1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2rivers, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một hướng đi mới, một bản lĩnh mới....
  2. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một năm thứ 3 mình có nhau vậy là sắp qua , cứ tính bằng năm như vậy cho thích , thật ra về tháng thì chỉ hơn hai năm chút xíu . Nhìn lại quãng thời gian qua mà như chỉ mới bắt đầu vài ngày trước đó, hôm đó em xuất hiện thật bất ngờ và để lại trong anh hình ảnh thật sâu đậm khó hình dung là chỉ 1 năm sau đó em đã nói rằng : Em Yêu Anh , anh đã có thời gian qua đỗi hạnh phúc , nhưng có lẽ con người ích kỉ nhưng đầy lòng tham của anh đã không thể níu kéo em được , anh thật bất dụng trong chuyện này. Chỉ sau cũng ngần ấy thời gian tiếp theo em nói với anh rằng chúng ta đã có một tình yêu đẹp ... hãy giữ lấy.... Em à , Tình yêu ơi ! Vậy mà cũng đã mấy tháng rồi đấy ...những ngày lạnh giá này anh lại càng cảm thấy cuộc đời như voo nghĩa , em đã thấy anh suy sụp thế nào đúng không? neenem lại động viên ...và hẹn gặp anh , chắc chỉ để làm anh có thêm động lực sống , đúng không ? anh cũng đã vì thế mà vui vẻ lắm , đúng là chỉ có Yêu nói vài câu với anh thì anh lại làm được nhiều việc hơn, nhưng rồi lại chìm chìm sâu hơn khi hai lần lỡ hẹn chỉ vì những lí do lãng nhách ( đấy là với anh ) và rồi ...anh đã như bùng nổ vui mừng khi em nói câu xin lỗi kia... và đã tưởng rằng anh lại có cơ hội để chỉ nhìn em dù 1 giây thôi ...em có thể bỏ 1 tiết , 2 tiết để đi chơi với bạn nữa vào buổi tối vừa xong , vậy mà với anh ko tin, không điện , không gì cả , cả lời chúc vào Blog em cũng xoá đi ...Hết thật sao em ?
  3. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn ở lại với cty trong 6 tháng vừa qua là đã hết tình hết nghĩa rổi. Ai cũng có cuộc sống , nếu bạn tiếp tục bám trụ, thì ai sẽ thương xót cho bạn. Mọi người một hoàn cảnh,với mình như vậy là đã thể hiện tấm lòng của bạn với cty rồi.
    Hiện tại bạn nên tìm một công việc mới. Cty không thể bắt tất cả mọi người phải hỗ trợ trong thời gian dài như vậy. Người ta có thể hỗ trợ nhưng chỉ trong khoảng thời gian cho phép. Ai cũng phải lo cho gia đình, vợ con, cuộc sống riêng của họ.
    Bạn mới bị khủng hoảng về tài chính. Bạn có biết tôi đã có lúc rơi vào khủng hoảng : công việc thì bế tắc, tình cảm thì quay mặt, sức khoẻ cũng lên tiếng. Lúc đó thực sự tôi không biết tìm ai , vì ngừơi mà tôi có thể chia sẽ thì ũng quay lưng với tôi. Mọi việc đều trở nên khó khắn, biểu tình với tôi. Tôi thực sự mệt mỏi, đau khổ và chán nản.
    Nhưng cuộc sống, mình phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với đời, với gia đình và với chính bản thân mình. Và thế là, tôi từ từ giải quyết từng vấn đề.
    Hiện tại, tôi không dám nói mình đã cân bằng trở lại, nhưng tôi đang cố gắng để lấy lại công bằng trong cuộc sống. Không ai có thể giúp bạn, ngoại trừ bản thân bạn đi tìm chìa khoá cho chính bản thân.
    Chúc bạn sẽ sớm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
    Helen
  4. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt tay vào việc tìm một hướng đi khác cho mình thôi bạn ơi, Chúa sẽ không cứu những ai không biết tự cứu lấy mình đâu. Một công việc mới sẽ mở ra một hướng đi mới và một chân trời mới cho bạn đấy. Chúc bạn sớm thành công nhé!
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Của đi thay người .. còn người là còn của ... thôi thì đành hy vọng ở một công việc mới vậy. Đi làm 6 tháng không lương thế thì sống bằng gì ??? còn mình 6 tháng ở nhà có lương mà còn phát rồ vì tiền nữa là ...
    Thoai đi làm thôi .. làm gì lương thiện mà kiếm ra tiền bi giờ nhỉ ...

Chia sẻ trang này