1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2rivers, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc...

    Thật sự tôi đang rơi vào khủng hoảng, về niềm tin, về sự hi vọng. Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi? 6 tháng nay tôi chưa nhận được 1 đồng tiền lương, với lời giải thích của các sếp:" cty đang trong giai đoạn khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người, vượt qua được giai đoạn này mọi người sẽ đượ đền bù xứng đáng". Niềm tin được củng cố, mọi người cố bám trụ ở cty với hi vọng cty sẽ ngày 1 khởi sắc, họ nửa muốn ra đi nửa muốn ở lại, họ ko nỡ bỏ sếp trong tình trạng này nhưng nếu cứ ở lại và mòn mỏi chờ đợi thì chính bản thân họ cũng chết, vì họ còn có gia đình và cuộc sống riêng của họ, 6 tháng ko lương đâu phải chuyện đùa! Họ sẽ xoay sở cuộc sống ra khi tương lai cty còn quá mịt mù trước mắt, biết đâu nó sẽ còn kéo dài nữa... Bản thân tôi đã dùng hết số nữ trang của mình đem đi cầm lấy tiền trang trải vì ko muốn cho gia đình biết chuyện. Đến giờ số tiền dùng tạm đã gần hết, tình trạng cty vẫn ko khá hơn, có nguy cơ sếp bỏ trốn cùng 1 số nợ lớn từ nhiều phía. Cảm giác như mình bị rơi xuống vực sâu, khủng hỏang, bế tắc, nguyền rủa cho cái lòng tin và sự hi vọng hão huyền để rồi người ta trở mặt không thương tiếc. Mọi người ơi tôi phải làm gì đây???
  2. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bạn ghê , bạn hỏi thế thì khó quá ... ^^
    mình đang đi học , tưởng đi làm sướng lắm , hoá ra cũng nhiều chuyện phải suy nghĩ nhỉ ...
    có lẽ lời khuyên là : nên kiếm việc khác thôi ... biết là khó , nhưng còn hơn là ngồi đấy chịu chết ^^
  3. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    bạn là người yêu nghề của mình, tôi tin chắc thế. Nhưng bạn phải tự cứu mình thôi, không thể vì công ty mà mình như thế. Mình có quyền lựa chọn cuộc sống của mình mà
  4. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có tình cảm và sự gắn bó với cty là hết sức quan trọng, và đáng quý. Ở lại công ty vừa là giảm rủi ro trong việc phải bắt đầu lại từ đầu và mất đi những quan hệ tốt vốn đang có với công ty nói chung và ban giám đốc cty nói riêng; không có lương hoặc cty phá sản cũng là một rủi ro không nhỏ. Khả năng chịu đựng rủi ro của bạn là có hạn khi nguồn lực của bạn không phải là vô hạn (bạn đã nêu rõ điều nay), vì vậy giải pháp là đa dạng hoá các sự lựa chọn, giảm thiểu rui rỏ. Bạn nên bắt đầu tìm kiếm công việc ở cty khác, hoặc học thêm kiến thức, kỹ năng mới để có thể tìm được một công việc mới với mức thu nhập thoả đáng, dễ dàng khi quyết định rời bỏ cty hiện tại. Đồng thời với việc đó là xác định có thể ngồi lại thêm bao lâu nữa là tối đa khi không có lương hoặc tương lai mù mit. Thực hiện theo đúng kế hoạch đặt ra thì bạn đã làm đươc việc kiểm soát rủi ro để nó không vượt khỏi ngưỡng quá sức chịu đựng, gây ra khủng hoảng cho bản thân mình.
    Giới thiệu năng lực và kinh nghiệm của mình với bạn bè, và mọi người xung quanh, hiểu mình muốn làm công việc gì sẽ giúp bạn sớm có được công việc nhu mong muốn. Bạn nên nghĩ đây là một cơ hội để mình nhìn lại chính mình, để phải ra những quyết đinh lớn cho bản thân. Tiềm ấn trong sự thay đổi là sự bất đinh, rủi ro, nhưng nó cũng là cơ hội để có sự phát triển vượt bậc, đi đến thành công mà chúng ta khó có được nếu cuộc sống quá êm đềm.
    [
    quote-2rivers viết lúc 00:16 ngày 11/12/2006:
    Thật sự tôi đang rơi vào khủng hoảng, về niềm tin, về sự hi vọng. Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi? 6 tháng nay tôi chưa nhận được 1 đồng tiền lương, với lời giải thích của các sếp:" cty đang trong giai đoạn khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người, vượt qua được giai đoạn này mọi người sẽ đượ đền bù xứng đáng". Niềm tin được củng cố, mọi người cố bám trụ ở cty với hi vọng cty sẽ ngày 1 khởi sắc, họ nửa muốn ra đi nửa muốn ở lại, họ ko nỡ bỏ sếp trong tình trạng này nhưng nếu cứ ở lại và mòn mỏi chờ đợi thì chính bản thân họ cũng chết, vì họ còn có gia đình và cuộc sống riêng của họ, 6 tháng ko lương đâu phải chuyện đùa! Họ sẽ xoay sở cuộc sống ra khi tương lai cty còn quá mịt mù trước mắt, biết đâu nó sẽ còn kéo dài nữa... Bản thân tôi đã dùng hết số nữ trang của mình đem đi cầm lấy tiền trang trải vì ko muốn cho gia đình biết chuyện. Đến giờ số tiền dùng tạm đã gần hết, tình trạng cty vẫn ko khá hơn, có nguy cơ sếp bỏ trốn cùng 1 số nợ lớn từ nhiều phía. Cảm giác như mình bị rơi xuống vực sâu, khủng hỏang, bế tắc, nguyền rủa cho cái lòng tin và sự hi vọng hão huyền để rồi người ta trở mặt không thương tiếc. Mọi người ơi tôi phải làm gì đây???
    [/QUOTE]
    Được huyhoang7t sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 11/12/2006
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu bỏ việc thì chắc sẽ mất 6 tháng tiền lương, theo tôi bạn đã làm 6 tháng ko lương là đã tình nghĩa với Công ty lắm rồi, chuồn thôi, 6 tháng lương kia coi như hỗ trợ công ty đang lúc khó khăn hay không là tuỳ ở hoàn cảnh của bạn. Còn nếu muốn đòi chắc phải làm căng đấy
  6. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Sao trường hợp của bạn giống hệt trường hợp của thằng bạn tôi vậy? Từ đầu năm tới giờ, nó chưa nhận được 1 đồng lương nào. Công ty làm ăn thua lỗ, nhân viên bỏ đi gần hết. Nó cũng vừa xin thôi việc vì ko thể chịu đựng hơn được nữa. May mà nó vẫn có thể làm thêm ngoài, ko thì chết đói.
    Sợ thật! Cuộc sống mệt mỏi quá! Nhưng mỗi người đều phải tìm cách vượt qua thôi.
  7. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Coi như trả học phí cho trường đời, bạn ạ. Chúc bạn nhanh chóng tìm được công việc mới tại một công ty mới thật là hoàn hảo.
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người làm công ăn lương như bạn,cả tháng chỉ mong đến ngày nhận lương...Có thể mình không thực sự hiểu được cảm giác bế tắc của bạn,vì chưa rơi vào hoàn cảnh tương tự,nhưng cho phép mình chia sẻ với cảm giác đó.Trên này đã có rất nhiều người đưa ra lời khuyên cho bạn rồi,tựu chung lại,theo mình,bạn nên có những cân nhắc của cá nhân bạn về khả năng cty có thoát ra khỏi tình trạng hiện thời không,và nên chuẩn bị cho khả năng xấu nhất xảy ra.Vẫn biết rằng sát cánh cùng cty trong những luc khó khăn là rất đáng quý,nhưng nên hết sức tỉnh táo,bạn ạ!
    Chúc bạn sớm thoát ra được tình trạng hiện giờ!
  9. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có lúc lên lúc xuống. Năm nay đúng là tôi đã gặp nhiều chuyện không vui, thậm chí xui xẻo. Nhưng dường như mọi chuyện đã dần sáng sủa lên với tôi, tôi nhận được nhiều tin vui dồn dập cùng 1 lúc. Liên tục 2 công ty gọi tôi đi làm, Sếp cũ hứa sẽ hoàn trả tiền lương trong tháng tới và tôi vừa nhận được 1 món quà có giá trị . Tôi cảm thấy thời kỳ đen tối của mình sắp sửa qua đi. Qua năm hạn rồi, mọi thứ sẽ khởi sắc hơn. Cám ơn cuộc đời này đã không quá bất công với tôi.
  10. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể là bài học đầu đời về sự nghiệp, cuộc sống có nhiều giai đoạn lắm, thăng trầm lẫn lộn, bạn có thể đang ở giai đoạn trầm của sự nghiệp nhưng đó ko phải là kết cục của bạn, những người yêu nghề như bạn chắc chắn sẽ thành công mà, ko lúc này thì lúc khác, cố lên rồi mọi việc sẽ qua thôi

Chia sẻ trang này