1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flatnot, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này của em ,anh thấy giống chuyện của anh .cũng như bạn trai của em và kết cục cũng thế .Anh đã từng yêu say đắm và làm những thứ anh cho là tốt nhất cho tình cảm của mình.Bọn anh lục đục rất lớn và mọt thời gian anh tìm đến với những người xinh xắn và anh cảm thấy hạnh phúc hơn khi rất thất vọng về người mình yêu.Nhưng cũng không kéo dài được lâu chỉ là tình ruồi vì không có tình yêu chân chính từ anh để quen một cô gái rồi đi chơi tâm sự là không khó.Người yêu anh biết thì thay đổi thái độ nhưng trong anh một cái gì lớn lao đã mất không tìm lại được mặc dù anh nghĩ về cô ấy hàng đêm và cũng chỉ yêu cô ấy.Nhưng anh thấy bọn anh không có hạnh phúc, thôi thì cho xong mọi chuyện tất nhiên chuyện của bọn anh có lí do riêng của nó.các bạn cũng đừng nên lên án bạn trai của chủ topic quá .Vì cá nhân tôi cũng có trường hợp vậy(nói vậy không phải là biện minh cho mình) ,nhưng tình cảm không thể còn nữa thì nên chấm dứt dứt khoát.Anh thấy khi yêu chúng ta đều có cái tôi to qua, hãy hạ cái tôi xuống thì tình yêu sẽ lâu bền đấy ,chuyện qua đi thì em cungc nên hướng tới một tình yêu mới mà cả hai đều thấy hạnh phúc.Tình yêu là một cái cây vậy cần sự chăm chút từ 2 phía,và khi cây không lớn được thì nên trồng cây mới.hãy yêu khác với lần yêu trướcchân thành và dặt cái tôi nhỏ hơn.
    Ai vào đây nói cũng dễ nhưng trong tình yêu của bản thân mình thử xem ???
    Vấn đề là khi không yêu nữa thì tôn trọng nhau về khoảng thời gian đã qua .Và mong cho người còn lại hạnh phúc
    Tôi bây giờ vẫn thế không yêu ai sau bạn gái cũ nhưng tôi thấy thanh thản và tập trung vào công việc hơn.Chuỗi ngày dằn vặt tình yêu và bản thân rồi cũng qua ,có những lúc tôi tự hỏi mình như vậy có ích kỉ quá không.Nhưng tôi chỉ muốn cuộc sống của hai đứa thoải mái,với sự vun vén từ 2 phía .Khi đã quyết thì níu kéo cũng chả để làm gì.
    Chúc em tìm được tình yêu mới và hạnh phúc hơn nhé bạn chủ tóp pịt
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @ TheInvincible: Bác định khẩu chiến với em trên này sao??? Từ khi tham gia diễn đàn này em tâm niệm nên né những cuộc khẩu chiến thế này, em đã đọc nhiều bài viết của bác, rất chân thực, rất đúng vào vấn đề, và mội thứ bác đã viết cho thấy bác là một người đầy kinh nghiệm chiến trường.
    Bác nói bài viết của em sáo rỗng, em hoàn toàn đồng ý, nó thật sự sáo rỗng so với sự hiểu biết của bác, nhưng nếu không có sự phản chiến của bác vừa rồi thì em tin rằng nó vẫn có ý nghĩa với cô em chúng ta.
    Em thật sự không hiểu bác phản bác em gay gắt thế để làm gì nữa, em thấy là bác đã cố công viết một bài luận khá dài, mà đại ý trong đó chủ yếu nhắm vào sự dốt nát và thiếu kinh nghiệm của em (mà em nói thật với bác, điều đó chả ảnh hưởng gì đến em). Em đã tính không trả lời bác, nhưng nếu không trả lời, em gái em sẽ không nhận biết được điều gì nên và không nên, đó là điều em lo (chứ em không quan tâm em có phải thằng dốt nát và thiếu hiểu biết như bác nói em đâu).
    Thêm một điều này, em vẫn tôn trong bác là một người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết rộng lớn, nhưng có phải cứ cái hiểu biến đó mà áp dụng cho tất cả mọi người được không hả bác. em kể bác nghe chuyện này: Ngày xưa một ông vua bắt được một con chim quý, vưa đưa về cung, mở tiệc khoản đãi chim, nấu món ngon vật lạ cho chim ăn, sai tấu nhạu cung đình cho chim nghe. Ba ngày sau con chim quý lăn ra chết. Nó chết vì vua chăm chim bằng phương pháp chăm người, trong khi chim cần bay nhảy, cần ăn sâu bọ, thì vưa thiết nó ăn bào ngư, trong khi chim chỉ cần nghe tiếng người đã sợ bay mất, thì vua tấu nhạc ầm ĩ cho nó nghe, làm sao mà nó không chết cho được.
    P/S: em không tranh cãi với bác nữa, bác thích cãi thì tìm người khác giúp em, em không hầu bác mãi được.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 23/04/2008
  3. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ng đã cm
    A cong050 và a theInvincible đừng cãi nhau nữa. hai ng đều tốt muốn giúp đỡ e cả mà
    E cũng chẳng hiểu e đang nghĩ j nữa. Rất nhiều ng đã khuyên e như thế rồi. Đọc thấy anhtrai76 nói e như vậy có lẽ đúng. E k hiểu trong chuyện tc sao mình lại nhu nhược và yếu đuối như thế. Khác hẳn với cái vẻ bề ngoài.
    Thật sự h e rất hoang mang, rối bời. Đây là lần đầu tiên có nhiều ng góp i giúp e như vậy. Có lẽ cũng giúp e hiểu ra và giải toả đc nhiều điều. Ít nhất là cái tâm trang mà suốt 4 tháng nay e mang theo, nặng nề và thật mệt mỏi
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông mà không dám nói lời chia tay, lần lữa cả năm trời, anh nghĩ em nên mừng mới đúng em gái ạ.
  5. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E rất cám ơn những lời động viên của a. Hix!! thực ra e cảm thấy khi k y thì nên nói thẳng ra. Để ng ta đau 1 lần nhưg chấp nhận sự thật. Còn hơn là dai dẳng và kéo dài. Thời gian qua và cho đến bh, e chịu đựng cảm giác đó. Quả thật nó rất đáng sợ. Nhiều lúc e nghĩ mình đã bình tâm nhưg chỉ đc 1 thời gian, ng đó liên lạc hỏi thăm là lại đảo lộn tất cả. Cảm giác như 1 vết thương, cứ liền lại 1 chút lại bị khoét sâu thêm 1 chút. Thật kinh khủng
  6. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Cong50 không buông súng nhanh thế , lâu lâu phải có cuộc luận chiến cho cái box này nó xôm ! Mà luận mãi ko ra câu chuyện đồng chí Cong50 kể có gì liên hệ với gã Invincible hay với chuyện của topic này ! Vui mồm tí cho đỡ buồn
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tính logic Invincible nói đúng,bác ý muốn giải quyết tất cả các xung đột ,những câu tự chất vấn trong đầu của bạn chủ topic để chủ topic cảm thấy thanh thản hơn,bác Công muốn tự làm vợi nỗi buồn của chị gái bằng suy nghĩ tích cực,chẳng ai muốn tranh luận cả,nhưng do xung đột về câu chữ và cách thức nhưng tựu chung vẫn muốn làm cho chủ tipic Quên người kia đi.Quên thôi,đơn giản chỉ là quên:
    Hãy nhẹ nhàng và thoải mái với cuộc sống,cuộc sống sẽ đối xử lại với ta lại tương tự
    Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống,
    đừng cố gắng trở thành một con người thành công hay hạnh phúc,
    tốt hơn hãy trở thành người có giá trị.
    -Albert Eistein.
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    P/s:Nếu các bác có thời gian để chửi về những tình huống "Tình hay lý gian " hay Sở Khanh rõ ràng thì em sẽ mở riêng cho các bác một topic để tranh luận bày tỏ ý kiến,không nên post ở đây vì nó động chạm đến cá nhân
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi. Đề nghị đồng chí Công không buông súng. Chắc đồng chí cũng biết người ta vừa viết bài vừa hạ thấp tư cách nick của đồng chí. Trên thực tế, đ/c không mất một xu nào, nhưng tự dưng đ/c ỉu xìu xìu sau khi bị người ta nói té tát vào mặt.
    Nếu đồng chí đuối lý thì đồng chí nên bảo '' Vâng, chí phở chí phở bác nói đúng quá.".
    Nếu đồng chí có quan điểm riêng, có cách nhìn nhận và trải nghiệm riêng, đề nghị đồng chí bày tỏ và phản biện.
  10. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    mình thì hok thích người hok rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm mà lập lờ thì , con gái hay mềm lòng mà, bỏ thì thương vương thì tội, any way, cứng rắn lên nha

Chia sẻ trang này