1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẾ TẮCCCCCCCCCCCCCC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BẾ TẮCCCCCCCCCCCCCC

    tạo hoá ban tặng cho ngwời đàn ông người phụ nữ, và ban tặng cho ngwời phụ nữ người đàn ông. Và điều kỳ diệu hơn là ban tặng tình yêu cho họ, cuộc sống sẽ ra sao nếu không có tình yêu???
    Sẽ thật lạnh lẽo, cô đơn, trống trải...vậy mà, một đứa biết yêu như tớ, luôn muốn hoàn thiện mình để được yêu và yêu lại không có được tình yêu giống như mọi người. Tớ cũng đã từng yêu, yêu đến quen bản thân mình, nhưng đã mối tình đó đã chấm dứt từ 3 năm nay, trái tim tớ đã đóng băng , có gặp và có tình cảm với ngi này người kia, nhưng tất cả những cảm xúc đó đều ko đủ mạnh để tiến tới một kết thúc tốt đẹp, cứ gặp gỡ hẹn hò sau vài tháng là tớ chán, chán đến không muốn gặp nữa...hình như tớ bị làm sao rồi mọi người ạ. Tớ bị mọi người giục lấy chống rồi, nhưng tớ lại ko dám yêu ai, không ai đủ hấp dẫn để khiến cho tớ đủ can đảm make love với họ. Nếu cứ thế này thì tớ chết mất, tớ cô đơn khủng khiếp nhưng lại ko dám nhận lời ai, tớ cần một tình yêu, một tình yêu đích thực chứ không phải một ngwời để lấy về làm chồng. .
    va xin noi them laf moi truong lam viec cua to duoc giao luu va tiep xuc nhiue, duoc di trong nuoc va nuoc ngoai, chứ tớ ko phải là người khép mình. Nhưng những tình cảm cũ luôn ám ảnh tớ, tớ ko sao dứt ra được, tớ ao ước mình có thể yêu như ngày xưa...huhu
    Dạo này tớ bi quan chan nản và bế tắc, tớ thấy mình vô dụng quá, tớ làm cho mọi người buồn và lo lắng, nhưng không ai hiểu là tớ cần tình yêu, rất cần, chứ không phải một anh chàng chỉ làm cho bố mẹ vui lòng.
    ôi, cuộc đời thật bất công với tớ, tớ chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới này cho xong hét chuyện, sẽ chẳng phải đấu đá, chẳng phải suy nghĩ gì cả.
  2. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Theo như em nói thì em đã từng yêu và được yêu, nhưng tình cảm đó đã kết thúc 3 năm nay.
    Anh không rõ mối quan hệ đó kết thúc như thế nào, nhưng theo cảm nhận của anh thì em đã bị tổn thương trong mối quan hệ đó và vết thương đó chưa được giải phẫu xong.
    Giờ khi gặp lại một người đàn ông khác là vết thương lòng lại bị mở ra và làm em lo sợ.
    Nếu việc này cứ tiếp diễn, em có nguy cơ sống độc thân suốt đời.
    Vấn đề là em phải kể chi tiết mối quan hệ cũ ra cho mọi người cùng nghe. Bắt đầu như thế nào, diễn tiến ra sao, và quan trọng nhất là nó kết thúc vì lý do gì.
    Để bắt đầu được mối quan hệ mới, em phải giải tỏa hết những vấn đề của mối quan hệ cũ.


    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.
    www.onlinebooking.com.vn
    Quảng cáo chuyên nghiệp - Professional advertising

  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Đúng là chưa gặp mình
  4. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khuyên bạn sao, vì tâm trạng tớ cũng đang như thế. Tưởng xung quanh mình có nhiều sự lựa chọn mà lại ko đủ cảm xúc để chọn ai cả. Cứ gặm nhấm quá khứ. Có lẽ năm mới rồi nên thay đổi đi. Chúc sớm tìm đựơc TY
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 kiểu con gái khá phổ biết hiện nay: Không xinh, không xấu; Cũng đứng tuổi rồi; có công việc ổn định và thu nhập khá; gia đình gia giáo.
    Nói thật, người như chủ topic mình cũng gặp 1,2 người rồi. Nhiều lúc thấy cô ấy cái gì cũng tốt cả, chỉ mỗi tội xấu quá, đếch thể nào yêu nổi.
    Với chủ topic cũng không ngoại lệ nhé. Chính vì chủ topic thấy mình không đến nỗi nào nên nhiều lúc cũng hơi đặt tiêu chuẩn cao quá (cái này người ta gọi là cành cao hay kiều kỳ gì đó)
    Một điểm rất quan trọng nữa là: Chủ topic phải hiểu, tình yêu ở mỗi lứa tuổi sẽ khác nhau: (xét chung nhé)
    -Tình yêu ở lứa tuổi học trò: thì nó hồn nhiên, thưởng là cầm tay cầm chân, kiss ..
    - Tình yêu sinh viên thì nó ở mức độ cao hơn 1 chút tức là xxx
    - Tình yêu đi làm thì nó cao hơn 1 chút, đậm chất tính toán hơn.
    Nhưng chủ topic không hiểu điều đó, cứ muốn tình yêu của mình phải như trong quá khứ cơ, phải như hàn quốc hàn xẻng cơ. ( Nhưng mình hỏi bọn hàn quốc là ngoài đời bọn mày có thế ko thì bọn nó bảo khác hẳn, đúng là phim toàn mị dân).
    Một điểm đáng lưu ý nữa là: Giờ còn đầy nhưng cậu trai như chủ topic nói, nhưng nó cũng chẳng thèm loại gái như chủ topic đâu (hơi phủ phàng nhưng là sự thật). Bởi nó giỏi, có điều kiện, bề ngoài ko đến nỗi, thì nó phải đi kiếm mấy em sinh viên trẻ trẻ mà yêu. Bám vào mấy cô 24-25 thì chết à. Những cô 24-25 dành cho mấy ông trên 32-33 nhé
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, một thầy giáo của mình nói: "Mỗi con người là một khối cô đơn khổng lồ. Người ta luôn khát khao giao cảm với đời, nhưng cuối cùng thì họ vẫn mãi mãi trở về với khối cô đơn khổng lồ ấy của mình mà thôi".
    Mỗi con người là một khối cô đơn khổng lồ! Vốn dĩ đã là như vậy đấy, buồn chưa???
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng về mối tình đầu sâu sắc quá, càng có tuổi sẽ càng khó yêu, suy từ trungmabu tớ ra . thế nên bi giờ mình đang tìm được rồi, quyết tâm phải được mới được .
    @chủ topíc: cái nì khó à nha, cái này là bệnh về "tư tưởng" chỉ có bạn giải phóng cho bạn được thôi. cố lên, hãy thử chấp nhận 1 người xem sao
  8. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hay
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    em cho anh cái số điện thoại, anh sẽ giúp em tìm lại cảm giác yêu như thưở ban đầu ngay. anh lớn tuổi nhé (đủ độ chín chắn) vẫn còn là sinh viên ( đủ lãng mạng) có đi làm, thu nhập ổn ( đủ ổn định)
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên thì không sao nhưng cái đoạn này ....
    Không nói cũng ko ai bảo là không hiểu rõ đâu. Có phải đàn ông chú nào cũng nghĩ thế đâu . Nhiều chú siêu thông minh hơn nhiều
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 31/01/2009

Chia sẻ trang này