1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flatnot, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc

    Thực sự mình k biết phải làm như thế nào nữa. Mình và ng đó quen nhau cũng tình cờ, rồi yêu nhau. Trước đó cả 2 k ai nghĩ sẽ có gì đó ngoài tình bạn đối với đối phương cả. Mình trẻ con, ngốc nghếch.... để rồi ng đó đến, nhẹ nhàng, và mình yêu ng đó từ lúc nào k biết. Khoảng thời gian chúng mình yêu nhau, là 1 khoảng thời gian đẹp, lãng mạn. Có lẽ chưa chắc ai yêu cũng có đc những phút giây như thế. Ng đó làm tất cả cho mình, quan tâm, chăm sóc mình, yêu thương và che chở cho mình, mình như 1 đứa trẻ con lúc nào cũng muốn có ng đó bên cạnh. Chúng mình hứa với nhau nhiều điều, nói với nhau nhiều điều về tương lai, về gia đình. Mình tin đó là những phút giây thật lòng. Rồi 1 ngày kia, ng đó hững hờ.... Nói muốn xa mình, mình nghĩ có thể do công việc, này nọ làm ng ta stress nên đồng í, để cho ng đó 1 không gian, 1 khoảng sống. Bản thân mình biết tính cách của mình trẻ con và ương bướng, nhiều lúc có thể chỉ vô í thôi làm ng ta buồn. Và thế cmình xa nhau, thời hạn gặp nhau là sn mình. Khoảng thời gian xa nhau đối với mình thật dài. Rồi mình gặp ng đó ol, mình muốn gặp nhưg ng đó bảo đang ở xa. Mình lo lắng, tìm đủ mọi cách để liên lạc để biết thông tin...và cuối cùng cái mình nhận đc là ng đó thực ra vẫn ở HN Rồi thời hạn đến, sn đến và thật buồn là ng đó k đến trc hôm đó ng đó có chúc sn mình và cái hẹn lại kéo dài thêm 6 tháng Thực sự k hiểu, k hiểu nhưng vẫn tin. Trong 6 tháng đó ng ấy muốn mình k đc nt, liên lạc... tạm quên nhau đi. Nhưng mình yếu đuối và chẳng làm đc. Rồi lại nt làm ng ta bực, để ng ta nói xin e buông tha cho a Thế rồi sau gần 1 tháng xa nhau, cmình gặp lại nhau. Thực ra là do mình chủ động đến chỗ hẹn cùng cả hội (hội mà ng ta cũng tham gia) Gặp ng ta, ng ta vẫn nói y mình nhiều, rất nhiều nhưg nhất quyết phải xa nhau. Ng ta hứa sẽ đón giao thừa cùng mình như năm ngoái. Mình lại 1 lần nữa tin, hy vong Mong thật mau đến giao thừa. Thế rồi cũng đến, mình lại ol, chờ ng ta, chờ cái cảm giác của 1 năm trc Nhưg ng ta lại làm mình buồn 1 lần nữa, trc giao thừa 15'' ng ta ol chỉ để nói cta chia tay đi Tất cả sụp đổ, nhưg rồi mình lại tin, lại lấy lí do stress ra để biện minh cho hành động.... Thời gian cứ thể trôi... và h chũng mình xa nhau đã gần 4 tháng. Mình vẫn y ng ta như ngày nào. Nhưg có lẽ cũng do cái bản tính ương bướng, cứng đầu mà mọi thứ mình thể hiện ra trong 1 tháng gần đây làm ng ta nghĩ tc của mình đã thay đổi, mình đã có ng y mới. Rồi ng ta và mình gặp nhau, mình biết ng ta muốn trở lại bên mình, nhưng có lẽ cái tính trẻ con nó lại trỗi dậy. Ng ta cầm tay mình thì hững hơ. Nhưg thực ra trong lòng vui lắm Ng ta nói bóng gió về chuyện ng y mới, nhưg mình cũng k giải thích. Thế rồi khi về ng ta nt, nói rằng cmình đã thật xa nhau. Mình muốn lắm, muốn nói cmả giác và tc của mình lắm nhưg lại sợ. sợ cái thời gian 3 tháng trc. Sợ mình lại phải đau khổ như 3 tháng trc. Rồi tối hsau ng ta nói đã có ng y mới Đêm hđó mình đã thức trắng chỉ để khóc, lại cái cảm giác 3 tháng trc ùa về, cái cảm giác mất đi ng mình y, ng đó k ở bên mình thật đáng sợ. Ng ta nói ng ta có ng y mới vì hành động của mình hôm trc, ng ta nhận thấy mình đã k còn tc.... Hixxxxxxxxxx....... Hsau mình và ng ta gặp để mình trả những vật kỉ niệm của 2 đứa, mình vẫn cười cười thật ngốc để rồi khi 1 mình lại khóc. Để rồi 2 hôm sau lại gặp ng ta. Ng ta nói vẫn y mình, nhưg 2 đứa k thể ở bên. Ng ta lại nói thực ra ng ta cũng y ng mới, ng mới rất tốt, ng mới an ủi ng ta khi ng ta buồn. Ng ta ôm mình vào lòng ng ta nói k thể đến đc với nhau. thực sự mình k hiểu, mình vẫn muốn ng ta quay về bên mình. Mình đã nói cho ng 2 tuần để suy nghĩ và quyết định. Ng ta cũng nói mong mình đừng làm ng ta khó xửtrong lúc này. Đừng nt nữa nếu ng mới đọc đc thì sao ... sao chỉ trong 3 ngày mà ng ta thay đổi vậy. Mình bêít làm sao bh. Có thể mình ngốc, mù quắng nhưng thực sự mình rất y ng ta
  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác đã làm đúng, làm những gì có thể để giữ TY, ng kia chỉ có làm khổ bác thôi, ng đó thấy bác có ng iu mới nên nói thế thôi. Đừng quay lại với a ta, a ta lại làm bác khổ đấy, a ta ko có nghĩ gì tới bác đâu, ko thương bác đâu ...
    Chúc bác hạnh phúc
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bạn thật tốt,chúc bạn hạnh phúc
    (sư nhân thằng người yêu bạn)
  4. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mình vào tvty nhiều nhưng hiếm khi cm trong đây, vậy mà đọc topíc của bạn thì thực sự ko chịu được. Bạn giống y như mình trước đây vậy.
    Quả thật, khi yêu con gái thường yếu lòng và dễ tin như vậy đấy. Tất cả những gì anh ta nói chỉ là nguỵ biện thôi, sự thật là anh ta đã có người khác, bạn hãy chấp nhận điều đó, dù bây giờ có thể là sẽ đau thật đấy, nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, hãy mạnh mẽ lên , bạn xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn thế đấy.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Em gái, anh xin chúc mừng em đã trải qua đầy đủ các cung bậc tình yêu, bây giờ em đã là người hiểu được tình yêu là gì rồi, sau này chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với em. Thời gian sẽ cho em điều em muốn.
    Còn người yêu em, mọi người chửi hắn dữ thế, nhưng anh thấy hắn cũng không đến nỗi tệ lắm (tệ quá thì làm sao có được một em gái tốt đến vậy yêu hắn chứ). Các bác thử nghĩ xem, khi các bác hết yêu người ta rồi, các bác làm gì nào, có khi làm người khác sốc nữa kìa. Hắn đã làm kéo dài thời gian chia tay, để em gái bớt sốc, đâu phải tên nào cũng làm được. Hắn nghĩ rằng thời gian xa nhau dài sẽ làm em gái dần quên hắn, và khi nói lời chia tay sẽ thật nhẹ nhàng (nếu là tớ thì tớ cũng làm như hắn),
    Nhưng một điều hắn không ngờ đến và cũng thật tiếc cho hắn, vì em gái chúng ta yêu hắn với tình yêu vững bền, hắn đánh mất một tình yêu thế này thì cuối đời hắn sẽ vẫn còn phải hối hận.
    Em gái à, anh biết hiện giờ em đau lòng lắm, mọi lời khuyên không thể làm em nguôi ngoai được, nhưng tin anh, mọi chuyện sẽ không đến mức quá tệ như em đang nghĩ đâu, tình yêu cũng không biến mất cũng với hắn, sau này em sẽ nhìn thấy được tình yêu của em, rõ ràng và không nhầm lẫn nữa đâu.
    Vui lên nhé
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bọ xít.
    Cả câu chuyện đều cực kỳ trẻ con. Duy chỉ 1 điểm, ku kia kêu ko muốn gặp 1 thời gian => dấu hiệu của việc giãy hàng.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn em ạ, thời gian sẽ chưa lành mọi vết thương, hãy ra ngoài gặp gỡ bạn bè, mở lòng mình ra làm những điều mình thích thú. Đọc sách, nghe nhạc, tán phét với bạn bè, chơi thể thao, lang thang ... cuối cùng là tự mình đối diện lại với sự thật rằng chú giai của em ko yêu em nhiều như em yêu chú ấy, cũng ko yêu em nhiều như yêu bản thân chú ấy và lại ko yêu em nhiều bằng nhiều người con gái khác.
    Chị không khẳng định rằng chú ấy ko có tí tình cảm nào cho em, chị nghĩ là có tuy nhiên nó không đủ nhiều, hay xứng đáng để cho em tiếp tục đau khổ hay bế tắc. Em chắc còn trẻ, sẽ còn đi nhiều, gặp nhiều và còn yêu. Em sẽ gặp 1 người nào đó xứng đáng với tình cảm của mình hơn.
    Không có tình yêu nào là vĩnh cửu và không có nỗi buồn nào là mãi mãi. Vì vậy thất vọng 1 lần trong tình yêu, nên buồn, nhưng ko nên bi quan em nhé
    Cuối cùng em phải thấy thương hại chú ấy, như anh cong050 nói, chú ấy đã ko biết trân trọng 1 tình cảm bền và tha thiết như em, coi như là chú ấy mất đi một cơ hội được cảm nhận một tình yêu nhiều như thế.
    Ak ttvn lại chuối, hỏng hết cả icon ... chán vô đối
  8. bebehd

    bebehd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dẹp hết những băn khoăn suy nghĩ đi bạn....bạn không thấy như thế là mệt mỏi sao? Người như thế chỉ làm khổ bạn thôi....Kết thúc và bắt đầu một cái mới đi bạn....
  9. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cm cho e. Bản thân e cũng biết tc k thể nào ép buộc đc. Cách đây 1 tháng e cũng đã nói chia tay, nhưg trong thời gian đó chúng e vẫn liên lạc qua mạng, vẫn biết thông tin về nhau, và quan trọng nhất là ng đó vẫn nói y e Nhưg mỗi lần cho e hy vọng lại giật mất của e hy vọng đó. E k hiểu? Nhiều lần e cũng tự đặt ra câu hỏi sao phải làm khổ nhau như thế ? Sao k muốn ở bên e mà vẫn nói y e.
    @Blueriverhp: chị ơi!!! E k biết tc của ng đó h như thế nào, nhưg e biết những kỉ niệm giữa chúng e trong 1 năm qualà tc thật. K có sự giả dối chính vì vậy mà dù ng đó đối xử với e như thế nào, e vẫn luôn lấy 1 lí do để biện minh.
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm, cuối cùng mình cũng đã nhận ra thế nào là tình yêu "chia sẻ". Mỗi lần nghĩ lại thấy khổ sở quá

Chia sẻ trang này