1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẾ TẮC!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeucuncon, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tamacha

    Tamacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Với lời văn của bác tể tướng02 nên đổi tên thành tể tướng lưu gù. hehe. không biết bác có gù không nhỉ mà văn hay chữ tốt thế?
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    bác Tè tường đúng là cu thảo ... ờ cao thủ, đọc bài nào của bác cũng thấm he he he
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    bái phục
  4. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khó thật , vì mình còn trẻ nên cũng ko khuyên cho bạn nhìu đựoc
    26 tuổi rùi .mỗi người 1 số phận thui bạn ạ .hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định 1 đièu gì
    Cũng có thế trong thời gian người bạn yêu đi nước ngoài thì bạn sẽ gặp 1người đàn ông khác , còn theo mình cái chuyện đó là tất yếu thui .Trong mỗi người ai chảng có bản năng sinh vật , ngay cả bạn cũng vậy .Nhưng mình là con người nó pảhi khác chứ.
    Bạn cũng đừng ác cảm về chuyện đó .Hãy suy nghĩ kỹ trước mọi việc thì bạn sẽ có quyết định sáng suốt !!!
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin chia sẻ với bà chị cái đã. Thú thực là như đại bộ phận anh em đã nói, con trai bao h cũng muốn lên giường với bạn gái mình, và đều mong chờ bạn gái mình còn nguyên, nói chung là phải có vài ba giọt máu ra cái ga giường thì mới đạt. Sau đó sẽ chia là 2 phe. Phe ăn quen và chỉ coi là yêu thôi thì chả có thêm tí tiến triển nào, dần dần lặn mất tăm rồi té, bye bye nhé thỏ con của anh, anh đi ăn chỗ khác đây. Phe thứ 2 còn chút chút đạo đức thì ở lại, thúc đẩy tình cảm thêm tí ti, may thì dẫn đến đám cưới còn ko may thì lại cũng dần dần lặn mất.
    Chị đã 26, chưa già nhưng cũng sắp già rồi, sắp quá date rồi, thành ra rất là phiền. Và theo những j em đã đọc thì ý của em là anh giai này muốn ăn, nhưng ko ăn được nên giãy thôi. Cái cảm giác đó chỉ là sự chinh phục với người đàn ông thôi, chứ ko phải là yêu. Người ta muốn oánh cú chót trước khi ra nước ngoài học hành và nhảy múa, nên chả có j lạ cả. Có khi đang kiếm mối mới thay thế chị thôi.
    Em thấy chả có j là bế tắc cả. 26 bảo già thì cũng già mà bảo trẻ thì vẫn còn trẻ. Cái quan trọng là tự tin vào mình thôi, mà em chẳng thấy chị tự tin tí qué nào cả. Với lại rất tiếc là cả 2 người bảo yêu chị thì hình như chưa yêu chị 1 lúc nào cả. Có chăng họ khoái lúc họ sướng thôi thì có. Đi tìm người khác là vừa, việc j phải nuối tiếc cái hạng này.
    Chúc chị vui.
  6. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi..........
  7. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thoáng tâm lý ra. Giờ ko phải là thế kỉ XV hay đây là VN chứ ko phải mấy nước Hồi giáo mà sợ toi mạng vì trót nhỡ ......sướng. Cứ mạnh dạn chia tay với chú kia ( theo tâm lý đàn ông suy ra từ bản thân với tham khảo thêm 1 số chiến hữu cả bầu trời tư cách lẫn lũ con cháu họ Sở thì đều chung nhận định là chú kia định làm mẻ cuối rồi quất ngựa truy phong thôi ). Gặp phải ai yêu bạn thật lòng + độ lượng thì chuyện kia cũng ko quá quan trọng để vì nó mà hắn ko thể đến với bạn.
    Mạnh dạn quyết định đi chứ đừng vì tâm lý mình ko còn gì rồi thì mình phải phụ thuộc vào hắn, chứ chờ đến lúc hắn sút cho tung.... lên rồi mới hối hận thì chắc cũng đủ tuổi vào bảo tàng rồi.
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm roài mới gặp 1 bài tâm trạng thực sự thế này!
    Nói thật bài này mang....năng lượng...một thứ năng lượng rõ rệt khiến người đọc ( 1 số) rối bời thực sự. Dường như tôi cũng muốn bế tắc như bạn!
    GÓP Ý CÁC BẠN TÝ: CÁC BẠN ĂN NÓI BUỒN CƯỜI BỎ MẸ RA!
    NGƯỜI TA ĐAU KHỔ KHÔNG CHỊU NỔI KO VÀO GIÚP ĐÊ LẠI CÒN QUAY RA KHEN NHAU...****...KHEN NHAU CÓ LÀM NGƯỜI TA HẾT BẾ TẮC *** ĐÂU MÀ KHEN...MÀ THÍCH THÌ VỪA KHEN NHAU VỪA AN ỦI NGƯỜI RA ĐI....TẬP TRUNG VÀO KHỔ CHỦ ĐÊ.
    Yeucuncon ạ! Dường như cái số bạn nó khổ hay sao ý!
    Tình yêu đầu làm bạn chán nản, bạn tổn thương và tình yêu đó thành tình hận.
    Chỉ có tình yêu thứ 2 làm bạn cảm thấy được yêu....nhưng tình yêu đó coi như tình đầu đi, vì tình yêu trước chỉ có hận thù thôi...xin nhắc lại với bạn đây là mối tình đầu...26 tuổi với mối tình đầu....và rồi...mình xin lỗi yêucuncon mình nói câu nàylamf tổn thương bạn vì bạn rất yêu người đó...người yêu thứ 2 của bạn cũng như cục ***....số bạn khổ quá yeucuncon ạ toàn gặp bọn đểu!

    Lời đánh giá của tôi về bạn trai bạn, tôi xin dẫn lời wildgoose ko sai 1 chữ (wildgoose mới là người đáng khen thì *** khen):
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 03/10/2007
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Mình xin đóng góp riêng về ý kiến của mình:
    Nói bạn bỏ đi thì bạn rất khổ! Vì bạn 26 mà đây là mối tình đầu của bạn!
    Nhưng bạn phải bỏ, bạn phải vượt qua vì các lý do sau:
    1 - Anh ta bảo tạm chia tay bạn. Bạn gọi điện anh ý ko gặp - cái này đã phơi bày sự *** đái của anh ta. Sao anh ta ko hỏi cưới bạn nhỉ? Sao anh ta ko cưới bạn trước khi đi du học nhỉ? Sao anh ta ko nghĩ bạn 26 roài trẻ trung gì nữa đâu mà bắt bạn phải chờ nhỉ? Sao anh ta ko cưới bạn và mang bạn sang Mỹ để đc gần bạn hoặc ít nhất là cưới bạn làm vợ?Vì anh ta chưa yêu bạn thật lòng!
    2 - Bạn cũng nhu nhược quá đi! Hạnh phúc của bạn do bạn định đoạt! Bạn đinh nói năm sau cưới nhưng sợ ảnh hưởng việc học anh ta? sao bạn nhu nhươck thế? Sao bạn ko nghĩ rằng có tình yêu của bạn anh ý sẽ học hành tốt hơn? Mình quen 1 số người như vậy ở VN luôn!
    3 - Mình bày cho bạn 1 cách để hiểu rõ anh ta hơn nhé. Ngay hôm nay bạn hãy gặp anh ta và nói: anh ơi mình cưới nhau đi, em yêu anh,e muốn làm vợ anh,em tinh rằng chúng mình sẽ vượt qua tất cả, chỉ bên anh là em hạnh phúc lắm rồi.,
    RỒI LÚC NÀY BẠN XEM XÉT KỸ DIỄN BIẾN TRÊN KHUÔN MẶT ANH TA NHÉ, VÀ NHỚ KỸ NHỮNG LỜI ANH TA NÓI.
    Nếu anh ta đông ý thì chúc mừng bạn, bạn có được người yêu đích thực.
    Nếu anh ta từ chối 1 cách bull**** thì chinhs ngay lúc này đây...chính lúc này đây...có thể bạn nhận ra 1 số (hoặc nhiều) sự hèn hạ của anh ra mà từ lâu bạn chưa khám phá ra. Và vì thấy anh ta hèn hạ, *** quá nên có thể bạn dễ dàng quên anh ta như thằng đầu tiên trong đời bạn!
    Dũng cảm lên! làm đi! DO IT!
    Cuối cùng xin trichs lời wildgôose:
    Không có cũng chịu được, đảm bảo là chịu được, hehhe... Cứ làm tiệc sinh nhật thật lớn vào
    Vote cho yeucuncon phát an ủi!
    Vote cho wildgoose về sự đièm đạm và hiểu biết!
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 03/10/2007
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu thực sự thì cưới xong anh đi du học cũng được có sao đâu...
    còn không yêu thì anh đi thẳng chẳng nhắc đến chuyện cưới xin gì đâu( em thấy chị bảo sang năm cưới thế anh ấy trả lời sao ạ?)không khéo anh sang đấy lấy con gái nước ngoài da trắng mắt xanh để nhập quốc tịch thì chị ở nhà chờ đến hết đơì à?

Chia sẻ trang này