1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flatnot, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phản biện gì bây giờ hả cậu, trên đời này hàng trăm người, có hàng trăm cách sống khác nhau, mỗi người đều có lý tưởng riêng, đâu thể nói anh sai và tôi đúng, mà chỉ có thể nói anh không giống tôi, cách nghĩ về cuộc sống của anh không giống tôi. Vì thế gian đã giao mỗi người một nhiệm vụ rồi, đã không ai sai, thì còn gì tranh cãi nữa.
    Con ngưa một ngày có thể chay trăm dặm, con mèo thì biết bắt chuột. Một hôm đồng cỏ khô trụi, ngưa hết thức ăn, mèo nói, anh đói rồi, sao không làm giống tôi, bắt chuột mà ăn đi. Cách tìm thức ăn của mèo đối với mèo là không sai, nhưng nói ngưa đi bắt chuột thì làm sao ngưa hết đói. Vậy mèo đúng hay ngựa đúng. Có cần phải tranh cãi nữa không.
    Em gái này cũng thế, cách em thoát khỏi chuyện này là cách em xác định em sẽ đi theo con đường nào, nếu em muốn để hận thù theo em suốt đời cũng được, em sẽ sống theo cách đó, làm sao nói em sai được vì em có quyền thù hận người gây đau khổ cho mình, nhưng điều đó có giúp gì cho trái tim em không, hay là càng thù hận càng đau lòng, càng tìm thấy sự xấu xa của người ta thì em lại càng cảm thấy sự tệ hại của bản thân hơn. Vậy tại sao lại không để cho em nó xem mọi chuyện thật nhẹ nhàng, để em nó vẫn có quyền nhớ về người ta nhưng chỉ là nhớ những kỷ niệm đẹp.
    Tớ nói thế vì tớ đã từng sống trong thù hận, dằn vặt khổ sở với nó, mỗi lần tìm ra được sự xấu xa của đối phương, thì sự thù hận lại càng làm tớ đau đớn. Nhưng sau này, khi nghi về người ta như một hình ảnh đẹp đã qua của đời mình, tớ thấy mình nhẹ nhàng hơn, sống dễ dàng hơn nhiều.
    Cho nên, đừng nói tớ tranh luận, về bất cứ điều gì, tớ sẽ nói với cậu, anh ấy đúng (vì thật sự anh ấy không hề sai), nhưng nếu nói tớ sai, tớ sẽ nói đó là con đường tớ chọn.
  2. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Túc hạ Cong50 có quan điểm khá hay , biển không tranh cao thấp với núi đồi nên rộng ! Còn thôi cứ để em gái kia hỉ nộ ái ố cho đủ vị đời rồi tự ngộ ra đường đi , ấy là trưởng thành vậy !
  3. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Người ta chẳng thể níu giữ được những gì không còn là của mình.
    Nhìn thẳng vào sự thật. Chấp nhận từ bỏ !
    Sẽ đau và nhiều nước mắt.
    Nhưng đau một lần rồi thôi!

  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Anh cong050 viết hay lại chí lý, chí tình thật.
    Em chủ topic nên hiểu là anh ta đã hết yêu em từ lúc nói xa nhau kia. Chẳng ai đang yêu đương mặn nồng lại đi nói thế cả. Cuộc đời còn dài, còn nhiều thứ nữa, ko biết thời gian có đủ giúp em xoa dịu nỗi đau ko nhưng phía trước còn nhiều thứ đợi em. Cố quên để lại vui em nhé.
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có người mới từ trước khi 2 bạn tạm xa nhau. Bạn có hiểu điều đó không hay cố tình không hiểu. Trong trường hợp nay, mình khuyên bạn nên quên người ấy đi và đi tìm một tình yêu mới cho mình.
    Bạn níu kéo một trái tim đã thay đổi cũng vô ích.
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ng đó làm tất cả cho mình, quan tâm, chăm sóc mình, yêu thương và che chở cho mình, mình như 1 đứa trẻ con lúc nào cũng muốn có ng đó bên cạnh.
    Đọc đoạn này mình có thể hiểu được những hành động và cảm xúc của bạn.
    Đúng là khi người ta đang được hoặc đã từng được yêu như thế sẽ thấy mọi thứ thật rực rỡ và tình yêu thật diệu kỳ. Và khi phải chia tay sẽ thấy ko đành lòng, sẽ luôn hỏi TẠI SAO? ANH ẤY LÀM VẬY LÀ SAO? MÌNH ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO? ANH ẤY CHỈ THỬ THÁCH MÌNH THÔI ĐÚNG KO? CÓ LẼ CHỈ LÀ KHOẢNG THỜI GIAN KIỂM NGHIỆM THÔI? tất cả với ý nghĩ là vẫn tin vẫn hy vọng vẫn mong chờ rằng sự thật này là ko phải.
    Mình đã trả qua thời kỳ như của bạn, và mình cũng vật vã cũng níu kéo cũng hy vọng rằng CHÚNG TA CHỈ XA NHAU TRONG MỘT GIÂY PHÚT NÀY THÔI RỒI ANH SẼ LẠI VỀ BÊN EM PHẢI KO? cái suy nghĩ đó đến giờ phút này, ngay cả lúc viết những dòng này với bạn mình cũng vẫn nghĩ đến.
    NHƯNG mình đã ko còn khắc khoải nữa, và từng đêm mình đã nghĩ thế này. Nếu giờ anh ấy quay lại (đã xa nhau được thời gian lâu rồi) thì mình còn yêu và nguyên vẹn tình yêu với anh ấy ko? mình liệu còn có thể yêu như lúc này khi mình đang muốn được ôm anh ấy vào lòng ko?
    Câu trả lời là KHÔNG . đúng là tình chỉ đẹp khi tình dang dở, cái gì mất đi là quý giá.
    Hãy tin vào mình bạn nhé,cơn mưa nào cũng qua sẽ cuốn trôi hết cát bụi. Hãy tin là khi người ta dời xa mình tức là đó không phải là người đàn ông thực sự của đời mình, hãy tin là bạn xứng đáng được hạnh phúc dù anh ấy đã từng là hạnh phúc của bạn và khi anh ấy ra đi là lúc bạn cảm thấy hạnh phúc cũng dời bỏ mình. Nhưng hãy sống cuộc sống của mình đó mới theo bạn suốt cuộc đời.
    Được technician_alone sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 24/04/2008
  7. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc những cm của mọi ng e cũng đã hiểu ra nhiều điều. Tỉnh táo để suy xét lại nhiều điều. Quả thật vì quá tin, nên khi điều đó k đc như mình mong muốn thì bản thân cảm thấy khó có thể chấp nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sự giả dối vẫn là sự giả dối. Có lẽ nếu k đến kết cục ngày hnay, nếu k có những hành động đó... bản thân e chưa chắc đã nhận ra ng ta đã thay đổi, chưa chắc đã chịu chấp nhận. Nhưng h e chấp nhận rồi ạh. E chấp nhận rằng ng e y k còn tồn tại. Đó chỉ còn là con ng trong quá khứ
    Suy xét lại thời gian qua, e đã đắm chìm và mê muội quá nhiều. Để rồi h hiểu ra ng ta đã có ng y đến 4 tháng rồi, còn bản thân mình thì cứ tự huyễn hoặc mình. Đã đến lúc nên nhìn tgiới, mở rộng lòng và tiếp nhận những ng xung quanh.
    Dù sao con trai cũng thật quá tham lam. Và nếu a có đọc đc những dòng này thì a nói đúng : A cũng chỉ như bao thằng con trai khác mà thôi.....
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Thằng đểu thế, tự biện hộ cho mình.
    Giống như có thằng nào nói rằng a đi chơi **** giống như nhìu thằng khác thui
  9. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0


    E rất cám ơn những lời động viên của a. Hix!! thực ra e cảm thấy khi k y thì nên nói thẳng ra. Để ng ta đau 1 lần nhưg chấp nhận sự thật. Còn hơn là dai dẳng và kéo dài. Thời gian qua và cho đến bh, e chịu đựng cảm giác đó. Quả thật nó rất đáng sợ. Nhiều lúc e nghĩ mình đã bình tâm nhưg chỉ đc 1 thời gian, ng đó liên lạc hỏi thăm là lại đảo lộn tất cả. Cảm giác như 1 vết thương, cứ liền lại 1 chút lại bị khoét sâu thêm 1 chút. Thật kinh khủng
    [/quote]
    Bác ơi nghe lời nói chia tay thẳng thắn sẽ gây sốc và đau khổ lắm đấy,nhất là người nặng tình như bác thì ko biết có chịu được ko??thế nên khối cô mới quẫn quá mà nghĩ dại..tự vẫn..
    Đôi khi sự chia tay ko rõ ràng lại là tốt hơn??rồi thời gian sẽ hàn gắn vết thương,bác hãy đi chơi nhiều với bạn bè,gặp gỡ nhiều người mới,hoặc vùi đầu vào công việc,học tập...để quên đi,đừng nghĩ ngợi nhiều nữa..
    Có 1 điều mình ko hiểu,tại sao người yêu bác(nói thật là đã muốn giãn ra rồi)lại cứ nói còn yêu bác???nghe mà ko ngửi đc...hắn đúng là chẳng ra j...
    Có 1 điều sai lầm của bác nữa đó là đồng ý để 2 người xa nhau 1 khoảng thời gian...khi người con trai đã nói như thế là họ đã chán nản,tình yêu đã hết...tất cả chỉ là nguỵ biện...thời gian cách xa chỉ làm xoá mờ tình yêu thêm mà thôi
    Chúc bác mạnh mẽ để quên đi mọi đau buồn,để tìm đc người đàn ông tốt hơn.."cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra,người ta thường tiếc nuối cánh cửa đã đóng lại mà ko để ý có cánh cửa khác đã mở ra rồi"...
  10. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình nghĩ t y k dễ hết như vậy đối với ng thực lòng. Nếu thực sự y thì xa nữa vẫn có thể chờ đợi nhau đc mà. Cái chính là bản thân con ng thôi. Khi mình làm như thế, điều mình hy vọng là ng đó có thể thoải mái, giảm stress cviệc và 2 ng có 1 khoảng sống, 1 khoảng cách để có thể nhớ nhau.

Chia sẻ trang này