1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flatnot, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trước khi có ý kiến thì anh hỏi:"Đã XXX chưa?"
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình cảm nào nhiều các chú ấy cũng thích đâu. Cảm giác em gái quá mơ mộng, yếu đuối và không có cá tính.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trước khi có ý kiến thì anh hỏi:"Đã XXX chưa?"
    [/quote]
    Ờ hờ, trong lúc chờ con phơm. Tôi đoán đã bạch bạch rồi.
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm quá
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bác không nên xát muối vào nỗi đâu của người khác
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú này nói vậy là chưa hiểu gì về câu hỏi của anh cả.
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chẳng biết ý tốt của bác thế nào, nhưng với em gái là nguyên một hũ muối rồi đấy. Bác nghiêm túc mấy vấn đề này cho mí em nó nhờ
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú nghĩ anh đang không nghiêm túc? Anh nghĩ chính bài viết phiến diện của chú mới làm hại em gái này. Anh sẽ phân tích ở bài tiếp theo.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Làm sao bây giờ: Từ bỏ.
    Có hai giả thuyết về tại sao bạn trai em làm thế, nhưng đều dẫn đến điều đó.
    Em à, hãy nghe những lời mọi người nói, ẩn ý hay rõ ràng. Mọi người đều nhận thấy sự si tình của em, đều thấy em đã khổ rất nhiều, vì thế đây là một trong số it topic mà chị ko thấy có ai ném đá, chen ngang cả. Mọi người đều khuyên em rất chân thành, từ kinh nghiệm riêng có thể là khác nhau của mỗi người. Nhưng tất cả những kinh nghiệm, lời khuyên khác nhau đó đều gặp nhau ở một điểm: đó là em nên dừng lại.
    Đôi lúc, mình phải chấp nhận là mình đã đặt niềm tin nhầm người.
    Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu em. Đối tượng yêu thì ko xứng đáng, nhưng tình yêu của em thì đâu phụ thuộc vào điều đó.
    Vì thế từ bỏ không có nghĩa là chối bỏ tình yêu của mình. Nó đã từng khiến em hạnh phúc và đau khổ. Nó sẽ vẫn là một kỷ niệm giúp tâm hồn em thêm đầy đặn và giàu có. Và điều đó sẽ giúp em có những tình yêu đẹp và toàn vẹn hơn sau này đấy.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trước hết, anh hoàn toàn không đồng ý với dòng mà anh bôi vàng phía trên. Việc chú có nhận xét như vậy cho thấy chú hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thật sự mà chỉ phán đoán dựa vào cảm tính theo kiểu phải là người tốt thì mới được người tốt yêu. Sự thật là những thằng sở khanh nhiều khi cũng được người tốt yêu, tại vì những thằng đó có khả năng lừa gạt tình cảm của những em gái "trẻ con, ngốc nghếch, nhẹ dạ cả tin".
    Những câu nói trên càng làm cho cô flatnot lún sâu vào vũng lầy hiện tại. Nếu chú thật sự có kinh nghiệm và biết nghĩ cho cô flatnot thì chú đã nên nói rõ bản chất của thằng đó để cô flatnot tỉnh ra và thấy rằng nó không xứng đáng với tình yêu mà cô flatnot dành cho nó, hơn là hy vọng và hy vọng như hiện tại.
    Bây giờ thì chú đã hiểu tại sao anh hỏi:"Đã XXX chưa?" rồi chứ? Anh không định nói nhưng nếu không nói thì anh e chú cũng sẽ không hiểu nên anh sẽ bỏ thời gian giải thích cho chú luôn: Nếu đã XXX thì sự thật mười mươi là nó đã no xôi chán chè nên muốn đi tìm một mục tiêu mới. Nếu chưa thì dù sao nó cũng không phải là người xấu, nó chỉ hết yêu cô flatnot thôi. Nhưng cách nó chia tay không phải là cách của một người đàn ông chân chính. Kết luận là dù cho trường hợp nào xảy ra thì cô flatnot cũng không nên hy vọng nữa. "Khi một cánh cửa khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra". Cô flatnot nên quên đi chuyện này và đi tìm một tình yêu khác hơn là cứ hy vọng là nó sẽ "hối hận" nghĩ lại và quay về.

Chia sẻ trang này