1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẾ TẮCCCCCCCCCCCCCC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ nhiều người thế này nhỉ? tớ biết 1 người cũng như thế,
  2. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    hixx chị hận người ta đến thế sao... đã chót có thời yêu người ta rồi ...thì sau khi chia tay thì cũng ...dùng từ nhẹ nhẹ thôi chứ ( em là em hơi lắm mồm ) - chị là gái mà Lóng hơn cả em... Em rất coi thường con ******* đàn ông = "thằng"_"nó" - mạ chị lại nói anh ấy vẫn còn quan tâm đến chị mà - thế còn zì =...
    ai đó gọi chị = từ ngữ như gái vớ vẩn chị nghĩ sao ah ?
    Nhìn chung chị đã cho e 1 cái nhìn thêm thêm về phụ nữ - mở rộng tầm mắt thế là tốt...cám ơn.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    "Mỗi người là một khối cô đơn khổng lồ" - điều đó có thể là nhăng nhít với bạn, nhưng lại đúng với rất nhiều người đấy, nhất là khi người ta đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời.
    Về lời của thầy giáo nào đó của ĐH Thái Nguyên, cũng không hẳn là không đúng đâu. Bản thân tôi nhận thấy, những gì tôi đã học, đã đọc có tác dụng đến suy nghĩ, lối sống của tôi nhiều hơn là trong công việc (dù công việc của tôi cũng không hẳn là trái ngành).
    [/quote]
    Lại có một bé gái thích lên giọng cãi đài.
    Cô bé sống thêm vài năm nữa, hoặc vài chục năm nữa rồi đọc lại 2 đoạn vàng vàng nhé.
    Nick ngữ văn báo chí, thì ít nhất cũng phải hiểu rõ: Văn là Người, Văn là Đời.
    [/quote]
    Tôi vào đây để chia sẻ với chủ topic, chứ không phải để cãi nhau với bạn. Nên tôi nghĩ mình không cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ muốn nói một câu ngạn ngữ của Nga (chắc cũng rất quen thuộc với nhiều người) là "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói".
    Rất chia sẻ cảm xúc với chủ topic, đặc biệt là với quan điểm "tớ cần một tình yêu, một tình yêu đích thực chứ không phải một người để lấy về làm chồng".
    Hãy quên quá khứ đi bạn ạ. Nếu không, thì những gì thuộc về tương lai sẽ không có cơ hội để đến với bạn đâu. Tất nhiên là bạn có thể không có lại được những cảm xúc sôi nổi ban đầu nữa. Nhưng mình nghĩ, nếu bây giờ bạn yêu một người khác, thì cái sôi nổi ấy sẽ được thay bằng sự chín chắn, vững vàng, điều đó chẳng tốt hơn hay sao?
    Mọi chuyện đều phụ thuộc vào chính bạn mà thôi.
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngwời có vẻ thích chửi nhau nhỉ, nếu ai ko cùng quan điểm thì đừng post bài nữa, mình đang quá cô đơn nên viết ra để tìm sự chia sẻ thôi.
    Nếu cuộc đời chỉ dựa vào xinh hay xấu thì lại quá đơn giản, chẳng ai ko có người yêu chỉ vì xấu cả.
    Những ai đã yêu và trải nghiệm nhiều thì sẽ hiểu cảm giác này thôi: cô đơn vô cùng nhưng lại không dám yêu ai, không phải chê bai gì cả, chỉ là vì chưa rung động, chưa yêu mà thôi....và mọi người phải hiểu là nhữngh người sống mà không biết thế nào là yêu thì vô cùng bất hạnh. Mỗi người có những cách yêu khác nhau, có người có thể yêu nhiều người nhưng có người thì không phải ai cũng yêu được, có người dễ quên, có người lâu quên.....Tifnh cảm của mình cho thằng bạn trai cũ đã hết rồi, nó ko ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình cả, nhưng mihf thực sự ko hiểu tại sao mình ra nông nỗi này, tha thiết yêu và được yêu nhưng lại không dám yêu, không ai đủ "yêu " để mình chủ động hẹn hò, mình dưoờn như ko tìm được sự đồng cảm. Có lẽ phó mặc cho cuộc đời và trông chờ vào may mắn vậy
    Nên những bạn nào yêu được nhiều người thì phải hãnh diện lên.
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Là do chưa có ai đủ để làm tim bạn rung rinh trở lại thôi?Tớ cũng có lúc như thế và cũng đã gặp người làm tim mình rung rinh sau một thời gian lắng đọng?.Nhưng dù cho có quay trở lại cảm giác cô đơn đó?Tớ vẫn tin rằng có một nửa đang chờ tớ phía trước và tớ vẫn hy vọng. Đừng bao giờ vì cô đơn mà vơ đại một anh chàng?.sẽ thật tội nghiệp cho bạn và cho cả anh chàng đó
    26 ?" 27 tuổi thì đã sao? Quan trọng là cái đích trong tương lai bạn muốn hướng tới là gì. Để tránh bế tắc khi chưa gặp được người ấy, bạn hãy joint với bạn bè nhiều hơn. Đôi khi tớ thấy những lời khuyên thật sáo rỗng, thấy bên bạn bè mà vẫn trống trải?.nhưng trên hết?nó vẫn còn hơn là mình tự gặm nhấm nỗi cô đơn và giam cầm sự bế tắc này cậu à.
    Chúc cậu năm mới vui ^_^
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Có lec đây là bệnh tự kỉ ám thị giai đoạn tầm trung.Xã hội càng hiện đại bệnh các cô càng nặng.Với con trai bọn anh đa số lấy vợ hay yêu trước hết là tìm bản năng cái ........trym trước hết(nói thô là thế) sau đó là sự chia sẻ đồng điệu trong cuộc sống để tiến tới lâu dài.Bệnh này của em chủ thớt theo anh muốn trị tận gốc cô nên bật đèn xanh cho chú nào củ to củ tốt nhưng ngu một tí(vì nếu khôn tình yêu với cô nó thành 1 miếng mỡ để suốt ngày cô nhai như nhai trầu) .Cô cố gắng biết nhiều về khoản chơi.....trym một tí .Thoải mái mà chơi,lâu đâm nghiện là cô hết kêu ca thôi mà.Nói cho cùng yêu cũng là cưới hỏi rồi sinh con đẻ cái .Mà muốn có con thì phải làm gì....phải chơi trym
    Nên cô cứ vô tư đi suy nghĩ làm gì khéo bệnh nặng vào nhà thương điên thì bỏ mẹ

Chia sẻ trang này