căng thẳng hơn, cố gắng sống vui vẻ và ko khép kín như trước nữa, điều quan trọng là bạn fải cới mở với mọi ng , ko nên kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ...đó là điều quan trọng nhất, bạn bực tức gì cũng fải xả ra, vui vẻ cũng fải nói ra, có thế bạn mới có những ng bạn thật sự luôn lắng nghe bạn và hiểu bạn
    dù sao cũng chúc bạn sớm tìm ra con đường ngắn nhất để thoát khỏi sự bế tắc này
    chúc vui

Chia sẻ trang này