1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flatnot, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Ko j có thể níu kéo nếu người ta muốn ra đi.Hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp và bắt đầu lại cuộc sống.
  2. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Chú đấy mà đọc được những dòng này thì đúng là chạy mất cả dép ý chứ. Vì thế a khuyên e thật lòng là bỏ nó đi, đừng luyến tiếc gì cả E xác định được như thế này là ổn rồi, cuộc đời vẫn đẹp mà
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Haha!! đúng là cười ra nước mắt.
    Giá như... chưa bh y. Giá như... có 1 ng thật lòng...
    Liệu có thể k từ bỏ khi ng mình y ngày ngày đi ôm e khác, mà chỉ mới xa mình 1 time ngắn.
    Chạy mất dép ư??? ừhm! đúng rồi. Cho đến h phút này vẫn là lỗi của cô gái. Ai bảo y? Ai bảo tin? Ai bảo mù quắng? Ai bảo hết mình? Ai bảo....
    Căng thẳng mệt mỏi, đọc tnày còn chán hơn.
    Ừhm! có ng đang vui. Haha!!! sao k dám là chính mình? Sao phải thể hiện ra cái khác? Sao k thử nói xem mình nghĩ j, mà cứ phải thể hiện " Tại e, tại e sai mà a phải y cô ấy " Nực cười....
  4. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Mình cũng đang ở trong hoàn cảnh giống hệt bạn. Các bác trên này cũng khuyên mình quên anh ta đi và mở ra các mối quan hệ mới. Mình cũng đang cố gắng làm điều đó, nhưng nó thật sự quá khó với mình. Mình đã giành hết tình yêu và niềm tin cho họ. Khi anh ý nói chia tay mình trống rỗng vô cùng, như người bị mất định hướng ấy, chả biết mình đang làm gì nữa.
    Có lẽ mình và bạn nên nghĩ là người đó không phải của mình, khi họ không còn yêu mình nữa thì có lấy nhau mình cũng không được sống trong hạnh phúc. Mình đang cố gắng nghĩ như vậy đấy.
    Chúc bạn luôn vui.
  5. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Không muốn chia tay cũng không được .Chú kia chén xong muốn lượn rồi
  6. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khó cũng cố lên b nhé! Thực ra muốn cho mình 1 lí do quên rất dễ. Nhưng cái chính cho đến h mình vẫn k làm đc là khi mình đưa ra 1 lí do mình luôn tự phản bác lại nó. Vì sao ư? Vì mình quá tin.
  7. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình và tin tuyệt đối, đó là nhược điểm lớn nhất của chúng ta. 4 tháng mình đã tự dày vò mình = 2 cái đấy. Tsự mệt mỏi lắm, b hãy sớm mở ra cơ hội cho bthân đi nhé! Đừng như mình chẳng sung sướng j đâu....
  8. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì phải có lòng tin vào người mình yêu. Trước đây mình cũng nghĩ như thế. Nên cũng đã dằn vặt, day dứt nhiều lắm khi lòng tin của mình bị sứt mẻ. Nhưng rồi cũng nhận ra rằng, trong cuộc sống, ko có gì là tuyệt đối, ko có tình yêu tuyệt đối và ko có lòng tin tuyệt đối.
    Bạn chủ topic cố gắng mạnh mẽ vượt qua quãng thời gian khó khăn này, dù nhiều người khuyên thế này thế khác nhưng mình biết thật sự khó. Chuyện tình cảm ko fải mình muốn bỏ là bỏ, mình muốn quên là quên. Chúc bạn may mắn
  9. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu yêu thêm 1 lần nữa, bạn có muốn mình sẽ yêu hết mình nữa không? Mình nhớ đã từng nói với 1 đứa bạn, nếu có yêu nữa mình sẽ yêu bằng "1 cái đầu rất lạnh". Một mối tình ngây dại thế là quá đủ rồi, riết rồi thấy bản thân cứ như là con búp bê ... bị hỏng
    Dạo này mình hay mở bài Giới hạn nào cho chúng ta của bác Đàm. Nghĩ chứ đến khi nào mình mới được lạc quan như bác ấy?
    Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
    Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
    Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng
    Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
    Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc
    Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
    Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
    Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!

    Mình không có gì để khuyên bạn, chỉ có thể cùng bạn chia sẻ cảm giác sau 1 cuộc tình. Mà nó cũng từ từ quen dần phải không? Mình nghĩ thế nào cũng có lúc bạn tự nhiên ngẫm lại những đau khổ trải qua thấy mình đã bỏ ra quá nhiều thời gian, rồi giật mình phát hiện... ta đã ế
    Thôi thì chúc bạn may mắn tìm được 1 người tốt và có 1 happy ending
  10. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vàng1: Mình cũng có suy nghĩ giống bạn. Ngây thơ thế là đủ rồi. Tương lai k biết ntn, nhưg hiện tại mình k tin tưởng quá nhiều vào ty nứa. Cũng k tin trên đời này có lời hứa vĩnh cửu, t y toàn màu hồng, và lòng tin tuyệt đối.
    Vàng 2: Không đến mức đó, mình nghĩ mình có đủ thời gian và đk để yêu 1 ng khác, nhưg trong khoảng thời gian này, thực sự mình k có lòng tin vào ty.
    P/S: B thử nghe bài " hết y" xem. Mình thích nhất đoạn đầu:
    Chẳng ai muốn biết ty của mình sẽ kết thúc ntn, trong hoàn cảnh nào. Nhưng cuộc sống vốn không có giá tri tuyệt đối, và ty cũng vậy thôi......

Chia sẻ trang này