1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẾ TẮCCCCCCCCCCCCCC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chết thật sao không giống mình chút nào vậy, lần yêu nào cũng như mới . Cái gì đã qua là cho lướt luôn, ko nên để quá khứ làm hỏng hiện tại
    @daigaionline: chú nào siêu thông minh thường mới dám lùa cáo thành tinh
    còn có kiểu điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cũng "dám" lùa cáo thành tinh
    Đa số là cứ non cho nó lành, mà non chưa chắc là xanh đâu nhá, lại chả thành tinh lõi ra rồi, chung quy là lại bì lừa
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Make love là gì vậy?
    Là tiến tới một tình yêu á?
  3. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chuyện chia tay của em cũng như bao cặp đôi khác thôi các bác ah, thằng người yêu em nó đi học xa, nó đi được một thời gian thì nó chán em đi yêu người khác, em tuy cũng buồn lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nó, em và nó đều có những hiểu biết nhất định ve csong nên vẫn rất tôn trọng nhau, nó tuy đi yêu ngwời khác nhưng vẫn quan tâm tới cuộc sống của em qua những người bạn, còn em thì sau khi chia tay đã cắt đứt mọi liên lạc với nó. Nói chung bọn em chia tay ko để lại ấn twợng j xấu cho nhau mà chỉ là vì hết yêu thôi. Hiện tại với em bây giờ nó không còn quan trọng gì nữa, nó có hạnh phúc hay bất hạnh thì em cũng ko bận tâm. cái em tiec ko phải là nó mà là những cảm xúc của em hồi đó (nhuwng cung khoong phu nhan là em có tiếc nó tý chút .
    Chứ thành thật với các bác đàn ông em gặp nhiều, tài giỏi, đẹp trai, tán gái giỏi cũng ko thiếu, nhưng số mà có tâm có đức, có lý tưởng sống và giám đấu tranh với những cái xấu của đời thì lại ko nhiều. Họ chỉ tạo cho mình cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng thiếu thực chất.
    Số mà dám đi tìm tình yêu đích thực, dám vươn tới lý tưởng sống lại hiếm.
    Nhưng mà kêu ca thế thôi, chứ dù sao em cxung là phận nữ, yêu hay ko thì vẫn phải có chồng, vẫn phải sống như bao ngi khác, chứ ssao đi lệch khỏi vongg quay cuộc sống được. Cứ nghĩ tới đoạn này là em chán ngắc ngư, chán chẳng buồn chết. TÌNH YÊU CỦA EM ƠI, ANH Ở ĐÂU ..... EM KHÔNG THẾ ĐỢI ANH ĐƯỢC NỮA RỒI, EM ĐI LẤY CHỒNG ĐÂY
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, làm cái gì mà gọi í éo thế
    PS: Em lấy chồng, may quá, thoát nạn
  5. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đọc thấy một bài viết về một thầy giáo phát biểu nhăng nhít.
    Mk, cái nền giáo dục nhăng cuội đẻ ra các vị thầy giẻ rách. Một giảng viên ĐH Thái Nguyên phun mưa: ''Kiến thức các em học đưa ra cuộc sống chỉ ứng dụng được cùng lắm 2%''. Mất thời gian giảng giải cho bé sinh viên cái sai trong ý đó, hôm nay lại đọc được cái này.
    Mỗi người sẽ là một khối cô đơn khổng lồ khi cái TÔI quá cao. Nhưng làm thế nào để biết cái TÔI quá cao:
    - Đầy những tham vọng nhận biết được và không nhận biết được.
    - Đầy những định kiến có thể thấy và chưa thể thấy (cũng từ cái THAM mà ra).
    - Luôn che đậy bằng đủ loại vỏ bọc (lại từ những định kiến mà ra).
    - Thiếu cân bằng giữa tri thức sách vở và sự cọ xát thực tiễn.
    ...
    Khi con người có cái TÔI quá cao, người ta không thể hoà với cộng đồng, biết được từng cá thể trong cộng đồng đó muốn gì và phải làm gì để hoà nhập từng cá thể và cả cộng đồng.
    Tất cả vẫn là do bản thân: được giáo dục/ tự giáo dục yếu.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Bạn nhầm, hoặc là bạn chưa bao giờ biết đến sự cô đơn. Người có cái Tôi quá cao thì đúng là khó có thể hòa nhập với cộng đồng; nhưng một người nhút nhát, thậm chí tự ti cũng khó hòa nhập, và họ cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ. Hoặc đơn giản hơn, là khi bạn có chuyện buồn, bạn không thể chia sẻ được với bất cứ ai, vậy bạn có cảm thấy cô đơn không?
    "Mỗi người là một khối cô đơn khổng lồ". Điều đó có nghĩa rằng: Con người luôn có xu hướng tìm đến sự ấm áp, chia sẻ, luôn mong muốn tìm kiếm được một nửa thật sự... Và nếu không thực hiện được mong ước đó, thì nó càng mạnh mẽ, và càng khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn mà thôi.
    Tôi nghĩ, ngay với bạn chủ topic đây, bạn ấy cũng đang cô đơn đấy, chỉ vì một lý do đơn giản và cũng rất chính đáng rằng bạn ấy không thể tìm được cảm giác yêu thương với bất cứ người con trai nào chỉ vì không thể quên được người cũ.
    "Mỗi người là một khối cô đơn khổng lồ" - điều đó có thể là nhăng nhít với bạn, nhưng lại đúng với rất nhiều người đấy, nhất là khi người ta đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời.
    Về lời của thầy giáo nào đó của ĐH Thái Nguyên, cũng không hẳn là không đúng đâu. Bản thân tôi nhận thấy, những gì tôi đã học, đã đọc có tác dụng đến suy nghĩ, lối sống của tôi nhiều hơn là trong công việc (dù công việc của tôi cũng không hẳn là trái ngành).
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    trước tiên phải bình tĩnh đã, chứ chẳng ai yêu người điên đâu, chỉ có người điên yêu thôi. nóng vội sẽ khiến người ta làm ra sự sai lầm và rắc rối.
    mối quan hệ của chị rộng, nhưng chị ko để cho nó đi sâu được. mọi thứ đều hời hợt thì tình cảm chảy vào chỗ nào ?
    nhắm 1 chàng và chị đã thử tấn công chưa ? tại sao ko nhỉ.
    nói phũ phàng thì là cưa zai. nhưng đó lại là cho mình và trái tim mình cơ hội. vậy thì hãy hẹn 1 người chị ưng ý, đi ăn, xem phim, ca nhạc ... đơn thuần chỉ là đi chơi thôi. bắt đầu từ tình bạn, đi sâu hơn vào tình cảm, vào tâm tư riêng của mỗi người để thấu hiểu, cảm thông, và sẽ có sự đồng điệu trong tâm hồn. tình yêu cũng đơn giản mà.
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, cứ theo chú này thì cái bọn tầm 27 - 28 như mình chắc cho vào bảo tàng hết!
  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chắc người post cái này tuổi còn ít nên chưa hiểu được những gì chủ topic muốn nói đâu nên đừng post linh tinh :(
    Còn nữa đọc lại cái đoạn đầu đi, nếu đã biết chủ topic "ko xinh cũng ko xấu" thì sao còn ví dụ cái đoạn dưới là đã quen 1,2 người cái gì cũng tốt mỗi tội "xấu quá" ko yêu nổi. Ko xinh ko xấu với xấu quá ko yêu nổi là 2 lĩnh vực rất khác nhau :))
  10. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lại có một bé gái thích lên giọng cãi đài.
    Cô bé sống thêm vài năm nữa, hoặc vài chục năm nữa rồi đọc lại 2 đoạn vàng vàng nhé.
    Nick ngữ văn báo chí, thì ít nhất cũng phải hiểu rõ: Văn là Người, Văn là Đời.

Chia sẻ trang này