1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi flatnot, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình yếu đuối, mình như nhược, mình ghét chính mình. Mình k giỏi, k làm đc như mình nói, mình ngốc... Mình k biết nghe lời. Mình đau lòng, h lại muốn làm 1 ng tốt với mình đau lòng. Mình có đúng k?
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hok lên dằn vặn mình như thế quá bạn à. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Cố lên cố lên
  3. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Thật bình tĩnh nhé bạn chủ Topic. Trong thời gian này bạn chưa nên nhận lời ai vội, nếu chưa thật sự hoàn toàn dành cho ng ta. Tất cả những điều vội vàng đều không tốt mà. Hãy thật tỉnh táo nhé.
  4. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao phải thế? sao k thể tiếp nhận 1 ng rất tốt với mình. Cuộc sống k có j tuyệt đối cả. Con ng ta khi bị đau 1 lần, sẽ k ngu ngốc để mình đau lần thứ hai đâu bạn ạh. Có thể hqua tôi suy nghĩ = tc, nhưng hnay tôi hành động = lí trí....
  5. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh!! ng con trai tôi y nói có thể y 1 cô gái vì cô ấy rất tốt với a ta. Vậy thì sao tôi k thể y 1 ng con trai vì a ấy rất tốt với tôi? Quá khứ của tôi là ng ấy, quá khứ đã kết thúc từ hqua rồi. Và hnay, bh, ngày mai và sau này nữa mới thức sự là tương lai của tôi.
  6. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thực ra e muốn hỏi: Khi ôm e a có thấy có lỗi với ng a nói là a y k?
    Thực ra e muốn hỏi: Có phải a sợ trả lời tn của e hqua k?
    Thôi! closed
  7. 07070707

    07070707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chủ Topic đã tìm được con đường đi của mình
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước đọc văn của cô ẻm chán ***àng ..hôm nay có lẽ khá hơn rồi nhỉ .Theo anh thì cô nên thử thách một thời gian xem thế nào chứ con gái mà gật đầu nhanh mất giá lắm.Ai yêu đương thật lòng thì thời gian nó dek là cái j cả
  9. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại lúc thất tình văn nó hay hơn bt a ạh. A yên tâm, hiện trạng giờ của e là : im lặng và quan sát. Ngốc 1 lần rồi, k để lần 2 nữa
    Hix!! bảo close mà vẫn mà lên hóng. Cám ơn mọi ng đã luôn an ủi, động viên e nhé
  10. khoizerg

    khoizerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Tôi cũng vừa mới yêu, chia tay, đã và đang cố quên người đó. Tôi cũng thấy phát chán ốm lên vì sao khi yêu người ta cứ phải làm khổ nhau, làm cho tất cả cùng bị thương và thất vọng. Tôi cũng không dám tin rằng sau này mình có thể tìm được một người tạo ra được cảm xúc giống như vậy nữa

Chia sẻ trang này