tôi và em yêu nhau gần 2 năm rùi. tôi va em môi người 1 tỉnh thế mà . hôm 1 tháng 5 vừa rùi đẫn em về quê.bố mẹ không đồng ý tôi yêu em. ôi cuộc đời chớ chêu.
người bế tắc là bố mẹ bạn mới đúng.vì các cụ đang đối diện với nguy cơ mất con nhưng mà khuyên chân thành nên tìm hiểu và suy xét kĩ vì sao 2 cụ phản đối. người lớn đôi khi nhìn thấy được những thứ mà mình không lường trước được đâu.
cuối tuần này em về quê đàm phán với các cụ xem thế nào trước mắt thì các cụ chê xấu và xa. không biết còn lý do gi nữa không mà các cụ phản đối kịch liệt lắm em thì sn 87 người iu 89 theo tuổi thì cũng hợp. không xung khắc. hi vong là không bị phản đối kich liệt