1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flatnot, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có ý nghĩ giống bạn flatnot ở phần cuối, nhưng có lẽ nên suy nghĩ theo phần mình đánh dấu ở trên của bạn Lylya4. Có lẽ bây giờ chúng ta nên cố gắng gạt bỏ chủ đề tình yêu ra khỏi đầu, nó đã lấy đi quá nhiều thời gian, sức lực và niềm tin của chúng ta vào đó. Nếu chúng ta cứ nghĩ đến nó chúng ta sẽ buồn chán và ảnh hưởng đến những thứ còn lại. Cuộc sống còn nhièu thứ quan trọng hơn nhiều. Bạn cứ nghĩ rằng mình sẽ phải phấn đấu để trở thành người tốt hơn, khi đó sẽ có nhiều người tốt hơn người yêu cũ, và anh ý sẽ phải hối hận vì sự quyết định của anh ấy, nếu mình suy nghĩ nhiều sẽ trở nên xấu xí, mất hết tất cả, lúc đó ông người yêu cũ tha hồ ngồi cười khẩy mình.
    Và bạn thấy đấy, không phải chỉ có mình bạn, ngoài ra còn có mình, Lylya4 và nhiều bạn gái khác cũng có hoàn cảnh giống nhau. Và rồi mọi người cũng đứng dậy được và có cuộc sống hạnh phúc.
    Nào cùng cố lên bạn
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mất đi tình yêu với con gái là cả một nỗi đau ko dễ quên, nhưng đừng mất niềm tin vào tình yêu bạn à, đừng dùng cái đầu lạnh để yêu. Sau khi để mất tình yêu tớ cũng từng giống như bạn hay bạn LyLa. Thật lòng chẳng còn đủ nhiệt tình để có thể tin và yêu như lúc đầu. Nhưng nghĩ cho kỹ thì ko thể trách ai được cả. Tình yêu là sự hoà hợp, chia sẻ và đem đến hạnh phúc cho nhau. Khi một trong hai người ko tìm thấy sự hoà hợp, hạnh phúc bên người kia nữa thì chia tay vẫn là tốt nhất. Chỉ là cách chia tay của anh này làm nỗi đau của bạn thêm dai dẳng mà thôi. Rút kinh nghiệm lần sau để hiểu rõ vấn đề hơn bạn à. Dành thời cho những việc mà bạn yêu thích rồi mọi chuyện sẽ ổn bạn à.
  3. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại muốn khóc nhỉ? Đã k còn là gì sao phải làm nhau tổn thương thế? Lâu lắm rồi k khóc, h lại muốn khóc. Liệu mình có đáng ghét đến mức bị nói như thế k?
  4. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình lại ngốc. Cứ nghĩ lí trí đã đủ tỉnh táo để chi phối tc. Nhưg gặp lại, lí trí cũng chẳng còn. Biết ng ta đã thay đổi, nhìn thấy hẳn sự thay đổi. Không còn là ng ta trc đây, k còn y mình nữa. Vậy mà, khi ôm ng ta... cái cảm giác của 1 năm trc lại về. Cái cảm giác về con ng trc đây lại về. Để rồi làm những việc ngốc ngếch. mong trong 1 ngày thôi, ngày cuối cùng... e đc là e của 1 năm trc. Ngốc quá, ng ta khác rồi. Dù mình có muốn....Chẳng hiểu sao nữa... sao lại ôm mình, sao lại để mình có cái cảm giác đó? Để rồi mình lại có lỗi với 1` ng. Để 1 ng lại phải lo lắng cho mình. Cả đêm gọi đến mấy chục cuộc đt, nhắn thật nhiều tin xin mình trả lời, sợ mình giận Tự nhiên thấy mình đáng ghét kinh khủng. Rồi h lại quyết định nhận lời 1 ng. không biết mình làm vậy có đúng k nữa Mình sao thế nhỉ....???
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ phải trả giá vì những việc làm của mình, Thế thôi .
    Biết mình sai mà vẫn làm thì kết cục mình bít rùi mà.
    Chúc mình sáng suốt và có những hành động dứt khoát !!!
  6. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng, dù giờ tnào. Mình cũng sẽ k gặp lại ng đó nữa Tc thật khó để điều khiển. Mình sai, rất sai...
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ng mới của bác xoắn quá nhở, khổ thân !
    Đừng đợi tới khi ng mới hết kiên nhẫn và bye bác thì bác chẳng còn gì đâu. Nâng niu những cái mình có đi
  8. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, giờ mình có đến 2 ng quan tâm. Nhưng cho đến giờ phút này, mình chẳng biết mình có tc với ai Mình cũng chẳng muốn làm ai đau lòng cả.
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ là bác chưa có tc với ai nhưng lại sợ từ chối sẽ làm ng khác bùn, thế thì mỗi ng chúng ta đều có rất nhìu lover đấy bác ạ. Ko từ chối ai mà.
    Thôi còn công việc, học tập, vui chơi nữa mà. TY sẽ đến, còn nhìu việc khác để làm chứ
  10. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình sao thế??? đầu óc thật lộn xộn
    Điên mất, cái cảm giác khó chịu quá. Có lẽ nên xa tất cả, nên chấm dứt tất cả. Nếu cứ tnày, cứ ol, cứ nhìn, cứ đau lòng tnày. Sao hnay lại chẳng ai có thể bên cạnh nhỉ Giá như có 1 ng để nói... Mình lại sai rồi....

    [nick]
    Được flatnot sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 01/05/2008

Chia sẻ trang này