1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bế tắt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_con_xi_xon_new, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    bế tắt....

    tôi đã hy vọng thật nhìu ,hy vọng mình sẽ có 1 tương lai sáng lạng hơn ở 1 phương trời xa..nhưng hy vọng càng nhìu thất vọng càng lớn...giờ sao đây,chẳng lẽ cuộc đời không cho tôi cơ hội để làm được việc ấy sao?tối qua tôi đã suy nghĩ thật nhìu về con người của mình chợt cảm thấy sao nó vô vị và tẻ nhạt quá,chẳng lẽ tôi sống đơn giản chỉ để sống thôi sao?sống không mục đích,không cảm xúc.....thờ ơ lạnh nhạt ,1 chút phũ phàng...tôi của ngày xưa, nhìu hoài bão nhìu ước mơ,dám nghĩ dám làm đâu rùi?????
    Tôi muốn bỏ nhà đi thật xa,đến 1 nơi không ai biết mình để làm lại mọi chuyện ,nhưng .......Tôi chẳng thể hình dung được rùi sẽ có lúc mình sẽ rơi vào trường hợp này....Tôi bế tắt quá!
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, bộ nhóc quên rằng bên cạnh nhóc còn có một người luôn bên nhóc hay sao ( khong phải tui à nha ), đùng buồn nữa, tương lai vẫn là tương lai, và vẫn ở trước mặt nhóc, cuộc đời nhóc chỉ mới bắt đầu mà thôi, hãy vui lên
    tặng nhóc vài câu trong bản November rain:

    .......And when your fears subside
    And shadows still remain........
    .........
    And when your fears subside
    And shadows still remain
    ......Don't ya think that you need somebody
    Don't ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You're not the only one
    You're not the only one

    Hy vọng là nhóc sẽ vượt qua được tất cả . Nhóc hãy nhìn quanh mình xem: còn bao nhiêu người không bao giờ có được hạnh phúc, dù chỉ là những hạnh phúc nhỏ nhoi .....
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    So nevermind the darkness. We still can find a way.......
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không biết bé con còn nhớ mặt tớ không nhỉ? hờ hờ, không nhớ cũng phải nhớ. Bế tắc?chẳng bao giờ có chuyện gì bế tắc cả, chỉ có người nghĩ là mọi thứ xung quanh mình bế tắc thôi, cũng chẳng có ai là người vô vị cả, chỉ có người chưa biết mình phải làm rì vào lúc này thôi. Đừng suy nghĩ go down thế bé con ạ. Chúng mình bằng tuổi nhau, sắp 20 tuổi , ở cái tuổi đó, nghĩ rằng mình "vô vị và tẻ nhạt" là một điều cấm kị.
    Hờ, tớ nói chơi thế thôi, vì thực ra bây giờ tất cả tuỳ thuộc vào bé con, đọc cả một mớ lí thuyết mọi người post ở đây càng đau đầu thêm thôi. Sao sống lại cứ phải nhìn vào những chuyện chán nản, buồn bã thế, nhìn vào cái gì vui vẻ kia kìa, dù có thể ít hơn, nhưng không phải là không có đúng không?
    Cả một đoạn thời gian dài tớ cũng bị ẩm ương như bé con bây giờ, cũng thấy mình tẻ nhạt, vô vị, lúc nào cũng kêu chán đời mà không biết là chán gì nữa, cũng biết phải thế nào để hết chán nhưng lại không thích như thế, không muốn làm thế. Rồi để đến lúc không chịu được nữa, đêm qua, trong vòng 5 phút, tự dưng thấy mình không htê sống thế được nữa. Việc quái gì phải thế, mình sống cho mình cơ mà, cố sống khác đi một chút, sẽ thấy đỡ hơn đấy. Vận động chút đi, nếu không có điều kiện " đi thật xa và làm lại mọi thứ từ đầu" thì hãy bắt đầu từ những cái "bế tắc" này đi, còn hơn là cứ ngồi và nói rằng "mình đang bế tắc". Hiểu tớ không?
    Good luck!
    Tớ không thích Mỹ Tâm, không hề thích, nhưng nghe thử bài "Hai mươi" đi, có lẽ bé con thấy vui hơn đó.
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi chuyện sẽ đi qua ... Nỗi chán chường sẽ dần biết mất nếu mình biết khắc phục chính mình . Tina tin rằng chẳng có gì khó phải không . CHị sẽ vượt qua mọi chuyện . và ngay cả lúc bế tắt nhất
    I love you for your thoughtfulness
    And everything you've done;
    To make our growing friendship
    Such a happy, loving one...
    thien than be nho
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhìu người bảo tôi hay cười ,tôi sống vô tư ( và 1 chút vô tâm) nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười có vẻ vô tư ấy là những nỗi niềm khoong biết chia sẻ cubngf ai ,tôi bun` tôi muôn được moi người lắng nghe nhưng mỗi lần định nói tôi lạ sợ mọi người cười cợt tôi bảo tôi con nít ...
    Tôi cảm thấy hối hận với gia đinh ,tôi biết mọi ngươi sẽ còn bùn hơn tôi nữa nhưng tôi lại không muốn nghe những lời trách móc của người lớn...Nhiu` khi thấy mình vô ly' ,mình hư ,mình không biết cách làm sao cho giỏi để cho ba mẹ được nở mày nở mặt với mọi người nhưng biết sao giờ? sức lực của mình lại có hạn trong khi đó xung quanh mình lại có quá nhìu người tài giỏi .tôi sợ phải để cho người khác phải nhìn thấy bộ mặt thât của mình nên đành phải trút mọi thứ lên ttvn ,nhưng lại không ngờ ..........
    Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên ,biết la sẽ không làm gì nhưng ít ra nó cũng có thể động viên tôi trong cuộc sống.
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sáng ! chưa ngũ dậy đã nghe tiếng la mắng của mama bên tai,thấy chán! không hiểu sao mình lại như thế nữa,mà nghĩ lại cũng thấy đúng.Lỗi của mình thì trách ai được,chỉ trách bản thân thôi chứ sao giờ... Thêm 1 ngày tẻ nhạt nữa lại đến,vô vị đến thế sao?
  8. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nên tìm đọc 2 cuốn ?
    1: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm(mặc dù tác giả hơi bốc phét và dang bị truy nã trên toàn thế giới)
    2: Đắc nhân tâm

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bất ngờ vào đây mới thấy" bế tắc " của nhóc. Nếu ko vào chắc chẳng bao giờ sis Ớt đọc được những dòng tâm sự này.Sao nhóc ko tâm sự ở Box Đà Nẵng! Có lẽ lúc đó những người thân thương,quen thuộc của Box ĐN chúng ta sẽ hiểu nhóc hơn, luôn ở cạnh nhóc. Cố lên nghe nhóc xí xọn. Có nhóc cafe nè, sis ớt ne`,tina ne`...nhiều lắm... luôn sát cánh nhóc. Vui vẻ lên đi nghe nhóc. Đi không được thì ở lại Việt Nam học cũng được chứ sao.Cười cái coi ! Nhóc lúc nào cũng vui vẻ , thế mà hôm nay lại bí xị thế này. :-(
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    1/2 thổi về Quảng Nam thân thương-1/2 dành cho Đà Nẵng yêu dấu.
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị ớt nhìu ,em cũng muốn box bên đó lắm nhưng...Du` sao thi mọi chuyện rùi sẽ qua ,em vẫn cứ hy vọng ....

Chia sẻ trang này