1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẾ TẮCCCCCCCCCCCCCC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  2. dmy

    dmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của chủ topic cũng giống chuyện của mình. Mình cũng không mở lòng trong suốt 2 năm qua, mặc dù trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người theo đuổi mình, thậm chí đến thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục chờ đợi mình. Người đó đã từng nhắn tin nói với mình rằng "Trái tim em để đâu mất rồi?".......Nhưng mình vẫn cứ dửng dưng.
    Mình cũng thuộc tip hay chóng chán. Chỉ quen được một thời gian rồi mình chán, và hờ hững họ luôn.............Mình thấy trạng thái tình cảm của mình lên xuống rất nhanh, đôi khi khó kiểm soát, và mình thấy điều này rất nguy hiểm..........Nhiều lúc mình nghĩ, sở dĩ mình hay chóng chán như vậy, có lẽ là do chưa gặp được người làm mình yêu thật sự chăng???.............Hiện giờ mình vẫn gặp gỡ và đi chơi với một số người (nếu mình có hứng đi), nhưng đôi khi trở về nhà, mình cảm thấy rất cô đơn, nhiều lúc tắt đèn, nằm cả đêm nghe nhạc mà không ngủ. Có lẽ mình đã quen với bóng đêm, quen với sự cô đơn và cuộc sống một mình...............
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó gọi là hội chứng Lười Yêu của 8x đây mà
    Nói thật với các chị chứ các chị mà cứ giữ khư khư cái quá khứ đã làm các chị đau khổ thế thì giải pháp cho các chị là sau này đi xin con nuôi mà nuôi cho đơ buồn chứ chẳng có thể yêu đc ai nữa đâu
    Giờ các chị cứ cố mà mở lòng ra cho các anh có cơ hội.Tiêu chuẩn thì đừng có cao quá kẻo trèo cao thì ngã đau.Ở đời chả có ai là hoàn hảo cả.
    Nhớ lại hồi trc tớ cug yêu 1 Cáo đại loại thế này.Lúc đầu thì yêu nhau hết mình.Bỗng tự dưng em ý bảo chán,rồi chấm dứt không lý do.Về sau hỏi lại thì em ý bảo là cứ yêu vào là thấy chán tất cả,rồi thì chiều cũng không thích mà không chiều thì cũng không thích.Cứ chán thì bỏ thôi. CHả hiểu thể loại thế này thì có thằng nào nó yêu nổi không.CHứ m thì chạy k0 dám ngoảnh mặt
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 31/01/2009
  4. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hix, có khi nào, e cũng rơi vào tình cảnh như các chị ko? E 23t, và đang ngấp ngé tình trạng ấy đây
    Bỗng sau 2-3 năm nữa, e giật mình vì mình cũng bị tình trạng như này ko các chị? hix, e nghi lắm lắm.
    Tình yêu là zì mà sao khổ thế nhỉ?
  5. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt bác này, vừa chia tay xong. Để mãi mệt lắm, cũng đã đọc nát các tôpic của các cao thủ trên này. Nhưng phải giải tán thôi
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Em này nặng tình thế nhở? Hỏi khí không phải thèg ngy cũ của em tai nạn giao thông ngẻo rồi hả?
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    em với dmy, với chủ topic có lẽ là đang bị bệnh thèm zai hoặc trầm cảm sau khi bị zai lừa thôi
    Còn cái bệnh chóng chán thì thanh niên thời đại này zai gái đều mắc bệnh đấy riêng gì em.
    trả lời cho cái vàng vàng: ko yêu anh thấy em còn khổ hơn thì phải
    có vẻ như đang tự an ủi cái tuổi 27 rồi đấy em ạ

  8. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    up = ĐÔI MẮT
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 01/02/2009
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì TY cũng chỉ là một thói quen thôi mà. Nhiều người yêu nhau mấy năm, đùng cái bỏ, 1 2 tháng sau cưới người khác. Đầy. Chị em kêu thì cứ kêu, mấy hôm nữa ra đường thấy anh thích thích, 2, 3 tháng sau lại lên đây mời anh em đi ăn cưới Đừng có lo, rồi ai cũng lấy được chồng
  10. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng hiểu tâm trạng cuả bạn này, khi mà cái tính cả thèm chóng chán, cứ bước ra bước vào hết mối quan hệ này tới mối quan hệ khác,mỗi lần bước vào hăm hở bao nhiêu, khi bước ra lại như đoàn quân thất trận trở về, chán ngán vô cùng tận.
    Nhiều lúc cũng nghĩ, chẳng lẽ trên đời này k có ai khiến mình thực sự có cảm xúc ??
    Nói vậy chứ, nó cũng là duyên số bạn ạ, có lẽ ng dành cho bạn chưa tới, thôi thì đợi cũng là 1 cái thú, có nhiều tgian cho mọi thứ khác hơn.
    Mình nghĩ mọi ng có từng ấy việc để làm trong cuộc đời, ai gặp đuợc một nửa sớm thì sẽ làm các việc khác sau, tương tự như mình cũng làm các việc khác trước, rồi bùng 1 ngày, mình gặp được ng đó
    Nghĩ vậy cho thanh thản bạn à

Chia sẻ trang này